H
tuyển dụng nhiều vị trí lắm bạn ạ. mình cũng ko rõ lắm.
Bạn nộp hồ sơ ở chi nhánh nào vậy?
mình nộp ở trên Hà Nội tower ấy
họ gọi đi thi bằng hình thức j` vậy bạn? liên lạc qua điện thoại à ?
tuyển dụng nhiều vị trí lắm bạn ạ. mình cũng ko rõ lắm.
Bạn nộp hồ sơ ở chi nhánh nào vậy?
Chả có gì mà phải bi quan. Em cứ cố gắng mà thi cử cho nhiều. Mấy anh chị trong này đã phải nỗ lực thi cử rất nhiều mới có đc kết quả. Mỗi năm lượng sinh viên ra trường rất là nhiều. Số có bằng giỏi, tự tin cũng chẳng phải là hiếm. Cho nên cạnh tranh rất khốc liệt. Chị cảm nhận em có vẻ quá tự tin. Đi phỏng vấn tự tin là tốt nhưng đừng khiến người phỏng vấn nghĩ mình là tự kiêu em nhé. Với lại còn có nhiều yếu tố ngoài mong muốn của mình chi phối mỗi lần tuyển lắm em ạ. Cứ đi làm rồi hiểu. Chị chỉ biết khuyên em. Nỗ lực thi cử. Mình có năng lực thì hãy chờ 1 chút duyên, 1 chút may mắn đến với mình em nhéhĩ. ko bit có ai đen như mình ko. chuyện của mình đúng là buồn cười, tới giờ mình cũng ko hiểu tại sao mình trượt nữa. mọi người nghe chuyện của mình rồi giải thik giùm mình.
đầu tiên là đi phỏng vấn tín dụng ở VP bank. đợt thi viết mình được 73,6 điểm. cao thứ 18 trong tổng số hơn 500 ng thi. vào hôm pv, mình hết sức tự tin. đầu tiên là giới thiệu về bản thân. mình nói rõ ràng, rành mạch, ko có vấn đề. có 1 anh hỏi: quản lý tín dụng làm công việc gì. mình có đọc qua yêu cầu về vị trí này trên web của Vp nên mình trả lời được. nghe xong anh đó bảo: rất chi tiết, có vẻ em được tư vấn bởi mấy ng bạn dưới kia rồi nhỉ. mình bảo :" ko ạ, là em cũng đã tìm hiểu qua về ngân hàng Vp rồi". xong rồi mình còn nói thêm là đợt làm khóa luận mình tìm hiểu có 1 điều làm mình tâm đắc đó là ngân hàng có 1 sản phẩm giành cho doanh nghiệp rất hay và giống với 1 giải pháp mà mình viết, sau này mình mới bit. nghe xong có 2 anh ngồi gật đầu lia lịa. xong họ chả hỏi gì thêm, rồi anh hỏi mình bảo :"thôi thế là đủ rồi nhỉ". và mình đi ra. và thế là mình đã trượt.
mình thực sự ko hiểu nổi tại sao. thà rằng họ hỏi gì đó về nghiệp vụ hay về cái gì mà mình ko trả lời được, trượt còn đỡ ức. đằng này chỉ có hỏi thé rồi cho đi. tới tận hôm nay cũng chả báo đỗ hay trượt. hơn nữa điểm mình khá cao, hôm phỏng vấn ở đó mình là ng điểm cao nhất, lại ra trường bẳng giỏi. mình trả lời phỏng ván cũng tự tin. thế mà thế này. mình thực sự ko hiểu nổi. có ai nói cho mình bit mình sai chỗ nào ko?.
rồi lại đến tekcombank dở hơi. mình đi tới vào vòng cuối cùng phỏng vấn chuyên viên KHDN cũng chỉ có khoảng 7 ng thôi. có 2 con gái còn lại toàn con trai. vào phỏng vấn có 2 anh 1 chị. hỏi mình giới thiệu bản thân, mình cũng rất tự tin. xong anh giám đốc hỏi :" Em quê ở đâu". mình trả lời rồi anh ấy nói: em có muốn về quê làm ko? nếu anh cho em về tech ở đó em có về ko. trời ạ, ng ta đi pv là mún làm hn chứ ai mún về quê. mình trả lời là không, mình đã bỏ ra nhiều công sức học tập và mong muốn ở lại đây làm. anh ấy lại tiếp tục thuyết phục : em học giỏi, lại nhanh nhẹn, thông minh về quê cơ hội thăng tiến rất cao. nếu em đồng ý anh sẽ cho em về đó làm luôn. mình bắt đầu bực mình vì rõ là khi nộp hs mình ghi là nơi làm việc ở Hà Nội thế mà vào pv lại thế này. Lừa ng sao??? mình nói rằng mình ở đây còn học tiếng anh còn nhiều thứu để học, chưa mún về quê. anh ấy lại nói : về đó 2 năm rùi anh xem xét chuyển em lên đây. Mình chịu, mình còn đnag học IELTS bao nhiêu tiieefn bỏ sao được.
Mình thật ko hiểu nổi tại sao mình thất bại trong 2 lần phỏng vấn ấy nữa. đang rất buồn và bi quan về bản thân. mọi người cho mình lời khuyên với
ak ak oan gia rùi.Hi, bạn bằng tuổi e mình. Phải gọi mình là chị rùi, nhưng ngạc nhiên là bạn 87 mà đi bán sữa
chào bạnhĩ. ko bit có ai đen như mình ko. chuyện của mình đúng là buồn cười, tới giờ mình cũng ko hiểu tại sao mình trượt nữa. mọi người nghe chuyện của mình rồi giải thik giùm mình.
đầu tiên là đi phỏng vấn tín dụng ở VP bank. đợt thi viết mình được 73,6 điểm. cao thứ 18 trong tổng số hơn 500 ng thi. vào hôm pv, mình hết sức tự tin. đầu tiên là giới thiệu về bản thân. mình nói rõ ràng, rành mạch, ko có vấn đề. có 1 anh hỏi: quản lý tín dụng làm công việc gì. mình có đọc qua yêu cầu về vị trí này trên web của Vp nên mình trả lời được. nghe xong anh đó bảo: rất chi tiết, có vẻ em được tư vấn bởi mấy ng bạn dưới kia rồi nhỉ. mình bảo :" ko ạ, là em cũng đã tìm hiểu qua về ngân hàng Vp rồi". xong rồi mình còn nói thêm là đợt làm khóa luận mình tìm hiểu có 1 điều làm mình tâm đắc đó là ngân hàng có 1 sản phẩm giành cho doanh nghiệp rất hay và giống với 1 giải pháp mà mình viết, sau này mình mới bit. nghe xong có 2 anh ngồi gật đầu lia lịa. xong họ chả hỏi gì thêm, rồi anh hỏi mình bảo :"thôi thế là đủ rồi nhỉ". và mình đi ra. và thế là mình đã trượt.
mình thực sự ko hiểu nổi tại sao. thà rằng họ hỏi gì đó về nghiệp vụ hay về cái gì mà mình ko trả lời được, trượt còn đỡ ức. đằng này chỉ có hỏi thé rồi cho đi. tới tận hôm nay cũng chả báo đỗ hay trượt. hơn nữa điểm mình khá cao, hôm phỏng vấn ở đó mình là ng điểm cao nhất, lại ra trường bẳng giỏi. mình trả lời phỏng ván cũng tự tin. thế mà thế này. mình thực sự ko hiểu nổi. có ai nói cho mình bit mình sai chỗ nào ko?.
rồi lại đến tekcombank dở hơi. mình đi tới vào vòng cuối cùng phỏng vấn chuyên viên KHDN cũng chỉ có khoảng 7 ng thôi. có 2 con gái còn lại toàn con trai. vào phỏng vấn có 2 anh 1 chị. hỏi mình giới thiệu bản thân, mình cũng rất tự tin. xong anh giám đốc hỏi :" Em quê ở đâu". mình trả lời rồi anh ấy nói: em có muốn về quê làm ko? nếu anh cho em về tech ở đó em có về ko. trời ạ, ng ta đi pv là mún làm hn chứ ai mún về quê. mình trả lời là không, mình đã bỏ ra nhiều công sức học tập và mong muốn ở lại đây làm. anh ấy lại tiếp tục thuyết phục : em học giỏi, lại nhanh nhẹn, thông minh về quê cơ hội thăng tiến rất cao. nếu em đồng ý anh sẽ cho em về đó làm luôn. mình bắt đầu bực mình vì rõ là khi nộp hs mình ghi là nơi làm việc ở Hà Nội thế mà vào pv lại thế này. Lừa ng sao??? mình nói rằng mình ở đây còn học tiếng anh còn nhiều thứu để học, chưa mún về quê. anh ấy lại nói : về đó 2 năm rùi anh xem xét chuyển em lên đây. Mình chịu, mình còn đnag học IELTS bao nhiêu tiieefn bỏ sao được.
Mình thật ko hiểu nổi tại sao mình thất bại trong 2 lần phỏng vấn ấy nữa. đang rất buồn và bi quan về bản thân. mọi người cho mình lời khuyên với
bác xirocam là con trai hay con gái nhỉ? tham gia dd đã lâu làm quen bác nhéChả có gì mà phải bi quan. Em cứ cố gắng mà thi cử cho nhiều. Mấy anh chị trong này đã phải nỗ lực thi cử rất nhiều mới có đc kết quả. Mỗi năm lượng sinh viên ra trường rất là nhiều. Số có bằng giỏi, tự tin cũng chẳng phải là hiếm. Cho nên cạnh tranh rất khốc liệt. Chị cảm nhận em có vẻ quá tự tin. Đi phỏng vấn tự tin là tốt nhưng đừng khiến người phỏng vấn nghĩ mình là tự kiêu em nhé. Với lại còn có nhiều yếu tố ngoài mong muốn của mình chi phối mỗi lần tuyển lắm em ạ. Cứ đi làm rồi hiểu. Chị chỉ biết khuyên em. Nỗ lực thi cử. Mình có năng lực thì hãy chờ 1 chút duyên, 1 chút may mắn đến với mình em nhé
linkmiu làm HD ở PGD hay chi nhánh nào đó? Bạn làm vị trí nào. Sau hơn 1 tháng làm ở HD tớ có 1 nhận xét là môi trường làm việc ở HD rất thân thiện, mọi người đều được tạo điều kiện tối đa để học tập và làm việc
Đợt này HD mở thêm mấy PGD nên cơ hội cho các bạn rất cao.Các bạn cố gắng lên nhé
1. bạn quá tự tin-> đôi khi hr họ nghĩ tự kiêu
2. thay vì bạn nói tìm hiểu qua thì hãy trả lời theo một cách khác>tại sao không phải là tôi yêu thích?tôi đã biết rất rõ về vị trí này.nhà tuyển dụng o muốn tuyển một người ko thích và ko hiểu về vị trí đó đâu.tìm hiểu kỹ sẽ khác với tìm hiểu qua đó.
3. bạn ko nên nghĩ bằng giỏi mà theo lối mòn. người ta tuyển là do năng lực làm việc chứ kết quả học tập là một phần thôi( cái này nếu ko chú ý thì có giỏi nữa cũng out). đôi khi vì bằng giỏi người ta ko cần đâu. tôi tuyển dụng bạn vị trí này tôi chỉ yêu cầu từng đó, ko cần quá nhiều. nếu với tấm bằng của bạn liệu bạn có gắn bó với ngân hàng lâu ko?và vị trí đó nếu là bạn tôi fai trả nhiều lương cho tấm bằng kia, bạn giỏi tôi ko cần tôi cần một ứng viên bình thường.
4.
sang tech-> tôi loại bạn ngay từ vòng đầu, tôi khỏi phải suy nghĩ. đơn giản thôi. ko bao giờ nói ko với những lời đề nghị như thế. câu này kiểm tra xem bạn xử lý thế nào chứ ko fai là bắt bạn về quê bạn. bạn thiếu nhiệt tình,khi tôi cần bạn đi công tác bạn ko đi-> out
làm ngân hàng phải luôn luôn tâm niệm khách hàng là trên hết, ko bao giờ nói ko nhé. vì khách hàng luôn đúng.
đôi lời thẳng giúp bạn nhé. hy vọng bạn nỗ lực tiếp tục, nhìn ra cái sai sẽ giúp bạn đỗ ngân hàng tiếp theo. tới lúc đó nhớ mời bọn tớ cafe nha
bác xirocam là con trai hay con gái nhỉ? tham gia dd đã lâu làm quen bác nhé
ko bít có ai trên forum nộp bên MB vtri cvien pt sản phẩm DN ko nhỉ?? đã thấy động tĩnh j chưa??
vib tuyển nhiều quá.nhưng nghe dân đồn là lương thấp. đợt trước mới mời một bác xếp ấn độ về làm head. thằng này cũng được mà bác. nó chỉ thiếu vị trí nhân sự cấp cao thôi chứ vị trí cấp nhân viên chắc tuyển mái thoải màHihi. VIB tuyển liên tục trong 3 tháng 4,5,6 để thanh lọc cơ thể à
akkkkkkkkkkkkkkkbác là con gái ạ
mình đây nè.ko bít có ai trên forum nộp bên MB vtri cvien pt sản phẩm DN ko nhỉ?? đã thấy động tĩnh j chưa??
Tớ mới trúng tuyển tại Sacombank Hải Phòng (vị trí tín dụng) và liên doanh INDOVINA BANK Hải Phòng (nhân viên Marketing)
-Sacombank:
Vòng 1: Thi trắc nghiệm 100 câu, trong đó 50% tiếng Anh, IQ và hiểu biết chung khoảng 20 câu, nghiệp vụ 30 câu. Chắc có tính trọng số từng phần khác nhau nên điểm mình thi xong lẻ lắmĐợt vừa rồi mình phải lên HN thi vòng 1. Và cứ trên 50 điểm là đậu vòng 1. Điểm tối đa chắc hơn 100 vì trọng số khác nhau mà.
Vòng 2: Phỏng vấn tại Hải Phòng. 5 người hỏi trong đó có giám đốc khu vực miền bắc (Anh Hoàng Thanh Hải), giám đốc chi nhánh (Anh Hoàng Hải Vương). Tùy từng người mà họ hỏi nghiệp vụ hay ko (chắc do điểm thi của bạn ở vòng 1). Cũng có bạn bị pv tiếng anh.
Cũng ko phải đợi lâu lắm vì người ta đang cần người. Tớ đợi có chưa đầy 1 tuầnĐang training ở đây 2 tháng
À ở đây chưa áp dụng chạy theo doanh số nên tín dụng lương tầm 4-5 triệu. thẩm định chắc cao hơn
-INDOVINA BANK:
Vòng 1: Thi viết IQ bằng tiếng Anh, Giải thích từ ngữ: LIBOR, SIBOR, WTO, FAO.......; Dịch xuôi, ngược (liên quan đến nghiệp vụ); Thanh toán quốc tế (L/C, nhờ thu,....); Một số câu liên quan đến ngân hàng nữa
Vòng 2: Phỏng vấn tiếng Anh - tiếng Việt. Bà giám đốc ở đó hỏi mình bằng tiếng Anh nửa đầu buổi pv, còn 2 chị bên cạnh (Chắc 1 chị là PGĐ, 1 chị là hành chính) hỏi mình bằng TV. Tuy mình ko trả lời hết đc mấy câu tiếng Anh nhưng vẫn ok vì cũng khá tự tin và thể hiện đc khả năng của mình. Xin nói trc là tiếng Anh của mình cực kỳ gà =)) Chỉ phản xạ theo những gì người ta hỏi bằng những ngôn ngữ đơn giản nhất kết hợp với CƯỜI và NHÌN VÀO MẮT nhà tuyển dụng
2 ngày sau mình được gọi rồi, và ngày mai đến gặp Ban Giám đốc để trao đổi thêm chút
Lương ở đây thì chưa biết
Ở Hải Phòng thì có lẽ ko khó lắm để có việc. Nhưng trên HN thì khá là cạnh tranh đó
Bạn cứ thi thật nhiều nơi, đừng sợ. Mỗi lần mình thi tuyển là một lần mình tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ nói thực mình chẳng ngại thi vào NH nào cả. Kể cả HSBC =)) mặc dù mình biết bi h thi thì out ngay vòng đầu. Nhưng đó là để mình biết yêu cầu của mỗi đơn vị tuyển dụng khác nhau thế nào. Dẫu ko đỗ nhưng mình hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vì mình đã cố gắng hết sức và không ngại khó khăn
Đó là 1 chút kinh nghiệm của mình chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn thành công![]()
Em cũng xin nói thật với các bác là không nên thi Techcombank. Tech đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Hôm em đến Phỏng vấn lần 2 thấy nườm nượp người gửi đơn xin nghỉ việc.
Mà vừa tuyển xong đợt rồi lại tuyển tiếp đúng các vị trí ấy, chẳng hiểu cái kiểu j
thi 372 người mà chọn 120 người phỏng vấn, trong khi người ta kỳ vọng ở lại HN thì khuyên người ta về quê. Em nói thật với bác gì ở trên có nói là người ta thử phản ứng của mình nhưng ko phải đâu bác ạ. Ở Tech đang khủng hoảng nhân sự thật, và cái kiểu câu kéo như thế này chỉ để nâng cao uy tín về tuyển dụng thôi, chứ thực ra khá nhiều bạn bị loại do Tech nhét con ông cháu cha vào thôi ạ.![]()