D
Tôi post bài nay lên diễn đàn chỉ mong mọi người có cái nhìn khách quan về việc của tôi và cho ý kiến.
Sau khi sinh con được 11 tháng tôi xin vào làm ở một cty nhà nước, sau thời gian thử việc 2 tháng tôi được đánh giá là một người có năng lực và có quan hệ rất tốt với mọi người trong Cty và được ký hợp đồng chính thức, nhưng sau đó 1 tháng thì tôi biết mình có bầu và thông báo thì bị gọi xuống và đề nghị là nên nghỉ việc, nếu tôi ko nghỉ họ có thể chuyển công tác của tôi xuống dưới Cần Thơ, rất nhiều lần họ dùng mọi biện pháp để tôi phải nghỉ, kể cả bịa ra chuyện để nói xấu tôi. (trong khi đó thì trong phòng tôi cũng có một cô bé vào trước tôi nửa năm cũng vừa mới vào thì đã mang bầu nhưng ko làm sao cả vì đó là cháu của bạn chủ tịch HĐQT). Tôi vì nể anh bạn đã giới thiệu mình vào trong cty và ko muốn ảnh hưởng tới tương lai của anh ấy ở cty mà tự động viết đơn xin nghỉ. Tôi không lo mình ko có việc làm khi sinh song vì tôi cũng có kinh nghiệm làm KT gần 2 năm và tốt nghiệp HVTC. Nhưng tôi cảm giác mình bị xúc phạm kinh khủng, bị tổn thương trước cách đối xử của những con người đó với một phụ nữ mang thai. Mong mọi người có ý kiến.
Sau khi sinh con được 11 tháng tôi xin vào làm ở một cty nhà nước, sau thời gian thử việc 2 tháng tôi được đánh giá là một người có năng lực và có quan hệ rất tốt với mọi người trong Cty và được ký hợp đồng chính thức, nhưng sau đó 1 tháng thì tôi biết mình có bầu và thông báo thì bị gọi xuống và đề nghị là nên nghỉ việc, nếu tôi ko nghỉ họ có thể chuyển công tác của tôi xuống dưới Cần Thơ, rất nhiều lần họ dùng mọi biện pháp để tôi phải nghỉ, kể cả bịa ra chuyện để nói xấu tôi. (trong khi đó thì trong phòng tôi cũng có một cô bé vào trước tôi nửa năm cũng vừa mới vào thì đã mang bầu nhưng ko làm sao cả vì đó là cháu của bạn chủ tịch HĐQT). Tôi vì nể anh bạn đã giới thiệu mình vào trong cty và ko muốn ảnh hưởng tới tương lai của anh ấy ở cty mà tự động viết đơn xin nghỉ. Tôi không lo mình ko có việc làm khi sinh song vì tôi cũng có kinh nghiệm làm KT gần 2 năm và tốt nghiệp HVTC. Nhưng tôi cảm giác mình bị xúc phạm kinh khủng, bị tổn thương trước cách đối xử của những con người đó với một phụ nữ mang thai. Mong mọi người có ý kiến.