Cả nhà ơi, từ ngày mai tớ bắt đầu đi làm ở ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ. Tham gia diễn đàn được gần 2 tháng là 2 tháng khó khăn nhất của tớ từ trước tới giờ. Những lúc chờ đợi, chán nản, rồi sức ép từ gia đình, từ họ hàng khiến mình tưởng như muốn bỏ cuộc, muốn vào quách một công ty nào cho nhanh nhưng vào diễn đàn này, thấy mọi người ai cũng đang cố gắng, cũng có nhiều bạn giống mình, tớ lại bắt đầu lấy lại niềm tin& nghị lực để tiếp tục chiến đấu. Tớ rất cảm ơn những bạn đi trước đã chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người trong dđàn,chúc những mem của diễn đàn sẽ sớm tìm được một vị trí như ý trong ngân hàng nhé.:015:
Lạy trời phật, god, giàng, bụt.... Thế là cuối cùng cũng đi làm ABB, tự thi đc bằng sức của mình cảm thấy sướng hơn thật. Thà làm tín dụng lương thấp, còn hơn làm GDV của VCB, lại còn mang tiếng nhờ vả. Nhưng 1 năm kinh nghiệm làm tín dụng, chắc hẳn là khác 1 năm kinh nghiệm của GDV.
Chúc mọi người trong diễn đàn sớm tìm đc việc làm như ý muốn nhé.
khác nhìu chứ bác!làm GDV thì chả học hỏi dc j đâu,chỉ biết làm như máy thôi!hj.chúc mừng bác nhé
tớ cũng làm cho bọn tư bản, lương tạm tạm nhưng phải công nhận bóc lột kinh khủng, luôn trog tình trạng overload, mà tớ tưởng teller SC cứ đúng giờ là đc về chứ nhỉ? VCB SGD thì chuyên ngành of tớ nó ko cho nộp hồ sơ, thiệt nà bực mìn:057:
Ừ, tớ nộp hs đợt vừa rồi, tớ làm TTQT bạn ạ. H làm việc thì k đc online, tối hôm nào sớm thì 6.30pm mới đc về, về đến nhà thì ăn xong rồi lăn ra ngủ,hiz. Hum nay mới trả lời bạn đc :015:
Không hỉu sao bạn tớ nó nói sv mới ra trường làm ở sở GD1 BIDV lương cứng chỉ đc 2.5T. Khó tin quá :025:
khác nhìu chứ bác!làm GDV thì chả học hỏi dc j đâu,chỉ biết làm như máy thôi!hj.chúc mừng bác nhé
có ai thử việc mà không fải làm gì như mình không nhỉ? Lúc chưa đi làm thì mong đi làm khủng khiếp, h đi làm chỉ mong hết h về ngủ, mà chỗ làm thì vui lắm, toàn ăn uống họp chuyên môn thôi.
Bên VCB có truyền thống gần như ai ( thi tất cả các vị trí thì phải trả qua làm GDV để năm rõ về sản phẩm nghiệp vụ và thái độ với khách hàng mà bạn :015:
Việt Nga gọi mình mai đi phỏng vấn rùi, hix, chả hẹn h cụ thể, chẳng nhẽ lại fải xin nghỉ, sáng thứ 7 vẫn đi làm mà. Mới vào làm đã xin nghỉ, ngại lắm.
Việt Nga gọi mình mai đi phỏng vấn rùi, hix, chả hẹn h cụ thể, chẳng nhẽ lại fải xin nghỉ, sáng thứ 7 vẫn đi làm mà. Mới vào làm đã xin nghỉ, ngại lắm.
hic hic, làm gdv cũng được. ôi mơ ước vẫn chỉ là ước mơ:004:
ah quên, có ai nộp smartlink ko? tớ vừa đc gọi điện t3 đi pvấn, chẳng nhớ mình nộp hồ sơ bao giờ và vị trí gì luôn.hizhiz