Kỷ Niệm 0.5 Năm Thành Lập CLB Bóng đá Miền Nam

  • Thread starter rk106
  • Ngày gửi
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
Sau một thời gian “ém hàng” và hoạt động bí mật trong bóng tối, 7giờ ngày 17/06/2007 sát nhập từ 5 “Tổ Chức Đảng” ( Tiger2774, RK106, Camau, Winer, Kidmangdang) thì một tổ chức mới ra đời gọi là: “ Câu Lạc Bộ Bóng Đá Webketoan Miền Nam”.

Trận đầu tiên thật gian nan nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm: chẳng ai biết mặt ai (hôm đó RK tưởng tượng ông Hổ là 1 thằng nào con nít và trẻ con lắm ai ngờ,….), đá trên một sân vận động chẳng khác nào một thửa ruộng đầy bùn. Đá xong anh em kéo nhau đi café để bàn kế sách “ăn chơi”.

Có nhẽ chẳng ai ngờ FC lại tồn tại và phát triển mạnh mẽ như thế! Anh em chiến đấu trên mọi mặt trận từ sân nhà 03 Hoàng Minh Giám yêu thương, đến sân Bình Quới nhiều Cá đầy café, phang luôn cả sân Hoàng Hoa Thám lạ hoắc khiến Phuong168 “nhầm” (?) đường đến nhà Cò Thán,….

Một tập thể vững mạnh nơi tập hợp những cầu thủ tài ba: Tiger với những cú sút thần vọt xà, Winer bêtông trước khung thành, Quang Tèo tiền đạo tài hoa, Kidmangdang vua phá lưới nhà, Camau một cầu thủ chấc phác,Casa với những đường bóng lắt léo, Lcd mối đe dọa mọi khung thành, Cothan cầu thủ luôn ra sân muộn, Nguyen Duc Tho một bức tường chắn gió, Dangkhoaquan một Mourinho version 2, Pts cầu thủ đa năng ở mọi vị trí, Toan Nguyen lá chắn vững chắc trước khung thành, LeVanTon thủ môn yêu thích của đội bạn, Dinh Thai với những cú sút như trái phá, Eva cầu thủ đã vụt tắt, Đoàn Minh Trung thủ môn siêu dự bị,…. (nhiều quá không nhớ hết, xin lỗi nếu bác nào chưa có tên)

Không những trong sân cỏ, dọc đường biên dọc là một rừng cổ động viên: Nguyen Tu Anh, Levy, Letmyha, Maitrinh, T Thanh, NA A 07, Phuong 168, muathugiauem, Vu Thi Tuyet Mai, Thu 6 , Cẩm Chướng, Cẩm Thủy,… Không dừng lại ở đó FC miền Nam còn rất vui khi nhận được sự cổ động hết sức nhiệt tình của Va Anh Toi , Hóa đơn bán lẻ lặn lội từ miền Bắc bay vào HCM cổ động.

Cũng chính FC là “thủ phạm” của những lời “chỉ trích”: Sao đợt này anh đi nhiều thế? Da của anh sao ngày càng trắng thui?.. Bên cạnh đó là những lời khen đáng đúng nghĩa: Bồ Cothan “Chân của anh sao càng ngày càng to đó!”; người yêu Winer “ Anh bữa này biết nhiều quán nhậu đó chứ!”; Vợ Camau “ Sao quán Bida nào anh cũng biết”,….

Và cũng chính FC đã viết nên 1 câu chuyện tình yêu bi tráng nổi tiếng với mối tình CÀ –NA, giữa một cầu thủ tài hoa và một cổ động viên nhiệt tình.

FC chính là nơi giải trí cuối tuần, nơi chấp cánh cho nhiều tình bạn, nơi thể hiện sự đoàn kết của một cộng đồng,…

Nhiều nhiều vô kể, tuy nhiên điều mà FC muốn nói là xin gửi lời cảm ơn chân thành sự quan tâm động viên của BQT, sự cổ động nhiệt tình của toàn thể cổ động viên đã làm cho FC phát triển không ngừng.

Chúc cho FC miền Nam phát triển hơn nữa!
HÃY CẠN LY CHÚC MỪNG CHO
FC WKT MIỀN NAM !

:alcon::alcon::alcon::alcon::dzo::dzo::dzo::mrstraetz:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
CĐV & cầu thủ

Bữa đầu đi CĐV cho đội bóng để được chiêm ngưỡng những chàng trai mạnh mẽ, ngắm các nàng CĐV như những người mẫu & để được tận mắt nhín thấy, trò chuyện với những người nổi tiếng vẫn ngưỡng mộ bấy lâu trên WebKT.
Dần dà thành quen, ấy thế mà đã nửa năm rồi với tớ thì anh em CLB trở thành thân thuộc cứ như gia đình vậy. Lâu ko ra sân với đội bóng lại nhơ nhớ thật lạ.
Nhiều khi gặp bữa nhậu với anh em bỏ bê nhà cửa, thằng con lại trách : Bố đã già rồi mà còn ham vui. Ừ tính tớ nó thế, vui một chút cho đỡ nhớ nghề mai mốt có chết cũng hãnh diện vì mình đã có những người bạn của dân KT chuyên nghiệp.

DZô, đội bóng cố lên.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Công nhận tên RK này viết văn khá quá nhỉ. :bigok:

Nhớ lại hồi trước, chỉ có 5 mạng mon men ra sân, đá nhờ sân của đội bạn. Khi ra về, trong đầu cứ nghĩ không biết có tồn tại nổi hay không? Thế mà thoắt 1 phát, danh sách thành viên đăng ký đã được 26 người:



1 Casablanca
2 ToanNguyen
3 Ca_Mau
4 Rk106
5 Winer
6 Kidmandang
7 Bạn của Kidmandang (tên Duy)
8 Tiger2774
9 PhanTuanNam
10 Cothant
11 Quang teo
12 Hungh123
13 NguyenDucTho
14 DangKhoaQuan
15 Decom
16 Tuấn (bạn Decom)
17 Bình (bạn Decom)
18 Biểu (bạn Decom)
19 Dackiengiang
20 Khang24
21 AC3K
22 Levanton
23 PTS911
24 Xuân Trường
25 Dinh Thai
26 Lysucha

Lực lượng cổ động viên thì đông đảo, mặc dù ra sân có lúc vắng lúc đông nhưng mọi người đều nghĩ đến CLB bóng đá. So với hồi trước mới ra trước, ngày nay chúng ta đều tiến bộ về mặt chiến thuật và thể lực, biết được nhiều quán nhậu hơn trước và biết cả thêm các môn giải trí khác :freddy:

Chủ nhật này chúng ta đá xong thì làm 1 phát ăn mừng kỷ niệm 0.5 năm nhỉ?
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Ba mẹ con nhà tớ cũng từng là cổ động viên nhiệt tình cho FC Miền Nam đấy nhé.

Có một dạo, cứ nhắc đến FC MN là mọi người lại ngao ngán vì chẳng thấy khí thế cầu thủ đâu cả. Thế mà...... giờ hùng hậu ra phết nhỉ! Hẹn hôm nào có dịp, 03 mẹ con tớ lại ra sân với các bạn nhé :friend:

CHÚC ĐỘI TUYỂN FC MN BỀN VỮNG VÀ LUÔN CHIẾN THẮNG! :1luvu:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Mới đây mà đội bóng đã đi vào hoạt động được 6 tháng rồi cơ àh? Nhanh nhỉ!

Chúc cho đội bóng ngày càng phát triển mạnh hơn. :1luvu"
Chúc cho anh em trong đội bóng thể lực dồi dào để liên tục chiến đấu và giành chiến thắng. :1luvu:
Chúc cho anh chị em trong hội cổ động viên có sức bền để mỗi cuối tuần đi cổ vũ cho anh em đấm đá và... ngồi làm bạn cùng anh em sau trận đấu! :1luvu:
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
Tham gia đá bóng & coffee cùng anh em sáng CN hàng tuần đã trở thành thói quen của tớ, tuần nào mà ko ra sân là thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Mong rằng WKF ko những là nơi thư giãn lý tưởng cho chúng ta sau một tuần làm việc đầy căng thằng mà còn là nơi anh em gặp nhau trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc.

Chúc Mừng 1/2 năm Ngày thành lập đội bóng - Tuần này nhậu cái nhỉ anh em
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
39
HN-HCM
Tham gia đá bóng & coffee cùng anh em sáng CN hàng tuần đã trở thành thói quen của tớ, tuần nào mà ko ra sân là thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Mong rằng WKF ko những là nơi thư giãn lý tưởng cho chúng ta sau một tuần làm việc đầy căng thằng mà còn là nơi anh em gặp nhau trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc.

Chúc Mừng 1/2 năm Ngày thành lập đội bóng - Tuần này nhậu cái nhỉ anh em

Đi theo Bố và Kid là thói quen của tớ. Nhg cả tuần Kid rửa chén nên CN tớ rửa chén và dọn dẹp --> 10h 15 hơn mới tới đc.

Ký danh:


Sói con!

@ Kid: trao đổi gì đâu, sói chỉ thấy trao đổi áo mưa. :friend:
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,078
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Bác Cọp sửa hộ cái tiêu đề topic từ "0.5" thành chữ "nửa" giúp. Mới đọc thấy tưởng kỷ niệm 5 năm mà choáng váng nếu so với tuổi cái webketoan này
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,032
125
63
50
Hà nội
vnuni.net
Tiếc quá xá, thế mà ko đọc bài này trước để cá cược tỷ số trận đấu U23 VN với U23 Singapore hôm nay.

0-50.5. Một con số thật trùng hợp.
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Sau một thời gian “ém hàng” và hoạt động bí mật trong bóng tối, 7giờ ngày 17/06/2007 sát nhập từ 5 “Tổ Chức Đảng” ( Tiger2774, RK106, Camau, Winer, Kidmangdang) thì một tổ chức mới ra đời gọi là: “ Câu Lạc Bộ Bóng Đá Webketoan Miền Nam”.

Trận đầu tiên thật gian nan nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm: chẳng ai biết mặt ai (hôm đó RK tưởng tượng ông Hổ là 1 thằng nào con nít và trẻ con lắm ai ngờ,….), đá trên một sân vận động chẳng khác nào một thửa ruộng đầy bùn. Đá xong anh em kéo nhau đi café để bàn kế sách “ăn chơi”.

Có nhẽ chẳng ai ngờ FC lại tồn tại và phát triển mạnh mẽ như thế! Anh em chiến đấu trên mọi mặt trận từ sân nhà 03 Hoàng Minh Giám yêu thương, đến sân Bình Quới nhiều Cá đầy café, phang luôn cả sân Hoàng Hoa Thám lạ hoắc khiến Phuong168 “nhầm” (?) đường đến nhà Cò Thán,….

Một tập thể vững mạnh nơi tập hợp những cầu thủ tài ba: Tiger với những cú sút thần vọt xà, Winer bêtông trước khung thành, Quang Tèo tiền đạo tài hoa, Kidmangdang vua phá lưới nhà, Camau một cầu thủ chấc phác,Casa với những đường bóng lắt léo, Lcd mối đe dọa mọi khung thành, Cothan cầu thủ luôn ra sân muộn, Nguyen Duc Tho một bức tường chắn gió, Dangkhoaquan một Mourinho version 2, Pts cầu thủ đa năng ở mọi vị trí, Toan Nguyen lá chắn vững chắc trước khung thành, LeVanTon thủ môn yêu thích của đội bạn, Dinh Thai với những cú sút như trái phá, Eva cầu thủ đã vụt tắt, Đoàn Minh Trung thủ môn siêu dự bị,…. (nhiều quá không nhớ hết, xin lỗi nếu bác nào chưa có tên)

Không những trong sân cỏ, dọc đường biên dọc là một rừng cổ động viên: Nguyen Tu Anh, Levy, Letmyha, Maitrinh, T Thanh, NA A 07, Phuong 168, muathugiauem, Vu Thi Tuyet Mai, Thu 6 , Cẩm Chướng, Cẩm Thủy,… Không dừng lại ở đó FC miền Nam còn rất vui khi nhận được sự cổ động hết sức nhiệt tình của Va Anh Toi , Hóa đơn bán lẻ lặn lội từ miền Bắc bay vào HCM cổ động.

