Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
G

Giadinh@

Guest
12/9/06
1
0
0
anyway
Buông tay thôi, anh nhé!
Em mệt mỏi lắm rồi....
Chuyện đã qua....ngỡ chẳng còn đau khổ ...
Có ai ngờ_nhớ vẫn chẳng quên nguôi....

Người ta ko đem đến nụ cười.
Nhưng ở bên khi em cần anh nhất!
Những khi yếu mềm, khi cô đơn...khi em khóc.
Chỉ có người làm bến đợi...bình yên....

Người ta lúc nào cũng luôn ở cạnh bên.
Để làm chiếc khăn cho em lau nước mắt.
Là bờ vai mỗi khi em thao thức.
Là con thuyền trong giông bão....ngàn khơi.....

Em biết mình có lỗi...với 1 người....
Nhưng vì em_cũng chỉ là con gái!
Bàn tay thon mềm mại.
Cần được người ủ ấm những ngày đông.

Em xin lỗi_nếu khi anh nhớ mong.
Em lại dịu dàng bên người con trai khác.
Nhưng điều còn lại em giấu trong tâm khảm.
Người đến bên lúc em cần lại ko phải là anh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

rebecca

Guest
14/9/04
40
0
0
Ha Noi
Đã bao lần lý trí bảo trái tim
Không yêu thương, không giận hờn, không nhớ
Nhưng trái tim là một điều khó hiểu
Vẫn cồn cào, da diết gọi tên anh.
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
KHÔNG LỜI TỰA

Thì thôi, tóc ấy phù vân...
Thì thôi, lệ ấy còn ngần dáng sương...
Thì thôi, em chẳng yêu tôi...
Thôi thì, thôi nhé, đoạn trường thế thôi.
Hoài Tịnh Phương
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Có Một Thời

Có một thời anh rất yêu em
Lúc ở gần, lúc đi xa cũng vậy
Tình yêu anh nồng nàng biết mấy
Ai nghĩ rằng năm tháng lại dần phai
Em yêu anh suốt tháng rộng năm dài
Vẫn thương về con đường mòn thuở trước
Bao cách trở không gì ngăn cản được
Em nhớ hoài vần trăng năm xưa
Em mất anh rồi, sự thật đấy ư?
Dù chẳng ai nói một lời hờn trách
Nhưng anh ơi! điều làm em sợ nhất
Có một thời. Anh đã yêu em!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Bài Thơ Không Muốn Gửi Cho Anh ...

Em ước anh là kẻ vô danh
Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành
Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc
Để em chiếm trọn tim anh

Em ước anh là kẻ bình dân
Rơi rơi mái tóc bụi phong trần
Nắng cháy da mồi trông lam lũ
Không bạn không bè chẳng người thân

Chỉ có mình em yêu anh thôi
Chỉ có mình em để anh cười
Chỉ có mình em làm anh giận
Chỉ có mình em khiến anh vui

Em ước anh là gã tù nhân
Trong ngục tim em chỉ một ngăn
Cửa kính muôn đời không chìa khoá
Không thể bước ra dù một lần

Em ước anh là của riêng em
Để thương để nhớ để ru êm
Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái
Theo giấc mộng về đêm từng đêm

javascript:PopUp('http://tokjo.net/...5','AddressCard','600','300','0','1','1','1')_ST_http://tokjo.net/forum/index.php?act=Msg&CODE=04&MID=465
javascript:scroll(0,0);
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
Không có đề
Nói rồi, em chẳng còn thương
Sao vương vấn một con đường chiều nay
Lối về có gió heo may
Bàn chân Anh đến nơi này, nhớ không?
Nói rồi,em chẳng còn mong
Sao màu áo ấy in trong một người
Có gì mà nước mắt rơi
Chiều tím đấy đã xa rồi, biết không?
Nói rồi,lòng lại dằn lòng
Em đang biết mình vẫn mong một người
Tại người tất cả người ơi
Để em khóc suốt một đời biết không?​
 
Sửa lần cuối:
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Xương ghê ! Xương quá !
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Tình hồng cho em đắm say
Ngu ngơ trong những phút giây tuyệt vời

Tặng anh đó trái tim hồng bé nhỏ
Để biết rằng bé là của riêng anh

Trăm năm trái đất xoay tròn
Trái tim còn đập ta còn gặp nhau

Nhìn xa ngỡ cửa vào đời
Lại gần thì hóa ra là môi em

Yêu anh 1 thoáng tình cờ
Tình cờ 1 thoáng mà thương suốt đời

Em là giọt nước long lanh
Tim anh là cả dòng sông đợi chờ

Mắt em là bể oan cừu
Thuyền anh bơi lội trong lòng mắt em

Tình yêu 2 chữ yêu thương
Đưa ta đi đến bến bờ yêu thương

Mưa về làm ướt sân trường
Ướt anh anh chịu,ướt nàng anh thương
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
rebecca nói:
Đã bao lần lý trí bảo trái tim
Không yêu thương, không giận hờn, không nhớ
Nhưng trái tim là một điều khó hiểu
Vẫn cồn cào, da diết gọi tên anh.

Trái tim mà ko nhớ, ko yêu thương
ko giận hờn và làm theo lý trí
Là trái tim của 1 người ích kỷ
Sống lạnh lùng và Khô cứng đó e

Và e cũng ngẫm nghĩ mà xem
Cuộc sống này
đâu chỉ có tình yêu đôi lứa
Con tim đó
phải thật nhiều ngăn chứa
Chứa yêu thương
Chứa đựng những tình người.
:dzo:
 
B

Bao Ngoc

Guest
Không đề
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Ðường chẳng xa núi cung không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
TRang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
-----
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông,niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười dã khóc những không dâu
-----
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng keo kiệt
Tôi biết chắc rồi mùa thu cũng sẽ hết
Hôm nay non,mai cỏ sẽ già
------
Tôi đã đi mấy chặng đừơng xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang giấy
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
------
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh em không đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
---------------------- (*-*)(*-*)(*-*)-----------------------
_ST_
:beernow:
:friend:
:ladiesman
:wave-smil
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
tho moc nói:
Con tim đó
phải thật nhiều ngăn chứa
:dzo:
Ngăn thì chứa em Ti-gon
Ngăn thì chứa Lucky Girl, Thái Bình
Ngăn thì chứa Vịt xinh xinh
Ngăn thì lại chứa bóng hình Hổ con...
Thôi thì cứ vậy xoay tròn
Chứa nhiều ngăn thế chết đòn có khi...
Hihii
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Dẫu anh biết chắc rằng em trở lại
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Anh lạc loài giữa sâu thẳm rừng em
Anh lo âu trước xa tắp đường mình

Đường xa ngát cho lòng đau nhói thế
Đường xa nghĩ nỗi đau này mà kinh
Hình bóng mờ trong mưa đẫm ướt lạnh
Anh chờ em em có về không em???
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Kẻ đi tìm tình yêu

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

(Xin lỗi nếu đụng hàng)
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Le Phuong Dung nói:
Ngăn thì chứa em Ti-gon
Ngăn thì chứa Lucky Girl, Thái Bình
Ngăn thì chứa Vịt xinh xinh
Ngăn thì lại chứa bóng hình Hổ con...
Thôi thì cứ vậy xoay tròn
Chứa nhiều ngăn thế chết đòn có khi...
Hihii
Rằng yêu thì nói là yêu
ko yêu thì nói 1 điều cho xong
làm chi dở đục dở trong
lờ đờ nước hến cho lòng anh... hết vô tư :biggrin:
:dzo:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Nhạt nhòa nắng, nhạt nhòa tình
Nhìn quanh nhìn quẩn mỗi mình với ta
Vương tay đỡ lấy nhành hoa
Vô duyên sao nỡ để hoa gần mình.
:dzo:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Lời Chua Cay

Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước

Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?

Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt


Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
hungh123 nói:
Lời Chua Cay

Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước

Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?

Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt


Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi

Thôi thì duyên phận thế thôi
Đường chia hai lối người ơi trách gì?!
Bây giờ biết nói điều chi?
Chữ duyên đã cạn người đi kẻ về
Năm xưa ai nói lời thề?
Bây giờ lấp bến sông mê sao đành...
Người ơi duyên phận mong manh
Bây giờ có trách cũng đành vậy thôi
Tình yêu như cánh chim trời
Vụt bay để lại bên đời đắng cay….


Katherine
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Khi tôi buồn tôi khổ mình tôi
Khi tôi khóc tôi khóc một mình
Khi tôi vui tôi đã là quá khứ
Biết bao giờ tôi là chính tôi
Hãy tin vào ngày mai.....Hãy tin vào bản thân.....Hãy tin vào cuộc sống...Và hãy tin vào chính mình:0frown:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Vào Topic này gặp ngay câu hỏi: có ai thích thơ tình không?
Hình như ai vào đây cũng thích thì phải.
Đã thế mình không thích cho nó khác người.
 

Xem nhiều