O
Mai @anh Giang: PR gì mà khiếp thế, sang cả Đimô để PR cho Long Biên :004:
Hum nay, cafe có vị gì ấy nhỉ? không thấy vị cafe nữa, chắc là giác quan vị giác của mình có vấn đề hay là cafe Đimô có vấn đề nhỉ?
Không dám bàn tán, không dám đưa những nhận xét lên diễn đàn.
Nhân có ý kiến của một số thành viên mới dám nói thật thế này, mình mới duy nhất 1 lần đến DIMO (bởi tham gia sau) tuy nhiên buổi đầu tiên thấy quá thất vọng!
Cũng không nghĩ rằng với quy mô của CLH mà các thành viên lại chấp nhận địa điểm sinh hoạt như vậy. Chẳng có cái gì gọi là đặc trưng của CLH cả, địa điểm chật hẹp, để thưởng thức cafe thì càng không thể... mang tiếng là sành cafe nhưng chúng ta chẳng thấy bàn gì về đến chất lượng cafe cả. Thất vọng!
Xin mọi người đừng trách và cho rằng tôi thiếu tinh thần xây dựng, nhưng tôi nghĩ các bạn nên chọn một địa điểm khác phù hợp với đặc điểm của CLH hơn.
Chúc CLH duy trì và phát triển!
Toàn người đợi .... sẵn không à?
Tích cực tìm kiếm đê, có được chỗ nào tốt rồi thì tiến hành mời mọi người test.
Cứ khoảng 50 lần là kiếm được ngay địa điểm mới ấy mà.
Thân gửi các bạn!
Theo mình thiết nghĩ, chúng ta găp nhau từ đâu? Và từ đâu để gặp nhau?.Gặp nhau về vấn đề gì? Và vì vấn đề gì để gặp nhau?
Có lẽ mỗi thành viên đều tự trả lời được các câu hỏi đó.
Theo mình cafe hay quán cafe đều ảnh hưởng rất ít, mà các ảnh hưởng lớn nhất là tâm huyết của mỗi người, và tạo nên sự tâm huyết cho mỗi người, Nếu mỗi người ko còn tâm huyết hay cùng nhau tạo nên sự tâm huyết thì dẫn đến cafe hay quán cafe có ngon hay đẹp đi chăng nữa lúc này nó cũng ko còn có ý nghĩa.
Các bạn thấy thế nào, thông cảm vì có lẽ nói hơi thật chút hiiiiiii
Thân gửi các bạn!
Theo mình thiết nghĩ, chúng ta găp nhau từ đâu? Và từ đâu để gặp nhau?.Gặp nhau về vấn đề gì? Và vì vấn đề gì để gặp nhau?
Có lẽ mỗi thành viên đều tự trả lời được các câu hỏi đó.
Theo mình cafe hay quán cafe đều ảnh hưởng rất ít, mà các ảnh hưởng lớn nhất là tâm huyết của mỗi người, và tạo nên sự tâm huyết cho mỗi người, Nếu mỗi người ko còn tâm huyết hay cùng nhau tạo nên sự tâm huyết thì dẫn đến cafe hay quán cafe có ngon hay đẹp đi chăng nữa lúc này nó cũng ko còn có ý nghĩa.
Các bạn thấy thế nào, thông cảm vì có lẽ nói hơi thật chút hiiiiiii
Hoan hô! HB tán thànhTại cafe DIMO có vấn đề đó Tigon. Mình hay uống cafe Dimo nên mình thấy chất lượng càng ngày càng đi xuống. Không khí nhạt nhẽo,phục vụ chán lắm. Kiểu này chắc nên quay về Láng Hạ thôi.