
Dạo này, mấy bà chị em ở cơ quan suôt ngày kêu: Lúc nào cũng Webketoan.
Hình như em bị “nghiện” nặng rồi các bác ạ. Triệu chứng:
- Đến cơ quan, mở máy ra cái là phải vào ngay WKT.
- Cả ngày cứ lang thang hết mục này đến mục khác của WKT
- Đến ngày nghỉ, cũng phải vào WKT đến vài bận... (tiền điện thoại tháng này của nhà em chắc gấp đôi tháng trước)
- ... (nhiều lắm, nhưng không tiện nói ra)
WKT đã trở thành một cái gì quá thân thiết đối với em mất rùi!!
Bác nào cũng nghiện giống em thì ới một câu nhé!
Mà không biết có cai được không nhỉ?
Hình như em bị “nghiện” nặng rồi các bác ạ. Triệu chứng:
- Đến cơ quan, mở máy ra cái là phải vào ngay WKT.
- Cả ngày cứ lang thang hết mục này đến mục khác của WKT
- Đến ngày nghỉ, cũng phải vào WKT đến vài bận... (tiền điện thoại tháng này của nhà em chắc gấp đôi tháng trước)
- ... (nhiều lắm, nhưng không tiện nói ra)
WKT đã trở thành một cái gì quá thân thiết đối với em mất rùi!!
Bác nào cũng nghiện giống em thì ới một câu nhé!
Mà không biết có cai được không nhỉ?