Hix, mặt chỉ xị ra trước khi bước vào phòng phỏng vấn thôi, nhưng em mắc cái tội em mà không thích lắm là em không hào hứng trả lời như bình thường. Vẫn thuộc dạng kiêu mà. Hôm qua đi fỏng vấn cái thẻ í, e đã cố giấu nối thất vọng rùi nhưng mà anh giám đốc vẫn biết, anh í bảo bằng giỏi mà đi làm thẻ thì có vẻ ko thích lắm nhỉ, em bảo là em ko đánh giá là việc nào hấp dẫn hơn việc nào, mà chỉ là việc nào phù hợp hay không thôi, em cũng đã từng đi làm thêm bên marketing và thấy mình cũng khá thích hợp. Thanh toán quốc tế hay kinh doanh ngoại hối là ý định, nhưng nếu điều kiện hiện tại chưa cho phép thì e không ngại đi làm những vị trí khác, cái em cần bây giờ là kinh nghiệm và khẳng định được năng lực. Ròi lại bị hỏi, có nghĩa là em không định gắn bó lâu dài với việc kinh doanh thẻ nếu được gọi đi làm, hix, em lại bảo cái đó em không thể nói trước, biết đâu vào làm rồi các anh thấy em có năg lực chính các anh lại điều em sag vị trí khác thì sao, he. Nhưng mà túm lại là họ vẫn biết mình không thích. Ôi, bảo mẹ thôi, gọi Bác ra giúp cháu với. Có khoảng 200tr thì vào đâu cũng được nhỉ, nhưng ko có thì làm sao đây, gia cảnh nhà em có hạn, huhu.