Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Tình thơ

Những người làm kế toán thường bị xem là rất khô khan. Vậy thỉnh thoảng bạn hãy thử đọc một bài thơ tình nào đó. Để cảm thấy lòng mềm đi một chút...

Chuyện tình mười năm trước

Becxonop gửi Onga Becgon

Chỉ có một lần thôi

Em hỏi anh im lặng

Thế mà em hờn giận

Để chúng mình xa nhau



Biết đi đâu về đâu

Con đò không bến đợi

Ơi cây xanh tình đời

Có nghe lòng ta gọi



Những mùa xuân đã qua

Tiếng ve về thổn thức

Gió thổi trong đêm hè

Kể chuyện mười năm trước



Chỉ có một lần thôi

Em hỏi anh im lặng

Thế mà em hờn giận

Để chúng mình xa nhau



Nơi tình yêu bắt đầu

Cũng là nơi khó nhất

Trái tim dù biêt hát

Nhưng tình đời dễ đâu



Những đôi lứa yêu nhau

Hãy nghe tôi kể lại

Chỉ một lần trót dại

Thế là thành chia phôi...
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Câu chuyện tình yêu

OngaBecgon gửi Becxonop


Đừng nhắc nữa anh ơi
Lỗi lầm thời quá khứ
Ngôi sao bừng đốm lửa
Đâu còn nữa mầu xanh

Con chim nhỏ chuyền cành
Cũng dịu dàng tiếng hót
Tìm một chiều dịu ngọt
Hoa sặc sỡ lo âu

Dòng sông trôi về đâu
Hỏi làm chi cho khổ
Tình yêu con thuyền nhỏ
Buồm trôi nơi xa xôi

Đừng nhắc nữa anh ơi
Buồn vui thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Của bắt đầu tình yêu.
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Anh xin em
Đừng bao giờ nhắc lại
Lời cay đắng
Có một lần em nói
" Em đã từng yêu anh "
Em nói nhỏ thôi
Mà anh nghe như tiếng sét
Đã từng yêu
Có nghĩa là
Đã hết
Có nghĩa là
Anh đã chết
Trong em...:food-smil
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
" Cỏ dại như tình anh Vũ Quần Phương
Trải theo đường em bước




Em không đi lối này
Cỏ vẫn xanh như trước




Cỏ dại quen nắng mưa
Làm sao mà giết được..."
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Ngày thường
Vũ Quần Phương


Cái hạnh phúc ngày thường xa em anh mới rõ
Khi cầm nó trên tay thì anh lại không ngờ
Thơ anh viết về tình yêu thường viết về nỗi nhớ
Nhưng phải đâu cuộc đời chỉ nhớ mới nên thơ


Cái hạnh phúc giản đơn mà sao anh chẳng biết
Cứ lấy trái mơ chua mà chữa khát cuộc đời
Cái mơ là mơ cái khát đời là khát
Anh vẽ nước chưa xong mà nước chảy qua rồi ."
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Tôi là kẻ ăn mày
Cúi xin tình yêu em
Bằng tấm lòng chân thật
Sao em nỡ hẹp hòi

Ồ này anh bạn ơi
Nếu ở trên đời này
Tình yêu mà xin được
Tôi cũng đi ăn mày
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Em ra đi
Và đóng vào tim tôi một chiếc đinh tình ái
Em đã đi thật xa rồi
Chỉ còn nỗi đau yêu tôi mãi

********

Ngày chưa có em tôi mang một gánh buồn
Nặng đến nỗi tưởng chừng không mang nổi
Nhưng em đến chẳng ngờ chỉ giúp tôi đánh đổi
Gánh buồn này lấy gánh buồn khác nặng hơn...

********

Dễ dàng chi trong đời đi hết
Khoảng cách từ trái tim người đến trái tim tôi.
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng bia lên mộ
"Lạy Chúa! thế là xong"
Hai đứa cùng nói khẽ

Nhưng tình yêu chồm dậy
Quắc mắc nhình chúng ta
"Các ngươi nói gì vậy
Ta vẫn sống đây mà"
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Lecmontop
Thôi tôi nào nữa yêu em
Mộng xưa đau đớn cuồng điên qua rồi
Mặc dù ở đáy lòng tôi
Hình em vẫn sống nhưng vời vợi xa
Dẫu say mộng mới thiết tha
Nhưng hình ảnh ấy khéo là dễ quên
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ ...
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển


" Tự ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền đầy khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
Vì tình yêu muôn thủa
Có khi nào đứng yên

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới hiểu
Biển đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"


Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Thơ viết ở biển

Hữu Thỉnh

Em xa anh

Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn


Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn

Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím

Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

Dù sóng đã làm anh

Nghiêng ngả

Vì em...
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau cũng thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh - em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưói lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương

Ở ngoài kia dại dương
Trăm ngàn con sóng vỗ
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giưã biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
 
Sửa lần cuối:
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
**!Ước gì !**

--------------------------------------------------------------------------------

Ước gì hái được trăng sao
Đem về soi sáng nơi nào có anh
Yêu anh từ lúc tình xanh
Đến nay tình đã chín thành đỏ tim

Ước gì hái được trái tim
Của anh yêu dấu đang tìm giấc mơ
Hãy thôi mơ mộng mong chờ
Kết vào tim bé nên thơ cuộc tình

Ước gì hái được nắng xinh
Đem về sưởi ấm ân tình của anh
Để cho giấc mộng bé thành
Tình nồng ấm áp anh giành bé nha

Ước gì hái được muôn hoa
Kết thành tình ái lâu đài hoa xinh
Nơi mà chỉ có chúng minh
Cùng nhau xây đắp duyên tình thủy chung
 
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
52
Hà Nội
SUNF có ý kiến: Ta chỉ nên post những bài thơ tình hay, nhưng lạ thôi, được không các bạn. Nói HalongCity đừng giận, Xuân Quỳnh ai chả từng đọc qua. SUNF nghĩ vậy có đúng không?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thế thì để cam_to em lập riêng một mục thơ tự làm nhé ! chẳng nhẽ dân kế toán nhà ta không ai biết làm thơ à ? nghe đâu có bác Hải âu cũng làm thơ nhanh lắm thì phải !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
:error: xin lỗi em nhầm !
 
Sửa lần cuối:
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Đuổi bắt tình yêu suốt cuộc đời
Cố ghì chặt để riêng mình ấm nóng
Nhưng tình yêu có khác gì giọt nắng
Đậu xuống tay mình lại rớt xuống tay ai...
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Người có đôi ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh
Đêm nay giăng rụng về bên ấy
Gác trọ còn nguyên gió thất tình
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Mưa chừng mưa suốt canh thâu
Đêm nay mình khóc phải đâu xa nhà
Trời xanh còn khóc nữa là ...
Nhớ nhà ít nhớ người ta thì nhiều

Người ta nông nổi bao nhiêu
Người ta đã thế mình yêu làm gì ...
 
H

Halongcity

Guest
20/8/04
91
0
0
Halongcity
Không lẽ thế cái ngày em đến
Nắng phiêu diêu mùa thu chết ngang trời
Tơ trời mỏng dăng nắng vàng mê mệt
Em cười say rượ ủ trong tim

Không lẽ thế hồn đã qua vạn xứ
Cớ sao buồn như thế hỡi em
Thôi đừng tiếc, đừng thương chi, đừng nhớ


Câu ca thiếu nữ
Xanh vời ban mai
Con đường thiếu nữ
Buồn dâng lưng trời

Ngày mai em chết
Còn chi trên đời ...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA