Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
45
Hà Nội
Truy cập trang
Bathanh nói:
Bài thơ này là thơ của bà bầu hay sao vậy ta? mà lại mang bầu sinh đôi mới hay chứ.
Có phải vậy không thưa tác giả bài thơ?
Bac Bathanh oi!, vanaccvn làm thơ hay như thế, bác xuyên tạc nếu có mình em thì không sao, đông đảo anh chị em thế này,.. người ta cười em chết mất,... hic!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

Gia Linh

Guest
30/1/05
357
2
0
24
VN
van_accvn nói:
Bac Bathanh oi!, vanaccvn làm thơ hay như thế, bác xuyên tạc nếu có mình em thì không sao, đông đảo anh chị em thế này,.. người ta cười em chết mất,... hic!

hơhơhơ!
BATHANH đúng là kẻ chém to kho mặn, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành.
Thơ của van_accvn hay thế mà bác lại đọc ra thành thơ bà bầu thì nhà em cũng bái phục bái phục.

ờ, mà nghe chừng thấy cũng có lý phết. Đúng là thơ tình, mà tình mẫu tử cũng là tình.
Rồi nữa: chín tháng mười ngày thì đúng là thời gian mang bầu rồi.
lại còn: Lòng mang chung thủy thì đúng là sinh đôi rồi còn gì nữa.
Kính phục kính phục.
 
G

Gấu trúc

Guest
14/3/05
10
0
0
HP
Chào các bác.
Em có mấy câu thơ này mà chẳng nhớ tác giả là ai. Có bác nào biết tác giả là ai không?
1
Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn mong đợi đã từ lâu

2
Mấy câu này là của nhà thơ Phạm Tiến Duật
Người ta đồn rằng sắp đổi tiền
Bịa đấy thôi, em nhé đừng tin
Duy có điều này họ đồn đúng đấy
Anh thẫn thờ vì nhớ mong em
.
 
P

pipi257

Guest
18/3/05
3
0
0
39
HCM
Thấy các bác post nhiều thơ hay quá, nhỏ pipi cũng xin post một bài thơ mà nhỏ rất thích ...

KHÔNG ĐỀ

Anh đã ồn ào như chỉ biết vô tư
Chẳng biết nhớ chẳng biết buồn và chưa hề xao động
Em nhói buốt nhận ra mình lạc lõng
Thương trái tim bé bỏng tội tình

Như anh chỉ còn là riêng của mình anh
Ly rượu đắng niềm vui đang có thật
Anh và bạn bè một niềm vui duy nhất
Một tâm hồn không quá khứ chẳng tơ vương

Anh giấu đâu rồi những day dứt đau thương
Cười cợt lắm và hồn nhiên quá đỗi
Niềm vui trong men cay niềm vui không đọng mãi
Đớn đau nào ở lại cuối cơn say???

Anh hãy dạt dào hãy khao khát đầy vơi
Đừng quên lãng thôi anh đừng quên lãng
Xin đừng trốn mình trong men đắng
Như bao lần em đã trốn lòng em

Đừng như em bao lần vờ vĩnh hồn nhiên
Uống nước mắt đầy hồn không để chảy
Ôi nước mắt đắng cay đâu như rượu ấy
Em uống một mình riêng lẻ một mình say

Em uống một mình....
Nhưng làm sao uống giúp cho ai
Giọt nước mắt ngược dòng tê tái chảy
Giọt nước mắt chỉ riêng em nhìn thấy
Thôi xin đừng giấu nữa mến thương ơi !!!

Tác giả : Đinh Thị Thu Vân
(thơ sưu tầm)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
[font=Verdana,Arial,Helvetica]Thơ tình à ! lâu lắm mới thấy vui và rôm rả như thế này

...Về đi anh
.......Dừng lại đi
Đừng bắt em fải hôn anh lần nữa
Bởi em biết trong anh từng hơi thở
Có fần gấp gáp hơn
.......Dừng lại đi
Đừng bắt em fải hôn
Vì anh vẫn hắt xì hơi liên tục
Lại còn kêu mỏi cổ và đau ngực
Thôi đúng là SARS rồi anh ơi
Mặc dù yêu, yêu anh nhất cuộc đời
Nhưng thú thực em vô cùng sợ chết
Về đi anh vẫy tay chào vĩnh biệt
Bệnh SARS này em sợ lắm bye bye
Ai bảo hôm qua anh đi offline
Về đến nhà tay vẫn không chịu rửa
Ngu thì chết còn kêu ca gì nữa
Có cái khẩu trang mà cũng chẳng chịu đeo
Thôi về đi xin đừng có đi theo
Virus này nó lây lan nhanh lắm
Về đi anh, mỗi đứa 1 con đường
Song song nhé, chẳng bao giờ hội tụ
Em nói rồi hay vẫn còn chưa đủ
[/font] [font=Verdana,Arial,Helvetica]Giờ anh ạ , SARS từ chân đến cổ
Thôi biết điều đừng có mà dạo phố
Nằm trong nhà điều trị cho xong
Nếu khỏe lại mà anh vẫn có lòng
Sau thời gian cách li, đôi mình gặp lại ...
[/font]

[font=Verdana,Arial,Helvetica]Chúc mọi người vui vẻ !

[/font]
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
The day lại một ngày
The room sao trống vắng
Mặc I ngồi see nắng
Nhớ tiếng cười the girl
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đã có 1 toppic của chị halongcity về thơ tình rồi. Anhlaanh cũng đã pót rất rất nhiều thơ bên muc thư giãn rồi. Nên không viết nữa, dù sao đây cũng là toppic được nhièu người viết.
Baif thow cua cam to rat hay va vui nhi.
Chúc mọi người vui nhé.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Mình cũng sáng tác một bài gửi vào hội thơ:
Hương thầm

Chờ đợi em hoài sao em không đến
Để mình anh trơ trọi chốn phồn hoa
Hay em gửi phong thư vào trong gió
Cho anh xem trong ngày tháng dần qua

Với anh hình em là tất cả
Cuộc sống bao la tình anh mặn mà
Mượn hương thầm để gửi lời nhắn nhủ
Ở phương xa anh vẫn nhớ quê nhà
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Cái ngày tôi tiễn nhỏ ra đi
Nhỏ cười sao lệ thấm hoen mi
Tôi cười sao tim nghe nhói buốt
Bốn mắt nhìn nhau biết nói gì?

Cái ngày tôi tiễn nhỏ đi xa
Cây buồn rủ lá chim ngừng ca
Trời bồn lệ thành mưa lất phất
Nhỏ ơi ai đợi chốn quê nhà

Đã bao lần tàu trở lại ga
Bóng hình ai đó mãi vợi xa
Sân ga cô độc tàu đâu thấy
Lầm lũi hút xa góc quê nhà

Một ngày nao tàu lại vào ga
Reo vui cùng nỗi nhớ thiết tha
Ngập ngừng chân bước lòng xao xuyến
Thấp thoáng đâu đây một bóng nhà

Thế rồi tôi lại tiễn nhỏ đi
Nhỏ cười lệ vẫn thấm hoen mi
Tôi cười tim vẫn nghe buốt giá
Nhỏ vẫy tay!kìa nhỏ nói câu gì?

He he.. cái bài này từ thực tế tớ bị đấy nhưng lâu rồi hôm nay tự nhiên lại nhớ ra nên post lên. Chúc các memb một tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả
 
N

nguyen_ngoc

Guest
10/3/05
12
0
0
Ho Chi Minh
CON ĐƯỜNG
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu

Hai con đường rẽ, xa nhau, xa hoài.
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
(st)
 
L

linhnv

Guest
Trước - không em - bình thản vô tư
Nay trở lại không em - đầy bão tố
Cứ tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ không lại chẳng bằng không !
 
L

linhnv

Guest
Song Song

Sao hai đường thẳng song song
Tự nhiên lại nhập vào trong cuộc tình
Trong nhau tự đánh đắm mình
Để hai đường thẳng lại thành song song...
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
THƯ TÌNH KHÔNG GỞI

Anh viết thư này không phải gửi cho em
Chỉ để giải thóat nỗi ray rứt một thời nông nổi
Có những điều ngôn từ không thay thế nổi
Mang suốt cuộc đời như vết sẹo trong tim

Bao lần bảo em tình yêu chẳng phải trò chơi
Mà phân biệt kẻ thua, người thắng
Những giận hờn, đẩy đưa, thủ thuật…
Có đáng gì cho một trái tim yêu

Đã bao lần anh bảo với em
Cái qúi nhất trong tình yêu là chân thật
Tình yêu lớn lên trong bàn tay chăm sóc
Mở rộng tâm hồn như buồm đợi gió về

Giá chỉ một lần anh được đến thăm quê
Được đường hòang nhấn chuông
Và nụ cuời thật tươi trên mặt
Một đóa hồng và niềm vui trong mắt
Để hiểu em như những điều thật nhất trên đời

Để thấy em không phải trong hình hài một tiên nữ xinh tươi
Với lòng bao dung vô bờ bến
Anh muốn gặp ở em một người em gái nhỏ
Biết giận hờn, biết phân biệt kẻ xấu, người ngay

Anh yêu em yêu cả cái dở, điều hay
Yêu gia đình em cùng họ hàng thân thuộc
Yêu mái lá đơn sơ, dậu mùng tơi, thửa ruộng
Dẫu bây giờ là thời đại tên lửa, máy bay.

Lẽ ra em chẳng để anh
Lặng lẽ đứng chờ trước ngõ
Phải chi em biết mở lòng
Để châu về hợp phố

Phải chi em đừng đóng cửa
Mùa xuân trót qua mất rồi....
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
Hôm nay mình lạc vào CLB thơ mình phát hiện có nhiều tác giả làm thô thật là dzui và hay!!!
Mình cũng muốn tham gia nhưng chỉ biết đọc thơ thôi chứ viết thì ....không thể viết được hi hi đành đọc ké vậy.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Chuyện kể rằng
Hình như ai cũng có mối tình đầu như nhau
Cũng một lần yêu và một lần đau khổ
Cũng một lần nghĩ trái tim mình khô mất
Chẳng thể nào cháy lại những đam mê

Chuyện kể rằng
Có những bài thơ không gửi cho nhau
Những bài thơ không viết bằng lời mà bằng ý nghĩ
Nơi ấy, người xưa, đang ra sao nhỉ?
Có như mình thi thoảng vẫn nhói đau?

Chuyện kể rằng
Cuộc sống là những ngày buồn vui
Những hy vọng đến sau những ngày giông bão
Ai đi trong gió, trong mưa, trong thất vọng
Lúc về mang nắng hong khô khổ đau

Chuyện kể rằng
Có những lần dùng lý trí thay trái tim
Để cố quên hình người yêu dấu
Để yên lặng nghe tim mình mách bảo
Cứ yêu hết lòng, đừng sợ khổ đau!

Chuyện kể rằng
Đời là những câu chuyện...
cứ nối tiếp với nhau...
thành những trang đời làm nên cuộc sống

**********8
cô gái và hoa cẩm chướng
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
49
HCM City
Những cánh thư đi, những cánh thư về
Cho anh đong hết chiều dài nỗi nhớ
Nét chữ nghiêng nghiêng trong trang vở
Mang tin xa và những nỗi vui buồn

"Chiều nay nơi ấy em có ngắm hòang hôn
Nhuộm trời mây chín đỏ?
Những cánh chim nho nhỏ
Lạc lõng giữ trời chiều..."

"Mùa này nơi ấy có cơn mưa liêu xiêu?
Anh nhớ quá con đường mòn lầy lội
Những hàng cây rắc từng cơn mưa vội
Em vẫn nép vào anh như chim nhỏ đấy thôi"

Thương quá gian quán nhỏ cút côi
Nép bên đường quê heo hút
Bếp lửa hồng, Cốc trà thơm nghi ngút
Rựợu vừa nhấp môi , nghe hồn đã say mềm

Tháng ngày ngắn ngủi chưa thể gọi là tình yêu
Sao đọng lại biết bao niềm nhớ?
Nỗi bồi hồi lúc chia tay và con đường đất đỏ
Phải chăng hồn mình trót gởi lại chốn quê xa?

BMT
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
linhnv nói:
Song Song

Sao hai đường thẳng song song
Tự nhiên lại nhập vào trong cuộc tình
Trong nhau tự đánh đắm mình
Để hai đường thẳng lại thành song song...
Đừng là đường cắt nhau
Gặp một lần, chia tay vĩnh viễn
Đừng là đường song song
Khoảng cách suốt đời
không một lời hẹn ước
Xin làm đường tiệm cận
mỗi ngày một gần thêm
Rồi một ngày dông bão sẽ lặng yên
Nơi vô định hai con thuyền hòa làm một
Ai có biết đâu
Một khoảng trống kiêu sa và đơn độc
Vẫn bí ẩn, lạnh lùng len lỏi giữa tim nhau
(Không rõ tác giả)
 
L
Nhớ !


Anh đi em bấm ngón tay
Anh về em bấm chỗ này chỗ kia
Anh đi bát đũa cũng chia
Anh về em dọn cả thìa lẫn môi
Anh đi dường chiếu xẻ đôi
Anh về dường trống ..... cả nơi anh nằm
Anh đi dường chiếu lặng câm
Anh về chúng nó reo ầm cả lên
Anh đi đồi núi chẳng quên
Anh về anh lại đến bên gò đầm
Anh đi cửa chốt tần ngần
Anh về chúng nó rầm rầm mở ra
Anh đi cà chửa ra cà
Anh về bầu bí bò ra bò vào
Anh đi cỏ mọc bờ ao
Anh về ...cá đớp cả phao lẫn mồi./.

(st)
 
N

Ngo Ngoc Bich

Guest
25/2/05
12
0
0
Ha Noi
Em xin mạn phép các bác, em góp vui một bài !

Không đề!

Xa một tuần có dài lắm không anh ?
Sao em thấy ngày cứ dài lâu đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngăn ngắn khóc chân trời
Ngày xa anh, em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng vô tình không ngang qua cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em thấy nhớ
Áp mặt lên trăng em mới hiểu trăng gầy !!!!


Hic hic !
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA