Y
Hỗ trợ tín dụng thực ra nếu làm thì sẽ học được rất nhiều thứ bạn ạ như: về thủ tục liên quan đến tài sản đảm bảo, về khoản vay,giải ngân... Tóm lại kiến thức bạn sẽ rất chắc, nhưng mình ko muốn đề cập vấn đề này. Lựa chọn là của bạn mình ko dám nói bạn nên thế nào. Nhưng mình chỉ muốn chia sẻ 1 chút. HTTD bên MB Thăng Long rất vất vả nhưng ko đc coi trọng vì nó ko trực tiếp làm ra tiền cho Ngân hàng. Bạn biết ko, có 1 lần mình đã vô tình nghe được chị Thủy nói chuyện về 1 ứng viên muốn vào làm MB Thăng Long, chị ấy yêu cầu nhân sự chi nhánh điều tra xem bố mẹ người đó làm gì, địa vị thế nào??? Thế mà lúc nào cũng nói coi trọng thực lực...Nếu bạn đến đây, ban đầu bạn sẽ thấy rất tuyệt vời,rất hoành tráng nhưng rồi...Một môi trường thật đáng sợ!
Tớ thấy bạn heartbreak bi quan vậy, tớ thấy các anh chị bên MB thăng long mới sinh năm 83,84 thôi đã được làm trưởng, phó phòng, PGD chi nhánh rồi. Mà các anh chị ý không lẽ toàn con của bố mẹ có thế lực sao?
Tớ đồng ý là MB Thăng Long thì làm việc rất mệt vì nơi đó có lương bình quân đầu người cao nhất tại MB. Muốn lương cao thì phải làm việc cật lực là đúng rùi. Mà có phải ngày nào cũng làm 11g mới về đâu bạn. Chỉ là thỉnh thoảng thế hoặc là những người mới mới thế thôi.
Bạn làm 1 năm bên ACB nhưng việc làm tín dụng ở mỗi bên mỗi khác, sang chỗ làm mới thì bạn là 1 người mới phải bắt đầu lại từ đầu là điều ko tránh khỏi mà bạn. Bạn đi nơi nào thì với kinh ngiệm 1 năm thì bạn vẫn phải học lại từ đầu khi đến chỗ làm mới thui mà.
Có thể bạn hiểu nhầm khi chị ý hỏi địa vị của bố mẹ bạn kia rồi. Chị Thủy cũng là người đi lên từ con số 0, cực kỳ quyết đoán, có có cá tính và làm tín dụng rất giỏi mà:015::015::015: