Chào các bạn. Mình mới đi làm ở 1 NHCP 2 tuần và mình muốn chia sẻ 1 tý chút.
1. Mình k học về ngân hàng hay nhứng thứ liên quan. Mình đang làm ở 1 công ty tài chính nhà nước lớn và cảm thấy ngày một ngu đi, lại thấy tín dụng ngân hàng sẽ biết nhiều, đại khái là cũng thích ngân hàng. nên nghỉ làm, bất đầu con đường chinh chiến
2. học thêm 1 khóa tín dụng ở hvnh, sau đó thì miệt mài ôn luyện kiến thức về luật, về tín dụng, về tài chính ...
3. Đi thi, rớt, đi thi, vào phỏng vấn. Ở vòng này phải phải thể hiện được mong muốn làm việc tại ngân hàng và khả năng mình có thể làm đc.
4. Đi làm
4.1 Ngày đầu tiên đi làm. Gần 7h tối phòng mình vấn hơn 1 nửa đang cặm cụi làm việc. Các ngày sau cũng thế.
4.2 Mình mới toanh, chưa bao giờ làm ngân hàng nên hàng đống thứ phải đọc, phải học, phải biết ...
4.3 mình cũng đc giao việc dần, và thứ 7 thứ 2 ở nh (ngày hôm quá đấy ạ) 3 h chiều mình mới rời nh.
4.3 Không ai bắt mình ở lại cả, đúng 5h là hết h làm rồi.
4.4 Nếu bạn có 2 năm kinh nghiệm trở lên, lương của bạn sẽ cao so với mặt bằng chung. Nhưng có lẽ ở đây chẳng ai có 2 năm kinh nghiệm ngân hàng cả. Nên mới tò tí te như mình lương nhìn chugn là chỉ trung bình khá so với mật bằng thôi.
5. Đấy, lúc chưa vào làm ở nh, cũng biết là nó rất căng thẳng, nhưng k ngờ nó lại kinh khủng đến thế. Bi h cạnh tranh ghê lắm, nên nhân viên phải cố gắng hết sức.
Nhưng mình thích nh, nên coi đó là đc đi học miễn phí. Các bạn đang theo đuổi giấc mơ ngân hàng, hãy thật sự cân nhắc. Nếu bạn k thật sự thích thì vào những chỗ thế nay dã man lắm. Còn gì nữa, bạn phải hi sinh cuộc sống để làm việc bạn k thích thì làm để làm gì.
6. Đây là những gì mình biết ở 1 NHCP, không biết môi trường như của VCB, BIDV .. thì thế nào.
Mong các bạn khác đã đi làm chia sẻ để mọi người cùng biết về môi trường ở ngân hàng.