T
TRẦN TRANG
Guest
Mình là người đã gắn bó với Túy tiên từ thời "trứng nước" --> không.
Mình là người tích cực tham gia các hoạt động off của Túy tiên --> không.
Mình đã tham gia những buổi "đối ẩm" của Túy tiên mấy lần??? ---> không lần nào.
Nhưng......
Từ lúc mình biết Web và Web mình có rất nhiều CLB nhưng sao Túy tiên để lại trong mình một ấn tượng rất sâu sắc. Cuộc sống ko phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đôi lúc mình cho mình cái quyền bù khú 1 chút, được chui tọt vào chốn nào đấy ko có xô bồ. Đến Túy tiên đâu phải chỉ có beer, trong bàn tiệc mình có thể uống nước ngọt mà.. ..
Mình cũng ko biết nói sao nữa.....???? Kết quả của Túy tiên như vầy làm mình cảm thấy rất buồn...
Các bạn đừng quá ấn tượng rằng Túy tiên - Nhậu nhẹt. Có thể đó là nơi lý tưởng để các bạn cởi bỏ "sơ mi, càvạt" để thay vào áo "pull" rất thoải mái.
Nào... "hãy cùng làm sống lại Túy tiên"!
Mình là người tích cực tham gia các hoạt động off của Túy tiên --> không.
Mình đã tham gia những buổi "đối ẩm" của Túy tiên mấy lần??? ---> không lần nào.
Nhưng......
Từ lúc mình biết Web và Web mình có rất nhiều CLB nhưng sao Túy tiên để lại trong mình một ấn tượng rất sâu sắc. Cuộc sống ko phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đôi lúc mình cho mình cái quyền bù khú 1 chút, được chui tọt vào chốn nào đấy ko có xô bồ. Đến Túy tiên đâu phải chỉ có beer, trong bàn tiệc mình có thể uống nước ngọt mà.. ..
Mình cũng ko biết nói sao nữa.....???? Kết quả của Túy tiên như vầy làm mình cảm thấy rất buồn...
Các bạn đừng quá ấn tượng rằng Túy tiên - Nhậu nhẹt. Có thể đó là nơi lý tưởng để các bạn cởi bỏ "sơ mi, càvạt" để thay vào áo "pull" rất thoải mái.
Nào... "hãy cùng làm sống lại Túy tiên"!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: