Chà chà! Nghe mấy bạn tham khảo ý kiến và kinh nghiệm rầm rộ về Big4 rầm rộ quá, làm mình sống lại những cảm xúc về ngày bắt đầu ra trường với ước mơ vào Big4.
Mình không hơn các bạn, nhưng là người đi trước vào Big4 nên có một vài ý kiến để các bạn chuẩn bị ra trường tham khảo nhé!
Sinh viên mới ra trường ai cũng ấp ủ những mơ ước được vào những nơi làm việc thật tốt, lương thưởng cao, uy tín và con đường thăng tiến nhanh. Với những người chuyên về KT_KT như chúng ta lại ấp ủ giấc mơ được làm việc tại Big4. Cứ ước thật nhiều phải không các bạn, vì cuộc đời đẹp nhất là những ước mơ mà.
Nhưng các bạn ạ! Mơ ước nhưng đừng vội nghĩ đến chuyện lương thưởng thế nào? Đi làm sau bao lâu sẽ được đi học?....? Khi đó các bạn sẽ tự tạo cho mình rất nhiều áp lực. Hãy cố gắng làm từng việc từng việc sẽ dễ dàng hơn phải không nào?
Không có đỉnh cao nào là vô tận_Không có khó khăn nào không thể vượt qua. Hãy tự tin lên, làm bằng tất cả những gì mình có.
Ước mơ, quyết tâm, tự tin và yêu nghề mình đã chọn sẽ là bước đệm của thành công. Trong Big4, mỗi một công ty có những cách tuyển dụng khác nhau, chế độ cho nhân viên khác nhau, sức hấp dẫn khác nhau. Hãy lựa chọn và định hướng cho mình con đường đi đúng nhất cho bản thân, dựa theo khả năng của mình.
Có vấn đề gì, các bạn cứ Post bài lên chúng ta cúng nhau chia sẻ và giải quyết. Chúc các bạn may mắn và thành công!
kinhcan007_Công ty kiểm toán Deloitte Việt nam. Số 8_Phạm Ngọc Thạch_Đống Đa_Hà Nội.
Thân Gửi!