Sếp nói với một cộng sự:
-Nếu anh không uống rượu nhiều thế thì tôi đã cân nhắc anh lên phó phòng, thậm chí là trưởng phòng rồi. Anh không thể bỏ tật uống rượu để làm một cán bộ lãnh đạo hay sao?
- Không, thưa sếp.
- Vì sao
_ Vì mỗi lần uống rưọutoi lại có cảm giác là mình đax thành bộ trưởng.
-Nếu anh không uống rượu nhiều thế thì tôi đã cân nhắc anh lên phó phòng, thậm chí là trưởng phòng rồi. Anh không thể bỏ tật uống rượu để làm một cán bộ lãnh đạo hay sao?
- Không, thưa sếp.
- Vì sao
_ Vì mỗi lần uống rưọutoi lại có cảm giác là mình đax thành bộ trưởng.