Cũng chính FC là “thủ phạm” của những lời “chỉ trích”: Sao đợt này anh đi nhiều thế? Da của anh sao ngày càng trắng thui?.. Bên cạnh đó là những lời khen đáng đúng nghĩa: Bồ Cothan “Chân của anh sao càng ngày càng to đó!”; người yêu Winer “ Anh bữa này biết nhiều quán nhậu đó chứ!”; Vợ Camau “ Sao quán Bida nào anh cũng biết”,….

Và cũng chính FC đã viết nên 1 câu chuyện tình yêu bi tráng nổi tiếng với mối tình CÀ –NA, giữa một cầu thủ tài hoa và một cổ động viên nhiệt tình.

FC chính là nơi giải trí cuối tuần, nơi chấp cánh cho nhiều tình bạn, nơi thể hiện sự đoàn kết của một cộng đồng,…

Nhiều nhiều vô kể, tuy nhiên điều mà FC muốn nói là xin gửi lời cảm ơn chân thành sự quan tâm động viên của BQT, sự cổ động nhiệt tình của toàn thể cổ động viên đã làm cho FC phát triển không ngừng.

Chúc cho FC miền Nam phát triển hơn nữa!
HÃY CẠN LY CHÚC MỪNG CHO
FC WKT MIỀN NAM !

:alcon::alcon::alcon::alcon::dzo::dzo::dzo::mrstraetz:mrstraetz
Đọc xong choáng thiệt với những từ ngữ miêu tả đặc biệt từng nhân vật sao của đội.
Chúc mừng đội FC được 1/2 tuổi. Hic hic, chủ nhật này quyết ra sân nhìn lại mí anh thôi.:bigok:
 
Sửa lần cuối:
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Tiếc quá xá, thế mà ko đọc bài này trước để cá cược tỷ số trận đấu U23 VN với U23 Singapore hôm nay.

0-50.5. Một con số thật trùng hợp.

Muộn rùi Hải ah. Tớ hôm nay can đảm nằm dưới luôn, hy vọng Vietnam sẽ chiến thắng, nhưng đó chỉ là hy vọng hảo thôi.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ờ vậy là nửa năm rùi à. Phát trển mạnh ấy nhỉ. Thích quá cơ.
Mà sao không có tên em trong hội cổ động viên thế anh hổ.
Dù sao cũng chúc cho CLB ngày càng vững mạnh. Đá đâu thắng đó, không say không về. Zdô.
 
nguyenductho

nguyenductho

Guest
3/9/04
153
0
0
45
Ho Chi Minh city
Chúc mừng câu lạc bộ bóng đá WEBKETOAN. Chúng ta cùng nhậu online đi
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Ặc em chưa vụt tắt đâu các pác, em đang nghỉ ngơi để bắt đầu một năm đá banh hoặc nhặt banh cũng được cho clb, mức lương thì tuỳ các bác trả em nhiêu cũng được he he:bigok:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Thuê cầu thủ đi tớ vào Nam đá cho ^^!
Đảm bảo đá từ trong sân đến ngoài sân :lol:
 
L

levuongthinh

Guest
12/12/07
14
0
0
TPHCM
uk.360.yahoo.com
Một vài hình ảnh bữa tiệc kỷ niệm 0.5 năm CLB Bóng đá

Em xin phép được thay mặt các ngôi sao sân cỏ và các CĐV quá (phấn) khích tường thuật lại buổi tiệc kỷ niệm "bán thôi nôi" của CLB Bóng Đá WebKetoan.

Như thường lệ, sau một trận đấu căng thẳng và kịch tính, với kết quả luôn nghiêng về phía đội không có bác Tiger, các tuyển thủ và CĐV bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tiệc mừng. Đầu tiên, bác Tiger tính cho anh chị em đi ăn đám cưới miễn phí ở Vườn Cau (Phan Văn Trị) nhưng hụt kèo. Thế nên anh chị em phải tiếp tục kiếm 1 cái đám cưới khác và địa điểm được chọn là Làng nướng Nam Bộ (Trần Quý Cáp). Đúng là "chạy trời cho khỏi nắng"! Các anh em lại thêm 1 lần được chiêm ngưỡng 1 cô dâu xinh đẹp.

Sau khi an tọa và những "dĩa mồi" + chai bia đầu tiên đã được dọn lên (không có uống Tiger nhé, chỉ toàn Ken thôi!), bác Tiger từ tốn tuyên bố ly do để bữa tiệc được bắt đầu. Kể từ đó, không khí bắt đầu chùn xuống, chỉ còn nghe tiếng đũa, chén va vào nhau. Và bắt đầu 1,2,3 Dzô!!!

2117077960_b580f90d82_o.jpg


2116297531_86efd22dd9_o.jpg


2117078632_9e002faa5e_o.jpg

Bác Tiger hiền cứ như ..........cọp ấy nhỉ!

2116299997_19eb466bb2_o.jpg


2116296709_4f095b2418_o.jpg


2117075526_157e5d8fb2_o.jpg


Một phát hiện nho nhỏ là hình như ai cũng thích ăn thịt "Trâu" cả.

2117074902_53d7c752b4_o.jpg


2117076998_bb136f1770_o.jpg


2116297305_3e93a47f56_o.jpg


Và cả Đại Bàng nữa

2116296139_80ae5bcf78_o.jpg

Tay bác này để ở đâu ấy nhỉ?

2117079164_5279fe3e76_b.jpg


2116299713_454d2316b5_b.jpg

Không biết bác này nói gì mà anh LCD + Đại Bàng mặt cứ ngớ cả ra.​

Và để kết thúc buổi tường thuật, em xin giới thiệu một trò chơi mới, "Nhìn tay đoán người". Ai đoán đúng sẽ được thưởng. Xin mời!

2116298437_c18ebfa1f3.jpg

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
 
*****winer

*****winer

Bushido
Sau một thời gian “ém hàng” và hoạt động bí mật trong bóng tối, 7giờ ngày 17/06/2007 sát nhập từ 5 “Tổ Chức Đảng” ( Tiger2774, RK106, Camau, Winer, Kidmangdang) thì một tổ chức mới ra đời gọi là: “ Câu Lạc Bộ Bóng Đá Webketoan Miền Nam”.

Trận đầu tiên thật gian nan nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm: chẳng ai biết mặt ai (hôm đó RK tưởng tượng ông Hổ là 1 thằng nào con nít và trẻ con lắm ai ngờ,….), đá trên một sân vận động chẳng khác nào một thửa ruộng đầy bùn. Đá xong anh em kéo nhau đi café để bàn kế sách “ăn chơi”.

Có nhẽ chẳng ai ngờ FC lại tồn tại và phát triển mạnh mẽ như thế! Anh em chiến đấu trên mọi mặt trận từ sân nhà 03 Hoàng Minh Giám yêu thương, đến sân Bình Quới nhiều Cá đầy café, phang luôn cả sân Hoàng Hoa Thám lạ hoắc khiến Phuong168 “nhầm” (?) đường đến nhà Cò Thán,….

Một tập thể vững mạnh nơi tập hợp những cầu thủ tài ba: Tiger với những cú sút thần vọt xà, Winer bêtông trước khung thành, Quang Tèo tiền đạo tài hoa, Kidmangdang vua phá lưới nhà, Camau một cầu thủ chấc phác,Casa với những đường bóng lắt léo, Lcd mối đe dọa mọi khung thành, Cothan cầu thủ luôn ra sân muộn, Nguyen Duc Tho một bức tường chắn gió, Dangkhoaquan một Mourinho version 2, Pts cầu thủ đa năng ở mọi vị trí, Toan Nguyen lá chắn vững chắc trước khung thành, LeVanTon thủ môn yêu thích của đội bạn, Dinh Thai với những cú sút như trái phá, Eva cầu thủ đã vụt tắt, Đoàn Minh Trung thủ môn siêu dự bị,…. (nhiều quá không nhớ hết, xin lỗi nếu bác nào chưa có tên)

Không những trong sân cỏ, dọc đường biên dọc là một rừng cổ động viên: Nguyen Tu Anh, Levy, Letmyha, Maitrinh, T Thanh, NA A 07, Phuong 168, muathugiauem, Vu Thi Tuyet Mai, Thu 6 , Cẩm Chướng, Cẩm Thủy,… Không dừng lại ở đó FC miền Nam còn rất vui khi nhận được sự cổ động hết sức nhiệt tình của Va Anh Toi , Hóa đơn bán lẻ lặn lội từ miền Bắc bay vào HCM cổ động.

Cũng chính FC là “thủ phạm” của những lời “chỉ trích”: Sao đợt này anh đi nhiều thế? Da của anh sao ngày càng trắng thui?.. Bên cạnh đó là những lời khen đáng đúng nghĩa: Bồ Cothan “Chân của anh sao càng ngày càng to đó!”; người yêu Winer “ Anh bữa này biết nhiều quán nhậu đó chứ!”; Vợ Camau “ Sao quán Bida nào anh cũng biết”,….

Và cũng chính FC đã viết nên 1 câu chuyện tình yêu bi tráng nổi tiếng với mối tình CÀ –NA, giữa một cầu thủ tài hoa và một cổ động viên nhiệt tình.

FC chính là nơi giải trí cuối tuần, nơi chấp cánh cho nhiều tình bạn, nơi thể hiện sự đoàn kết của một cộng đồng,…

Nhiều nhiều vô kể, tuy nhiên điều mà FC muốn nói là xin gửi lời cảm ơn chân thành sự quan tâm động viên của BQT, sự cổ động nhiệt tình của toàn thể cổ động viên đã làm cho FC phát triển không ngừng.

Chúc cho FC miền Nam phát triển hơn nữa!
HÃY CẠN LY CHÚC MỪNG CHO
FC WKT MIỀN NAM !

:alcon::alcon::alcon::alcon::dzo::dzo::dzo::mrstraetz:mrstraetz

ba xạo nó vừa vừa hôi ông cố, đọc bài của ông mà tui ngượng chin cả mặt, ku cứ làm rùm beng thì WFC ngoài Hà Nội làm sao giám vào đây thi đấu hả ku. Thế sao ku ko tường thuật lại luôn những trận đấu giữa CLB với đội khách????? với những tỷ số mà chỉ nghe thôi những cổ động viên nhiệt thành ko đi cũng bật ngửa ra mà chít... ku này ngày xưa chả biết bị em nào xúi bậy mà học kế toán ko biết. ku phải đi học bên Nhân Văn mới phải. Với cái miệng của ku thì còn nhiều em chết
 
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
ba xạo nó vừa vừa hôi ông cố, đọc bài của ông mà tui ngượng chin cả mặt,
Xạo gì đâu, chính xác 100%, không tin hỏi Mít Levy


ku cứ làm rùm beng thì WFC ngoài Hà Nội làm sao giám vào đây thi đấu hả ku.
Hà Nội cũng là WKT, mà nghe nói mấy bác ngoài đó sắp Nam tiến giao hữu đó, không tin hỏi Bác VAT.

Thế sao ku ko tường thuật lại luôn những trận đấu giữa CLB với đội khách?????
Đội bạn là Công Ty Sơn Ca à! Mình thắng hoài, thắng mãi! Không tin hỏi đồng chí Kidmangdan!

Còn gì nữa không : Bức Tường!
Hic hic
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA