Hì, đang nằm nghĩ thấy số mình may mắn đây, tớ làm chỗ này đi làm có hơn 1 cây số, chả tắc đường gì, trưa còn định về nhà ăn cơm, ngủ 1 giấc rồi đi làm, nhưng dở một cái mình nhàn nó sẽ lười người đi, sợ không phát triển đc nghiệp vụ, nhưng ở đây tha hồ đi học, đi chơi chứng khoán cũng như tìm hiều thông tin vì thời gian rất thoải mái. Mẹ bảo con gái làm nhàn cho dễ lấy chồng, nhưng không hiểu sao tớ vẫn muốn đc chứng tỏ bản thân một tí, bận bận 1 tí, đi lại một tí, vất vả và năng động 1 tí. Đúng là giờ còn trẻ còn muốn thế, sau này lấy chồng, nuôi con thì có lẽ chỉ mong thời gian làm việc đc như ở đây. Chẳng biết thế nào nhỉ?