Không biết em àh. Cứ nghĩ mọi người vẫn về muộn như những lần trước. Mà sao CLH toàn rủ nhau đi ăn ốc thế nhỉ? Hôm nào đổi món khác đi em...Sao chị ko ra Hàng ốc tìm ạh :005:
Không biết em àh. Cứ nghĩ mọi người vẫn về muộn như những lần trước. Mà sao CLH toàn rủ nhau đi ăn ốc thế nhỉ? Hôm nào đổi món khác đi em...Sao chị ko ra Hàng ốc tìm ạh :005:
Sao chị ko ra Hàng ốc tìm ạh :005:
Dạo này ku Sơn thất tình hay bị gì gì mà thích thơ thẩn nhỉ?
hị hị ^^
Ðang đọc: 7 (7 thành viên và 0 khách)
luckygirl85, Bong05, TAT, thaibinh84, Thu Quynh, Tigon-ETC+, VanChau
20/04?
Ngày này là ngày gì nhỉ? Không biết có phải ngày Đại Cát không? Về xem lại lịch đã.
Hồ Lải Nhải đi về chắc mình ngứa mồm cả năm mất. Dịch Tả đang hoành hành, Bộ Y Tế đã cảnh báo: đừng bén mảng tới gần ao hồ sông suối, nguy cơ lây nhiễm cao lắm.
Từ từ tính vụ này mới được. Có lẽ ở nhà cho nó lành.
Ghét cái mẹt:039::039:
Hôm đó đưa thằng ku đi nhá!
Để anh còn có đứa gọi bằng bố. Hê hê.....
Đi ĐẠI LẢI cũng đc ạ!em vote 1 phiếu.hơ hơ!
Chú này chả biết gì... Để anh hoạ thơ với ku Sơn để chú Lẻ xem nhé!
Thơ này từ dạ mà ra
Đượm đà hương vị lòng già ku Sơn
Vần điệu đôi chỗ chẳng trơn
Nhưng mà có lẽ còn hơn ngoài đời
Dịch tả phát tán khắp nơi
Vào đây xuýt dính toi đời trai tơ
Thôi thì anh chẳng dám mơ
Chạy nhanh không khéo tả vơ vào mình
Loa... loa...loa... Đồng bào chú ý !
THÔNG BÁO
- Căn cứ vào tình hình thời tiết;Nay, thay mặt CLH thông báo tới các member của CLH như sau:
- Căn cứ vào tình hình thực tế thời gian qua, member của chúng ta đã "chiến đấu" với "chiến dịch: ăn BCTC, ngủ BCTC";
- Căn cứ vào nhu cầu "ăn chơi, nhảy múa" của các member.
Chúng ta tổ chức đi picnic:
Địa điểm: Hồ Đại Lải - Vĩnh Phúc
Thời gian: chủ nhật ngày 20/4/2008
Phương tiện: Xe máy (xăng của ai người ấy đổ nhé he he - sẽ cố gắng sắp xếp để các bạn nữ không phải cầm lái, trường hợp không sắp xếp được thì em cũng chịu)
Kinh phí: cam-pu-chia
Các bác sắp xếp thời gian và công việc để đi nhé. Cái vụ này mọi người đăng ký giúp để bít đường sắp xếp hén.
Thks,
Tigon
(Đã ký, ký xong đóng dấu, dấu khắc bằng khoai lang, khắc xong in ngay he he)
P/s: Còn một phương án nữa là đi trượt cỏ tại Ba Vì - Hà Tây, bà con tha hồ chọn.