Hi cả nhà, mình vừa biết mình trượt một ngân hàng, một ngân hàng mà mình gần như đã chắc chắc vào, vì mình làm bài thi rất tốt và được gọi đi phỏng vấn sau 20 ngày. Và mình cũng đã có một bài phỏng vấn, theo mình là rất tốt vì mình đã tự tin, đã trả lời xúc tích và sáng tạo. Mình cũng tương tác tốt với 2 người phỏng vấn mình, mình được phỏng vấn tầm 25 phút trong khi các bạn khác hầu như chỉ 5-10 phút thôi (vì một buổi sáng 2 người phỏng vấn 45 bạn cơ mà), họ còn hỏi mình sống ở đâu, quê ở đâu, có người yêu chưa... tóm lại là quan tâm đến mình lắm và mình tin là mình sẽ đậu. Và mình đợi gần 1 tháng để có kết quả, nhưng hôm nay bạn mình nhắn tin cho mình là người ta gọi bạn ấy mấy hôm rùi và mai đi gặp mặt rùi. Mình không thể tin nổi, buồn quá. Trong khi đang buồn thì mình lại nhận được điện thoại là trúng tuyển vị trí Trợ lý giám đốc cho một sếp Nhật bản, mình vui hơn và đỡ buồn hơn nhiều, hic. Mình rút ra một kinh nghiệm là: Hầu hết các ngân hàng đều tuyển chậm chạp, hơi buồn và các bạn ko nên đợi như mình, vừa đi làm vừa thi. Và nhiều khi ngân hàng tuyển ko công bằng nữa, và mình sẽ ko buồn nữa, vì đó là cái số, có thể công việc đã chọn ta chăng, biết đâu vào ngân hàng chưa chắc đã tốt, hi. Hiện tại mình đang xem lẫn cả buồn và vui và dường như mình đang vô định, hic. Các bạn cố lên nhé, nếu có ai đó ko đậu cũng đừng buồn. Mình nghĩ cuộc sống có lúc sẽ ko công bằng nhưng tổng thể lại cuộc đời 1 người:015: thì dường như nó khá công bằng