Tối 24/11 wkt Hải Phòng đã có một buổi tối vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
Các thành viên trong ban tổ chức đã hội ý và gặp mặt nhau từ 16h 30. Sau khi tạm yên dạ dầy với món gà Mạnh Hoạch đúng 19 h mọi người đã có mặt tại quán cà fe Sao Mai. Tất cả đều tất bật chuẩn bị và lên tinh thần đón tiếp các thành viên và các khách mời. Đúng 20h số lượng thành viên HP cũng có mặt kha khá. Ban tổ chức đã có một trò chơi nho nhỏ để mọi người khởi động làm quen và cũng để câu giờ chờ anh em từ Hà Nội. Với sự nhiệt tình và dẫn dắt tự nhiên của MC Thanh Tùng mọi người đã có một màn chào hỏi và dạo đầu vui vẻ. Sau trò chơi khởi động, lequanghuy thay mặt các thành viên HP có vài lời giới thiệu và chia sẻ với mọi người về diễn đàn WKT và Câu lạc bộ WKT HP.
Đúng 20h 20 các anh em Hà Nội đã có mặt. Vậy là buổi kỷ niệm chính thức bắt đầu. Từ ngoài hậu trường chiếc xe đủn (đồ chơi của con anh Hà cho mượn ) chở chiếc bánh sinh nhật rực rỡ ánh nến từ từ được đưa vào trong "sân khấu". Trên bánh là lô gô của WKT và dòng chữ chúc mừng sinh nhật WKT HP tròn hai năm tuổi .Tay trong tay mỗi người cầm một chiếc nến pháo sáng hòa cùng tiếng nhạc và ca khúc "khúc hát chúc mừng sinh nhật" . Đại diện mem nam và mem nữ của HN và HP cũng nhau thổi tắt nến. Khi nến tắt chiếc bánh tạm thời được kéo ra ngoài (cứ tưởng được ăn bánh luôn nhưng không phải. Hic)
MC hưởng dẫn mọi người hát bài "Kachiusa" biến tấu rất vui vẻ. Sau màn hát tập thể mọi người cùng nhau vừa uống nước ăn bánh và chơi trò chơi "đao phủ". Ông MC này khôn thật đấy qua trò chơi này mà nhận được hai nụ hôn của hai ...bạn nam.Các bạn nữ muốn về chỗ thì cũng phải hôn tương tự như hai anh "con trai " kia. Sau một thời gian suy nghĩ , họ không hôn mà quyết định "múa bài một đàn vịt xòe hai cánh" trông rất đáng yêu.
Tiếp theo là chương trình văn nghệ song ca nam nữ của các mem HN và HP và tiết mục dancing tự biên tự diễn.Trong tiếng nhạc sôi động mọi người như anh em một nhà tay trong tay không phân biệt nam nữ vừa hát vừa nhảy .....
Đến 22 h 30 sau lời cảm ơn của anh Hyper VN mọi người cùng hát bài tạm biệt và hẹn gặp lại ...và ra về.
Hậu trường sân khấu :23h khi được biết các anh em Hà Nội sẽ có kế hoach ăn chơi ở HP đến chiều chủ nhật mọi người đã rủ nhau đi ăn đêm "cháo cá" . Sáng chủ nhật sau khi ăn sáng và cafe các thành viên HN và HP đi dạo quanh thị trường , phố phường và về ăn trưa tại nhà hàng hải sản Phạm Bá Trực . Một bầu không khí sum họp vui vẻ của hai anh em Hà Nội , HP và cuối cùng 14 h 30 phút anh em HP tiễn anh em HN trở về "mái nhà xưa" và hẹn gặp lại vào ngày gần nhất.
Đây là buổi sinh nhật đầy cảm xúc và gắn kết tình cảm giữa các thành viên WKT HP và các thành viên trong cộng đồng WKT.
Các ảnh offline sẽ được chia sẻ với mọi người sau (mọi người cứ chờ nhé. )
Nhân đây thay mặt các thành viên trong WKT HP chúng tôi xin cảm ơn các thành viên đã tham gia trong buổi sinh nhật 24/11 và xin cảm ơn các thành viên HN (VAT,TAT,babyan,lucky,kino,vanchau,Dabien,tomorrow,ASM ..) đã không quản dặm đường gió bụi về chung vui cùng HP.
Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!
Các thành viên trong ban tổ chức đã hội ý và gặp mặt nhau từ 16h 30. Sau khi tạm yên dạ dầy với món gà Mạnh Hoạch đúng 19 h mọi người đã có mặt tại quán cà fe Sao Mai. Tất cả đều tất bật chuẩn bị và lên tinh thần đón tiếp các thành viên và các khách mời. Đúng 20h số lượng thành viên HP cũng có mặt kha khá. Ban tổ chức đã có một trò chơi nho nhỏ để mọi người khởi động làm quen và cũng để câu giờ chờ anh em từ Hà Nội. Với sự nhiệt tình và dẫn dắt tự nhiên của MC Thanh Tùng mọi người đã có một màn chào hỏi và dạo đầu vui vẻ. Sau trò chơi khởi động, lequanghuy thay mặt các thành viên HP có vài lời giới thiệu và chia sẻ với mọi người về diễn đàn WKT và Câu lạc bộ WKT HP.
Đúng 20h 20 các anh em Hà Nội đã có mặt. Vậy là buổi kỷ niệm chính thức bắt đầu. Từ ngoài hậu trường chiếc xe đủn (đồ chơi của con anh Hà cho mượn ) chở chiếc bánh sinh nhật rực rỡ ánh nến từ từ được đưa vào trong "sân khấu". Trên bánh là lô gô của WKT và dòng chữ chúc mừng sinh nhật WKT HP tròn hai năm tuổi .Tay trong tay mỗi người cầm một chiếc nến pháo sáng hòa cùng tiếng nhạc và ca khúc "khúc hát chúc mừng sinh nhật" . Đại diện mem nam và mem nữ của HN và HP cũng nhau thổi tắt nến. Khi nến tắt chiếc bánh tạm thời được kéo ra ngoài (cứ tưởng được ăn bánh luôn nhưng không phải. Hic)
MC hưởng dẫn mọi người hát bài "Kachiusa" biến tấu rất vui vẻ. Sau màn hát tập thể mọi người cùng nhau vừa uống nước ăn bánh và chơi trò chơi "đao phủ". Ông MC này khôn thật đấy qua trò chơi này mà nhận được hai nụ hôn của hai ...bạn nam.Các bạn nữ muốn về chỗ thì cũng phải hôn tương tự như hai anh "con trai " kia. Sau một thời gian suy nghĩ , họ không hôn mà quyết định "múa bài một đàn vịt xòe hai cánh" trông rất đáng yêu.
Tiếp theo là chương trình văn nghệ song ca nam nữ của các mem HN và HP và tiết mục dancing tự biên tự diễn.Trong tiếng nhạc sôi động mọi người như anh em một nhà tay trong tay không phân biệt nam nữ vừa hát vừa nhảy .....
Đến 22 h 30 sau lời cảm ơn của anh Hyper VN mọi người cùng hát bài tạm biệt và hẹn gặp lại ...và ra về.
Hậu trường sân khấu :23h khi được biết các anh em Hà Nội sẽ có kế hoach ăn chơi ở HP đến chiều chủ nhật mọi người đã rủ nhau đi ăn đêm "cháo cá" . Sáng chủ nhật sau khi ăn sáng và cafe các thành viên HN và HP đi dạo quanh thị trường , phố phường và về ăn trưa tại nhà hàng hải sản Phạm Bá Trực . Một bầu không khí sum họp vui vẻ của hai anh em Hà Nội , HP và cuối cùng 14 h 30 phút anh em HP tiễn anh em HN trở về "mái nhà xưa" và hẹn gặp lại vào ngày gần nhất.
Đây là buổi sinh nhật đầy cảm xúc và gắn kết tình cảm giữa các thành viên WKT HP và các thành viên trong cộng đồng WKT.
Các ảnh offline sẽ được chia sẻ với mọi người sau (mọi người cứ chờ nhé. )
Nhân đây thay mặt các thành viên trong WKT HP chúng tôi xin cảm ơn các thành viên đã tham gia trong buổi sinh nhật 24/11 và xin cảm ơn các thành viên HN (VAT,TAT,babyan,lucky,kino,vanchau,Dabien,tomorrow,ASM ..) đã không quản dặm đường gió bụi về chung vui cùng HP.
Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!