Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Đang spam để có chữ ký em thông cảm cho anh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
babyan nói:
Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh vẫn ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô
Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào
Khi mặt trời chìm anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy, khát khao em...!

Dạo này cũng thơ hả em??? cũng hư quá ta!!!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
hungh123 nói:
Dạo này thơ văn lai láng ghê,..
Hơ hơ dạo này thấy mọi người vào nhiều ghê nhỉ
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Buồn nhỉ ?
Post by HĐBL :lol:
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Dấu Chân Kỷ Niệm
--------------------------------------------------------------------------------

Sáng tác: Thúc Đăng
Ca sĩ: Chế Linh - Thanh Tuyền
Edit

Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi
Như dòng suối tình êm ái
Có anh và em còn ai còn ai nữa
Đã yêu nhau trong cuộc đời
Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
Tuy chưa quen mà sao tình như đã,
dẫu ngoài còn e.

Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em
Cho mình kết lời hẹn ước
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách
Mấy ai không rơi lệ sầu
Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương
Em ra đi về bên kia cõi đời
Xe tan lăn buồn trong lòng phố vắng,
khóc em âm thầm...

Ôi! Em về đâu? Vùi lấp mối duyên đầu
Em ơi còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm
Nay em về đâu? Về thế giới xa nào?
Cho đời hiu hắt như nghĩa trang

Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán
than khóc duyên ban đầu
Nầy là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
Đây công viên chiều xưa thêu mối tình,
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác,
nghĩa trang lạnh lùng..
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
40
Trong lòng Địch!
Romantic girls
Sến như con hến.
Tớ cứ tưởng khi yêu người ta mới sến chứ
Mấy người này giống như trên trời rơi xuống vậy.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về xây dựng thế là xong
Nhà em anh xây, ván anh rút
Nữa đêm nó sập, khỏi động phòng! :)

Chúc SN sẽ mãi là một cô dâu đẹp trong lòng chú rễ.
Chúc SN mãi mãi hạnh phúc!
 
A

anh phuong

Guest
15/5/07
60
2
8
Mien Tay

Thu tàn cúc vẫn nở hoa
"Chiều nay biển hát" bài ca muôn đời
Sống vui giữa Đất với Trời
Tình yêu đọng lại giữa người với thơ
Bao ngày lạc lõng bơ vơ
"Chiều nay biển hát", biển chờ trăng lên
Ánh trăng xinh đẹp dịu hiền
Lắng nghe biển hát tình duyên con người
Cuộc đời mãi mãi đẹp tươi
Biển - Trăng, Trăng - Biển đời đời bên nhau
Lung linh hương tỏa sắc màu
Biển - Trăng, Trăng - Biển có nhau suốt đời
Thay lời em út gửi lời
Chúc cho anh chị tình đời sắt son
Dù cho nước chảy, đá mòn
Tình anh, nghĩa chị vẫn còn trăm năm
CC, "Cỏ mật", Tigon....
 
H

hoaimy78

Guest
"Tròn vuông vuông tròn méo tròn vuông
Méo tròn vuông vuông tròn méo tròn tròn
...
Vàng đen đen vàng trắng vàng đen
Trắng vàng đen đen vàng trắng vàng vàng
...
:bigok:

.. Mệt quá cái thân ta này... tìm xuống dưới đất muôn đời..
 
Sửa lần cuối:
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
Một mùa thu trước, mọi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
 
H

hongthuy_tn

Guest
2/4/07
2
0
0
37
vĩnh phúc
Tôi buồn! Rất buồn!
Tôi cần người chia sẻ nhưng người đó cứ mải mê với trò chơi chốn tìm ở nơi đâu ý!
Người đó bỏ tôi chơi một mình!
Tôi cứ như vậy!
Cho đến bây giờ!
Hãy cho tôi thấy bạn yêu tôi! Tôi sẽ đáp trả lại bằng một tình yêu chọn vẹn nhất mà bạn chưa bao giờ có!
Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn đối với tôi bằng cách gửi mail cho tôi theo địa chỉ: biennoinhovaanh_hongthuy@yahoo.com
 
K

khuyenvitekcom

Guest
7/7/08
0
0
0
40
HA NOI
các bác ơi em vừa vào nghề các bác giúp em với a ,sắp phải nộp HTKK rồi mà em ko làm được phần hàng hoá nhập khẩu
 
N

nhithu

Guest
22/4/08
22
0
0
Yên Bái
nhiều thơ quá không đọc hết được.
Xin góp mộtt bài không biết đã có chưa
Em yêu anh, mệt lắm không theo chân anh đươc
em gửi tặng anh đôi mắt của em
cất vào trong trái tim, theo mình luôn ạnh nhé.
rồi bất chợt, có người đàn bà lạ.
nhìn sâu vào tim anh, thấy câu trả lời của em kinh ngạc:
Sao mi lại lạc vào miền đất thánh của ta
 
N

nhithu

Guest
22/4/08
22
0
0
Yên Bái
vắng hoe thật đúng là dân kê toán có khác chuyên mục này bị lạc rồi hay sao ý. khéo phải mở thêm cổng phụ cho những bác như bác khuyenvitekcom vào thôi :drummer:
 
X

xuanhop1905

Guest
10/7/08
0
0
0
tphcm
sao lại vắng hoe!
Mình tặng bạn một bài thơ vừa chôm được nhé:
Em iu anh bằng một nửa trái tim thui!
Một nửa kia em để dành lại đó,
Phòng khi anh gây điều sóng gió,
Một nửa kia em làm lại từ đầu...
hi hi
thư gian một tẹo nhé...
 
N

nhithu

Guest
22/4/08
22
0
0
Yên Bái
Thư giãn thật. mà hình như bạn chưa lao động đã vào luôn thư giãn hay sao ý hehe
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
520
0
16
Hà Đông - Hà Nội
em là gì giữa bộn bề đời anh?
Biết gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung?
Để ko ai phai khổ tâm?
Không ai là người có lỗi
 
N

nhithu

Guest
22/4/08
22
0
0
Yên Bái
Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh
Em ngỡ là vì tinh tú vừa rơi
Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời
chợt ngỡ ngàng. nhận ra rằng: không phải thế
Em! đã bao lần như thế, đã bao lần lầm lỡ để xót xa.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA