Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ai đó bảo Tình Yêu không đơn giản
Tôi lao vào tìm kiếm "giản đơn"
Mỗi lần đau, mỗi một lần vấp ngã
Tôi thấy mình cứng cáp trưởng thành hơn
....
Ai đó bảo tình yêu là phức tạp
Tôi thấy rằng chẳng phức tạp là bao
Khi bên em mọi thứ đều đơn giản
Tôi và em: sự phức tạp giản đơn.
-------------------------------------------------
Tranchan79
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Anh vẫn thế, vô tình và im lặng
Để cho em cứ phải mãi ngóng trông.
Tháng ngày qua đi, mà anh vẫn thế
Vô tình, im lặng để mình em...
 
N

Nguyen thi Thao

Guest
4/11/05
2
0
0
45
Hai phong
Cho tui góp chung vui một bài thơ với
Anh ra đi xin đừng ngoảnh lại
Niềm đau rồi theo thời gian vơi mãi
Chuyện chúng mình mỗi đứa một tương lai
Có thể lúc này cũng có thể ngày mai
Em ngồi khóc trong khoảng trời ký ức
Rồi sẽ đến khi giật mình tỉnh giấc
Kỷ niệm đẹp vô ngần nhưng ta chẳng phải của nhau
Anh ra đi đừng ngoảnh lại phiá sau
Bởi nơi ấy em vẫn thường trông ngóng
Bởi nơi ấy em bình yên trong tuyệt vọng
Đã ra đi đừng ngoảnh lại làm gì
Thôi hãy đừng dẫu chỉ một lá thư
Một dòng nhắn tin hay vài lời điện thoại
Dẫu chẳng thành tâm trong lời thăm hỏi
Cũng đủ đưa em về miền ảo vọng xa xôi
Chẳng thể về đừng ngoảnh lại người ơi
( St )
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
46
Hai Phong
Nếu biết rằng có duyên không nợ
Xin anh đừng nói tiếng yêu tôi
 
N

Nguyen thi Thao

Guest
4/11/05
2
0
0
45
Hai phong
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chằng nhằm người ./.
Em như cơn gió lạc đường
Theo anh lỡ cả mười phương lấy chồng./.
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Vô đề

Phía sau cuộc tình còn lại một lời câm
Em lặng lẽ giấu mình vào ký ức
Có cơn mưa đầu tiên giật mình thổn thức
Nhắc em một chiều hai đứa bước chung ô
Thuở ấy em vần còn tự tin, bước tới
Đôi mắt cười, hai bím tóc đong đưa
Em tin vào câu chuyện của ngày xưa
Cuộc tình chung ô không thể nào tan vỡ
Đến bây giờ khi tim em biết khóc
Em chợt ngỡ ngàng mưa bữa đó - Mưa Ngâu !!!


ST
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Chia tay


Em chẳng thể nói gì
Trong chiều hôm ấy
Khi nhìn sâu vào đôi mắt anh em thấy
Đáy giếng cong khô lòng

Cuộc chia tay nào rồi cũng thế sao
Một dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm
Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đành gói ghém
Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn.

Rồi khi anh chẳng còn đứng trước sân
Cây dạ hương vẫn không thôi tỏa ngát
Mảnh vườn con vẫn không thôi xào xạc
Chỉ con miu con sau mỗi tối lại hiền hơn

Nhưng công việc vẫn đưa em xa miên man
Giành em khỏi cây dạ hương và mảnh vườn xào xạc
Duy thoảng một lần dừng trước cây cột đèn, ngơ ngác
Em nghĩ lòng mình đã thôi anh

Hoa có đẹp đến rỡ rạng tranh
Thì mùi hương cũng phải tự mình thấy
Em ra khỏi anh rõ rành đến vậy
Mà niềm đau...em hay anh?

Em chỉ có một tuổi trẻ rất nhanh
Không thể rong chơi như thời mười tám
Không thể hẹn hò như thời mười tám
Anh không chờ em nổi nữa rồi, thì mình đành chia tay

Cuộc chia tay nào rồi cũng thế thôi
Một dấu chấm là tất cả thành kỉ niệm
Mọi hờn giận buồn vui, mọi yêu thương đều gói ghém
Đằng sau một dấu chấm nhọc nhằn.

ST
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chieu xua

Chiều xưa

Giận chi cho tím cả chiều
Em bơ vơ rét
Anh phiêu diêu tìm
Dòng sông trước mặt cánh chim
Rơi đâu một nỗi nhớ
chìm
ngày qua
Anh giờ riêng giữ xót xa
Lang thang giữa khúc dân ca
quê mùa
Mấy năm lạc phía cơn mưa
Chiều nay về lại chiều xưa có còn?​

P.D.H​
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
KHÔNG ĐỀ

Tôi đã yêu em: tình yêu, có thể
Cho đến nay chưa hẳn chết trong tôi;
Nhưng tình ơi, đừng xáo lòng em nữa
Chẳng cớ gì muốn em khổ, em ơi
Tôi đã yêu em âm thầm vô vọng,
Lòng chán chường bởi dè dặt, hờn ghen;
Tôi đã yêu em ngọt ngào, chân thực
Như cầu cho người tình khác yêu em.​

A.Puskin
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
46
Hai Phong
Anh chẳng phải là con sóng của đời em
Dù hạnh phúc em ước mơ nhỏ nhoi đến thế
Anh chẳng dám hy sinh cả những điều có thể
Đường chân trời em có tới được đâu
(ST)
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
wu lanzheng nói:
Anh chẳng phải là con sóng của đời em
Dù hạnh phúc em ước mơ nhỏ nhoi đến thế
Anh chẳng dám hy sinh cả những điều có thể
Đường chân trời em có tới được đâu
(ST)
Thế nếu em (trong bài thơ )đến đươc đường chan trời thì Wu lanzheng có làm con sóng va hi sinh cả những điều có thể không?:biggrin:
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
toilatoi nói:
Thế nếu em (trong bài thơ )đến đươc đường chan trời thì Wu lanzheng có làm con sóng va hi sinh cả những điều có thể không?:biggrin:
A hôm nay toilatoi co đồng hương rồi nhé! Bạn Wu lanzheng cảnh giác với toilatoi đấy...!!!!
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Hương thầm
Chờ đợi em hoài sao em không đến
Để mình anh cô đơn chốn phồn hoa
Hay em gửi phong thư vào trong gió
Cho anh xem trong ngày tháng dần qua

Với anh hình em là tất cả
Cuộc sống bao la tình anh mặn mà
Mượn hương thầm để gửi lời nhắn nhủ
Ở phương xa anh vẫn nhớ quê nhà

Bài thơ đầu tiên em viết tặng bạn gái khi bắt đầu biết love cũng được các bác nhỉ.
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
46
Hai Phong
toilatoi nói:
Thế nếu em (trong bài thơ )đến đươc đường chan trời thì Wu lanzheng có làm con sóng va hi sinh cả những điều có thể không?:biggrin:

Xin lỗi vì Tôi không phải là "Anh", nhưng nếu có 1 người nào đó dám hi sinh cả những điều có thể, tôi sẽ cùng người đó đến chân trời...

Anh không thể là con sóng của đời em
Cuốn em đến với đại dương ngàn sóng
Ở nơi anh là miền quê yên ả
Cho em vùi chôn bao sóng gió cuộc đời.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay cá lặn biết đâu mà tìm
( Y chang chữ ký :lol: )
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
Con Ðường


Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nào đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài ?

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu .
 
yen85

yen85

Trung cấp
14/3/05
65
0
6
38
in your heart
khi đã yêu, em trao anh tất cả
một trái tim, lòng nhiệt huyết với đời
khi đã yêu, em còn gì vương vấn nữa
luôn một lòng, chỉ có anh thôi

có lẽ thế nên giờ em phải khổ
anh kề bên mà sao lại quá xa
có lẽ thế nên giờ em phải khóc
vì tình yêu tặng hết cho anh !!!!!
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
huemis nói:
Con Ðường


Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nào đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài ?

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu .

Bài này lại nhớ đến kỷ niệm tuổi học trò...hichic:two:
 
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
wu lanzheng nói:
Xin lỗi vì Tôi không phải là "Anh", nhưng nếu có 1 người nào đó dám hi sinh cả những điều có thể, tôi sẽ cùng người đó đến chân trời...

Anh không thể là con sóng của đời em
Cuốn em đến với đại dương ngàn sóng
Ở nơi anh là miền quê yên ả
Cho em vùi chôn bao sóng gió cuộc đời.
:eek:know: Không hổ danh con trai Hải Phòng, thế mới xứng đáng chứ nhở phải không bạn Wu lanzheng:banana:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA