Tình hình là em vừa đi về, HQ BTL, nhìn những gương mặt sao mà xa lạ, híc. Em mở có một bộ, lằng nhằng lắm mãi mới được qua cửa, may mà em có under table money nên cuối cùng vẫn qua được.
Củ chuối nhất là đoạn đi nộp lệ phí, cái bà thu lệ phí đáng ghét quá. Có 3 người cùng đợi để nộp. Người trước em đưa tiền lệ phí rùi đưa thêm 1 khoản nữa-->ok. Đến lượt em, em cũng làm như thế, uhm, đưa thêm 50k ngoài lệ phí, bà ta bảo là phải đưa 100k và trả lại số tiền để em kẹp thêm-->ok. Người cuối cùng, nộp lệ phí (40k) đưa tờ 50k bà ấy trả lại bảo đi đổi tiền lẻ, cô bé đi đổi tiền lẻ rùi nộp lại, hồ sơ bị vứt pich một cái và nằm 1 mình 1 xó,(Không biết giờ tình hình thế nào). TK của em được trả, và em đi về he he