Trời ơi tháng này sao mà em đen kinh khủng các bác ạ, làm cái việc gì cũng ko thành, đến đi ăn cũng ko xong, Em đi gửi xe loạng quạng thế nào để mắt vé, máy tính cho cắm USB bị vi rút mang đi cài lại mất hết mail outlook, đang đi giữa đường thì xe thủng săm, đi PV thì hỏi đúng cái mình đọc chưa kỹ, hợp đồng ở cty chuẩn bị xong hết rồi thì KH lại thay đổi kế hoạch mất hết cả hi vọng, cái ngân hàng mình hi vọng ấp ủ đến gần 2 tháng thì nó chỉ gửi thư cảm ơn và hi vọng hợp tác lần sau, người ta đi ăn cùng mình ngao hấp thì chẳng sao đến lượt mình thì đúng vào bát có con ngao chết... đúng là ko còn gì để nói nữa, chán toàn tập luôn. :wall: :wall: :wall: