Hơhơ, nộp vài cái rồi, chả thấy tin gì cả, một là viết CV và coverletter ngu quá, hai là họ cần người giỏi hơn mình, mà tiếng anh của em dạng phọt phẹt thôi, nói kém lắm, đi thi nói năm đầu được nhận xét là em nói như người Nghệ An nói tiếng Anh, chuẩn thế chứ. Mà răng Yến lại muốn nghỉ MB thế, bao nhiêu người muốn vào không được, môi trường không tốt hay làm không đúng ngành, thi TTQT VCB thế nào, hix, hôm trước định nhờ Yến xem có tên Hiền không, mà thôi quên mất. Sáng nay định đi nộp chi nhánh MSB và lên hội sở Agribank mà mưa, số đời nó thế chứ. Nhìn bạn Hoa mà mình tiếc, định năm sau học kiểm toán để thi đây, bọn KPMG chỗ Hoa làm thích quá, đi đào tạo toàn khách sạn năm sao với resort.