Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
H

hera_2803

Guest
6/6/06
0
0
0
42
Ha Noi
Cho em tham gia với nhé !

Hạnh Phúc
Là khi ta ngồi một mình
Nghĩ về những bất hạnh đã qua

Bất Hạnh
là khi ta
Ngồi một mình nghĩ về hạnh phúc
Ranh giới mong manh tưởng chừng như không thực

Và riêng em
Chưa hiểu hết bao giờ
Chỉ biết rằng
Đã có những ước mơ
Đẹp long lanh như thiên đường rộng mở
Những ước mơ
Em ấp ủ nâng niu cả trong từng hơi thở
Vậy mà...
Chỉ khe khẽ chạm vào
Lại lần lượt vỡ tan!

Vẫn biết rằng thời gian
Có thể xóa mờ đi những gì không thực
Nhưng đôi khi không ngăn được lòng thổn thức
Trước nỗi đau vụn vỡ giữa tim mình
Đôi lúc lặng thinh
Nhìn lại phía sau
Mới hay tất cả chỉ là hoài niệm...

Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn em
Chưa bao giờ nghĩ rằng
Mình không hạnh phúc
Lúc vui, ta mỉm cười để thấy đời đáng sống
Lúc buồn, ta lặng khóc để nhìn đời sâu hơn
Hạnh phúc nào bằng sống giữa tình thương
Và có đôi khi, chính nỗi buồn lại khơi nguồn hạnh phúc
Em không sống vì những điều không thực
Chỉ khóc cho vơi bớt những u hoài
Để ngày mai
Lại đón bình minh bằng một nụ cười
Và ngày mới
Là một ngày Hạnh Phúc!


_________________
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hera_2803

Guest
6/6/06
0
0
0
42
Ha Noi
Những cái giật mình



Nhiều lúc đi trên đường phố đông người
Em bỗng giật mình ,sững lại
Bỗng hiện về khuôn mặt thân quen ấy
Rồi lướt nhanh , thoắt lạ giữa dòng đời

Anh rõ ràng không có ở đây
Ai đó giống...mà lại không thể giống
Nhưng em vẫn muốn được mãi giật mình xúc động
Được thấy anh nhiều... ở chỗ không anh

Em gom hết những cái giật mình
Của một thời em yêu anh kỳ - lạ
Lỡ sau này em chẵng còn gì cho anh nữa cả
Em sẽ tặng anh...những cái giật mình !


_________________
 
Thấy các Pác trổ tài xôm wa em cũng xin góp chút xíu vậy:
vÔ ĐỀ :inlove:
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tìn lướt bứoc qua nhau
Mắt lơ đãng vô tình ta để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
......????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mrstraetz :mrstraetz :mrstraetz
 
N

Ngoc Lan 80

Guest
22/5/06
2
0
0
Hà Nội
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 
lunglinh

lunglinh

Trung cấp
19/11/04
101
0
16
47
Ha Noi
Thơ tình!

Thơ tình mùa thu
tác giả: Lê Hồ Quang

Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
Khi đường xưa, mùa lại tiếp mùa

Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn mất
tôi biết rồi mình không thể thờ ơ

Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão dông
Ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
chút đa mang hóa nẻo về tan vỡ
Cho tôi biết buồn trước những ngã ba

Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mặt biển biếc xanh sau những ngày giông bão,
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình

chỉ tiếc những điều chưa kịp nói cùng anh
Câu thơ không thể ngân qua điệp trùng vách núi
Đành gửi lại những gì chưa kịp nói
Khi anh xa, anh đã quá xa rồi


"Hay quá!"
 
lunglinh

lunglinh

Trung cấp
19/11/04
101
0
16
47
Ha Noi
Thơ tình tiếp theo

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi!

"Máu quá!"
 
lunglinh

lunglinh

Trung cấp
19/11/04
101
0
16
47
Ha Noi
Còn đây là bài thơ của em

Ngày xưa, có một chàng trai đã tặng tôi bài thơ này. tặng các bạn cùng đọc nhé:

Em nhận là ngôi sao buổi sáng
Mà không là một ánh sao đêm
Nên tôi được gần em chốc lát
Thoáng rồi đi, nuối tiếc nghẹn ngào

Tôi ngỡ ngàng giây phút đầu tiên
Em trong sáng và vô tư thế
Em 15 tóc xõa ngang vai
Cho tôi phải ngắm nhín lặng lẽ

Cho tôi về với tuổi 15
Không đốt thuốc những đêm khó ngủ
Được cùng em đến trường chung bước
Chú bướm vàng, trang giấy tinh khôi

Mặt trời kia mọc rồi lại lặn
Con nước đầy con nước lại vơi
Sao mai trên trời trong buổi sớm
Nhưng em thì mãi ở trong tôi

tác giả:thầy Phạm Văn Cường
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Xin lỗi các bạn !

:director:
 
M

mắt bão

Guest
13/9/06
10
0
0
Cung trăng
Lục bát ế chồng (Sưu tầm):inlove:

Không đưa nhau được trọn đường
Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
Ngày xưa..ngày xửa ..ngày xưa..
Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
Làm sao trả "có" về "không"
Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời
Không dưng châm lửa một thời
Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
Này đau thì để cho đau
Này đau thì nhớ lần sau mà đừng

Lâu rồi mình chưa yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
Tình mà hẹp thế sao tình
Chạy rông thì được cả rình thì không
Ới ời ơi ới đàn ông
Say đâu để tớ ngồi không thế này...:wall:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
CHẤM HẾT


Chấm hết những yêu thương, chấm hết những giận hờn
Chấm hết những mùa trăng tròn khuyết
Chấm hết rồi! Người ơi thôi đừng tiếc
Xa vắng rồi…
gió cuốn…
vô vi…
 
M

mắt bão

Guest
13/9/06
10
0
0
Cung trăng
Giai điệu (LNAn)

Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã
Leo lên cao để đừng bao giờ lấm
Đừng mất nhau -để đừng bao giờ đau
Hay đừng có nhau -để đừng bao giờ đau?...

Sẽ là gì, nếu mình không gặp nhau
Và sẽ còn gì, khi mình không còn nhau?..

Em là ai của ta ngày xưa
Rồi em là ai với ta ngày sau?...

Vốn lẽ đời -Ngày - Đêm-bể dâu
Vốn lẽ người -Buồn- Vui- chẳng lâu
Cớ sao còn dành ra mùa ngâu
Mình- bao giờ quạ đen bắc cầu?...

Trăn trở hoài-tóc-thôi-thay mầu
Lả lơi hoài-má căng-thôi - nhầu
Ngồi xuống đất - tưởng không bao giờ ngã
Leo lên cao - tưởng không bao giờ lấm..

Chào nhau rồi- giờ em đi đâu ?
Ta quay về - biết quay về đâu ?...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
SweetNovember nói:
"Em bảo anh đi đi.
Sao anh ko đứng lại.
Em bảo anh đừng đợi.
Sao anh lại quay đi?...
....
Sao mà anh ngốc thế.
Chẳng nhìn vào mắt em?"
Xin sửa 1 tý :

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Bố tiên sư thằng dại
Sao anh lại bỏ đi
 
D

DDG

Guest
18/9/06
3
0
0
HN
Hoa cúc xanh (Hạnh):biggrinda

Anh cứ đi như nắng phải xa chiều
Dẫu một đêm cũng đủ dài để nhớ

Anh cứ đi như chưa từng gặp gỡ
Bởi mùa thu đâu chỉ có một lần
Em sẽ quên
Như quên hương nồng của gió
Như xương rồng
Quên một buổi nắng mai

Em không trách tình phụ
Chỉ trách sự dịu dàng
Không níu nổi bước chân
Em biết cúc xanh
Giờ đã thành hiện thực
Ước vọng xưa đã chạm tầm tay
Lại bị tham vọng hôm nay đánh cắp
Những đóa hoa hướng về mặt trời
Em không thể hướng về anh
Sắc biến đổi màu
Tình yêu cũng mất.
:flowersun
 
N

Nguyet Giang

Guest
4/9/06
11
0
0
www.webketoan.com
Bão lòng_
Nếu lúc nào biển gợn sóng lăn tăn
Là lúc đó sóng ngầm đang dữ dội

(2 Câu sau e ko nhớ)
 
N

Nguyet Giang

Guest
4/9/06
11
0
0
www.webketoan.com
Ngẫu hứng! (Xuân Quỳnh)

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Bao giờ em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương

Bác nào nhớ bài thơ của XQ có câu:
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
thì post lên cho bà con thưởng thức với. E ko nhớ
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Thuận Hữu

Có thể vợ mình xưa cũng có người yêu
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút yếu lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phú giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nhgĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không dám nói
Cô ấy cũng htương yêu và chăm chút mình hơn

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoại vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
43
In legend
Truy cập trang
cam_to_80 nói:
Xin sửa 1 tý :

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Bố tiên sư thằng dại
Sao anh lại bỏ đi

Chẳng biết anh nghĩ gì
Mà sao anh ngốc thế
Nếu mà anh có thể
Vào mà học...Camto :ladiesman

(thay lời..."chia buồn")

@Tigon: thế là quyết tâm rồi hả em, lúc nào nói cụ tỉ cho chị nghe nhé!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
BỜ VÀ BIỂN

Anh hỏi rằng: "Trong hai đứa chúng mình
Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?"
Em mĩm cười rồi lặng im ngẫm nghĩ
Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh

Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
Dãu bạc trắng sau những lần bảo tố
Bờ muôn đời vẫn là bến đỗ
Để đợi trong những con sóng biển về

Dẫu biết rằng biển trãi dài khắc miền quê
Bờ vẫn vậy, cát dài yên lặng lẽ
Nhưng bờ biết biển muôn đời không thể
Thiếu bờ rồi biển đổ sóng về đâu.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
BIỂN - NÚI - SÓNG VÀ EM

Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dắt nhau đi
Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thì thầm

Anh như núi đứng nghìn năm ngóng biển
Một tình yêu cao chạm đến đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xuôi vào xin chớ ngược ra khơi

Anh như núi đứng một đời bên biển
KHông ngẩng đầu dù chạm đến may bay
Yêu biển dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy

Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chưa nhiều
Biển gần quá, sóng và em gần quá
Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
camchuong1976 nói:
"Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một lẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế"?

.........................
(Sưu tầm)
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi?!...

...................
 

Xem nhiều