Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Quả này lực lượng da đen của Chelsea hồi hương hết, không biết đội hình những da trắng còn lại có làm ăn được gì ko ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Chán vãi MU. lại một tên nữa rớt đài. đá càng ngày càng chán.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Trong khi chờ đợi Chelsea với đội hình chắp vá sắp tới sẽ trình diễn lối đá ra sao trước những đối thủ của giải PL, thì tối qua các cầu thủ MU đã có một trận đấu mà ngài máy sấy tóc loay hoay tung hết các cầu thủ thuộc hàng đỉnh của mình nhằm kiếm một điểm trước CLB hạng......2 Leed United. Nhưng tất cả đâu có được.
Bác Mal có thể lý giải đc không, bi loại từ vòng 3 cúp FA có phải là để dồn sức cho giải ngoại hạng hay cái C1 may mắn bấy lâu không bác?????
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Trong khi chờ đợi Chelsea với đội hình chắp vá sắp tới sẽ trình diễn lối đá ra sao trước những đối thủ của giải PL, thì tối qua các cầu thủ MU đã có một trận đấu mà ngài máy sấy tóc loay hoay tung hết các cầu thủ thuộc hàng đỉnh của mình nhằm kiếm một điểm trước CLB hạng......2 Leed United. Nhưng tất cả đâu có được.
Bác Mal có thể lý giải đc không, bi loại từ vòng 3 cúp FA có phải là để dồn sức cho giải ngoại hạng hay cái C1 may mắn bấy lâu không bác?????
Chịu. Đi hỏi ông Sơn ý ... hà hà...
:angel:
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Trận cầu tối qua MU lại hoà.....
Sao dạo này MU đá hay thế vậy ta???????????????????????
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Mấy thèng người Mỹ lấy MU ra gánh nợ nên Sir nhà ta muốn bổ sung lực lượng cũng không được đành phải nói cứng là chưa cần...hic, đang định bán cả Rooney để trả nợ...
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
MU sống nhờ Rooney. Nên năm nay ko có cửa vô địch ::004:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
MU sống nhờ Rooney. Nên năm nay ko có cửa vô địch ::004:
Không có cửa vô địch nhưng vẫn nằm trong Top 4 hà hà...nhớ hồi nào Arsenal hơn cả chục điểm ở nửa sau mùa giải nhưng vẫn phải cung kính mời MU lên ngai, Chelsea cũng không ngoại lệ...có mỗi Liverpool chưa đủ tuổi mời MU nữa thoai :angel:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Thủ quân ĐT Anh & CLB Chelsea - John Terry đã phản bội người vợ Toni để đi ngoại tình với bạn gái của đồng đội cũ - Wayne Bridge.

Cũng giống như tay golf nổi tiếng Tiger Woods, nhìn bề ngoài, John Terry có một mái ấm hạnh phúc, với cô vợ xinh đẹp cùng hai công chúa sinh đôi kháu khỉnh.

Nhưng gia đình nhỏ ấy đang đứng trước nguy cơ rạn vỡ, khi scandal tình ái của chàng trung vệ Chelsea vừa bị phơi bày trên mặt báo.


Terry đã phản bội người vợ Toni để đi ngoại tình - Ảnh: D.M
Ngoại tình với bạn gái của Bridge

Hình ảnh người đội trưởng John Terry không mẫu mực, "lung linh" như nhiều người lầm tưởng. Sau vụ bê bối lén đưa khách tham quan sân Stamford Bridge để ăn tiền hoa hồng mới đây, Terry lại khiến tất cả sửng sốt, khi có thời gian dài nói dối vợ, và cặp kè, ngoại tình với Vanessa Perroncel - bạn gái của Wayne Bridge.

Một tuần trước, Terry đã biết tờ The Sun sẽ tung thông tin chi tiết về scandal tình ái của anh lên mặt báo. Chính vì thế, Terry cùng luật sư đại diện muốn nhờ pháp luật can thiệp, ngăn không cho câu chuyện vỡ lở.

Bước đầu, Terry đã thành công. Hôm thứ Sáu tuần trước (22/1), Tòa án tối cao thành phố London ra quyết định "siêu bảo vệ", cấm báo chí đưa những thông tin liên quan đến "đời tư và cuộc sống gia đình" của John Terry.

Tuy nhiên, đến ngày 30/1, thẩm phán Tugendhat đã xem xét lại sự việc và tuyên bố, trong vụ việc của Terry, quyền tự do báo chí cần được tôn trọng. Gần như ngay lập tức, bí mật về scandal tình ái Terry - Perroncel xuất hiện tràn ngập trên mặt báo.


Bridge và Perroncel lúc còn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Mirror
Theo tìm hiểu của The Sun, Terry và Wayne Bridge vốn là đôi bạn thân thiết quãng thời gian 5 năm Bridge khoác áo "The Blues". Trước khi chuyển đến Man City, cả hai là hàng xóm của nhau, khi sở hữu hai căn biệt thự liền kề tại vùng Surrey.

Sang đội bóng mới, Bridge phải chuyển đến thành phố Manchester thi đấu, trong khi cô bạn gái Perroncel tiếp tục ở lại Surrey. Gần nhà nhau, sau một vài lần qua lại, giữa Terry & Perroncel đã nảy sinh tình cảm.

Cặp tình nhân bí mật hẹn hò, yêu đương mà cả Toni Poole (vợ Terry) lẫn Wayne Bridge đều không hề hay biết. Chỉ đến khi mọi chuyện được phơi bày, cả hai mới sững sờ, cảm thấy sốc và vô cùng thất vọng vì bị phản bội.

Terry sẽ bị tước băng đội trưởng ĐT Anh?

Giờ đây, không những phải đối mặt nguy cơ hạnh phúc gia đình tan vỡ, Terry còn phải đương đầu với làn sóng chỉ trích ngày càng tăng lên trong giới mộ điệu. Tất cả đều cho rằng, hành vi của Terry đã vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức.


Terry có thể phải trả giá đắt sau scandal tình ái vừa bị phơi bày - Ảnh: D.M
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã kêu gọi Terry nên nhường lại băng thủ quân cho một người khác xứng đáng hơn. Bản thân HLV Capello cũng hông hài lòng về lối sống không chuẩn mực của Terry và sẵn sàng đưa ra quyết định tước băng đội trưởng.

Trong quá khứ, John Terry từng được bầu là Ông bố của năm 2008, Nhân vật giữ tầm ảnh hưởng quan trọng xứ sương mù và được FA chọn là Sứ giả bóng đá Anh trong chiến dịch đăng cai World Cup 2018.

Tuy nhiên, với scandal tình ái bê bối kể trên, chắc chắn, thanh danh và sự nghiệp của Terry sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo tờ The Times, phản ứng của các đồng đội Terry ở ĐT Anh là khá gay gắt. Họ không ngờ Terry lại làm "trò mèo" sau lưng người bạn thân Wayne Bridge.

Người phát ngôn CLB Chelsea cho biết: "CLB sẽ ủng hộ Terry và gia đình để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này". Mặc dù vậy, ngay trên diễn đàn đội bóng, 87% trong tổng số 2.000 fan đã lên tiếng yêu cầu Terry nên thôi giữ chức đội trưởng "The Blues" và ĐT Anh.

Anh Vũ (tổng hợp)
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Há há Bác Mabo có vẽ kình MU quá nhỉ? Hum qua đập tan cổ pháo 3 - 1 rồi. Mới đây GDDH của MU công bố số nợ có 360 triệu bảng. còn thừa tiền cho F mua cầu thủ. Ba tin đồn của báo chí thui. MU vẫn là nhất keke
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Đòn gió của ông Sơn già thôi, gừng càng giừ càng cay. Nhìn cách MU đá với Arsenal hôm qua như U23 đá với U15 ...hà hà...
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Vậy là những thằng nhóc của ngài giáo sư lại phải cúi đầu nhận thất bại tại Emirates
đêm qua nhìn ARS chơi cũng tạm dc , nhưng Manu đã có 1 trận đấu tuyệt vời, đêm qua MU thắng 3-1 , ARS nên quên giấc mơ vô địch NGOẠI HẠNG ANH, mà tập trung vào C1 đi là vừa.
Viva Manchester United!!!
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
MU gieo sầu cho Arsenal

Trận đấu tưởng chừng khó khăn ở sân Emirates đã được thầy trò HLV Ferguson giải quyết rất dễ dàng khi họ thắng thuyết phục đội chủ nhà với kết quả 3-1 tối chủ nhật, ở giải Ngoại hạng.

HLV Wenger đã chơi chiêu tung hỏa mù với tuyên bố Vermaelen bị gãy xương bàn chân sau trận hòa Aston Villa, và sẽ dùng lão tướng Sol Campbell để đối phó với Rooney. Nhưng trên sân Emirates hôm qua, trung vệ trụ cột người Bỉ vẫn có tên trong đội hình xuất phát và đá cặp với Gallas như mọi khi. Anh thậm chí còn làm tung lưới MU với pha bắt vôlê đẹp mắt ở cuối trận. Tuy nhiên đòn đánh lạc hướng này cũng chẳng thể giúp Arsenal gây bất ngờ cho MU.

Đáp lại chỉ trích về thứ bóng đá "phản thể thao" trong trận lượt đi ở Old Trafford - khi Arsenal thua 1-2 - mà đồng nghiệp Wenger gợi lại trước trận đấu hôm qua, HLV Ferguson đã bố trí đội hình thiên hẳn về tấn công. Ông đẩy Nani và Park Ji-sung lên cao đá như hai mũi giáp công ở hai biên, bên cạnh trung phong Rooney. MU cũng chủ động nhập cuộc bằng lối chơi đôi công giàu hứng khởi và vì thế, tạo ra khúc dạo đầu hấp dẫn trên sân Emirates hôm qua.

Arsenal khởi đầu tốt hơn với những pha lên bóng nhịp nhàng và thường xuyên đẩy hàng thủ MU vào tình trạng báo động nhờ tốc độ và sự tinh quái của Arshavin - người chơi như trung phong cắm trên hàng công Arsenal trận này. Ngay phút thứ ba, từ đường chuyền dài của Fabregas, ngôi sao người Nga làm đội khách thót tim với cú dứt điểm chệch cột dọc. 6 phút sau, lại là Arshavin xử lý khéo léo, loại Wes Brown, nhưng tiếp tục thất bại trong khâu kết thúc. Cựu tiền đạo Zenit còn phung phí thêm một cơ hội nữa từ nỗ lực kiến tạo của Fabregas ở phút 13.

Không tận dụng được những cơ hội tốt nhất ấy để sớm dẫn bàn, Arsenal đã trả giá đắt sau đó khi MU bắt đầu vào guồng. Ở giữa sân, cặp Fletcher - Carrick hoạt động rất hiệu quả khi phối hợp khóa chặt ngòi nổ Fabregas. Phía trên họ, tam giác Nani - Rooney - Park liên tục khuấy đảo, dùng thứ vũ khí tưởng chẳng có gì đặc biệt là tốc độ để tra tấn hàng thủ chủ nhà.

Gặp nhau lần gần nhất ở Emirates - trận bán kết lượt về Champions League mùa trước, MU ít nhiều gặp may khi Park mở tỷ số ngay phút thứ 8 từ sau pha vấp ngã của hậu vệ trẻ Kieran Gibbs để rồi làm nên thắng lợi 3-1. Kịch bản ấy được tái hiện phần nào trong trận đấu hôm qua, dù MU phải đợi đến phút 33 mới phá thế quân bình.

Nani đi bóng khéo léo và tốc độ từ biên phải, lần lượt vượt qua Clichy, Nasri rồi Vermaelen. Cú bấm bóng của cầu thủ người Bồ Đào Nha sang hướng đối diện nơi cả Park lẫn Rooney đang chờ sẵn đã đưa bóng cuộn tròn vào trong lưới nhờ lực tác động từ nỗ lực tung người đẩy bóng của thủ môn Arsenal, Almunia. Trước đó Rooney và Nani đều đã cảnh báo cầu môn Arsenal bằng những cú dứt điểm nguy hiểm. Ngay phút thứ 8 Nasri của Arsenal cũng suýt phản lưới nhà trong tình huống lộn xộn trong khu cấm địa.
Không còn Ronaldo, Rooney trở thành đầu tàu trong tập thể MU bùng nổ tại Emirates. Ảnh: Reuters.
Không còn Cristiano Ronaldo, Rooney trở thành đầu tàu trong tập thể MU bùng nổ tại Emirates. Ảnh: Reuters.

Tương tự trận bán kết lượt về Champions League mùa trước, sau khi mở tỷ số, MU cũng chỉ cần thêm vài phút để nhân đôi cách biệt. Cách đây 9 tháng họ làm điều đó bằng một khoảnh khắc lóe sáng của Cristiano Ronaldo, người lập công bằng cú úp mu vào góc hẹp từ một pha đá phạt. Hôm qua khi không còn Ronaldo, MU vẫn chứng tỏ sức mạnh, bản lĩnh theo cách khác - sự thăng hoa của tinh thần tập thể trong một pha phản công mẫu mực với sự tham gia của cả 3 cầu thủ tấn công.

Đón cú phá bóng của Park từ vòng cấm đội nhà lên gần giữa sân, Rooney xử lý nhanh rồi chuyền ra biên phải cho Nani. Trong khi ở cánh đối diện và trung lộ Park và Rooney đồng thời mở tốc độ kéo giãn hàng thủ Arsenal, Nani đã dũng mãnh dốc bóng đi phân nửa chiều dài sân rồi nhả vào vòng cấm để Rooney thoát xuống dứt điểm căng, chìm và chính xác vào góc xa. Đây là bàn thắng thứ 20 của Rooney tại giải Ngoại hạng mùa hiện tại và là bàn thứ 100 của anh ở giải đấu này (bàn thắng đầu tiên của anh ở giải Ngoại hạng cũng được ghi vào lưới Arsenal ngày 19/10/2002, khi còn khoác áo Everton).

Hai bàn thua chóng vánh trong vòng 4 phút khiến Arsenal không còn cả hưng phấn lẫn tự tin để chơi bốc như đầu trận. Ngay cả khi được Rosicky dọn cỗ với quả chọc khe không thể hoàn hảo hơn, Arshavin vẫn tiếp tục cho thấy anh vô duyên với mành lưới MU trận này khi lần thứ tư dứt điểm chệch đích. Trong khi đó, MU chơi rất nhàn nhã và suýt nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 41 nếu cú đệm lòng của Nani không đi sượt cột dọc sau đường chuyền thông minh của Scholes.

Cục diện ấy không thay đổi sau giờ nghỉ giải lao. Arsenal vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn của Van der Sar, còn ở hướng ngược lại, MU tỏ ra rất sắc sảo trong các pha phản công nhanh. Đây cũng là thứ vũ khí giúp họ có bàn thắng thứ ba ở phút 52. Carrick bật tường với Rooney ở gần giữa sân rồi tâng bóng lên phía trên cho Park Ji-sung. Do mải mê dâng cao, Arsenal đã không kịp trở tay trong pha bóng này để tuyển thủ Hàn Quốc thoát xuống dứt điểm quyết đoán, hạ Almunia.

Ba bàn thắng sau chưa đến 60 phút thi đấu làm Arsenal và đám đông CĐV của họ như phải sống lại với cơn ác mộng thua MU ở bán kết Champions League mùa trước. Những điều chỉnh của Wenger với việc đưa Walcott rồi Eboue và Bendtner vào sân để Arsenal chơi cùng lúc với 4 tiền đạo cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện. Ngay cả sau khi trung vệ Vermaelen rút ngắn cách biệt còn 1-3 bằng pha tung người vôlê đẹp mắt ở mép vòng cấm, đưa bóng chạm chân Evans đổi hướng đi vào lưới, sự tự tin cũng chẳng trở lại với các "Pháo thủ".
Sự vô duyên của các chân sút như Arshavin là một nguyên nhân khiến Arsenal thúc thủ trước MU. Ảnh: Reuters.
Sự vô duyên của các chân sút như Arshavin là một nguyên nhân khiến Arsenal thất thủ trước MU. Ảnh: Reuters.

Ở phía ngược lại, nếu chuẩn xác hơn, những Rooney, Nani, Berbatov hoàn toàn có thể ghi thêm cho MU ít nhất một bàn nữa từ những pha phản công nhanh như điện trong khoảng 15 phút chính thức cuối cùng và 5 phút bù giờ của hiệp hai. Nhưng kết quả 3-1 cũng đủ để thầy trò Ferguson bật champagne mừng thắng lợi quan trọng.

Có thêm 3 điểm ở Emirates, MU không những gia tăng cách biệt với đối thủ nặng ký, mà còn phơi phới niềm tin hướng về cuộc đua với Chelsea. Ngược lại, Arsenal tự đẩy họ vào thế thua thiệt và rất có thể bị hai đội xếp trên cho "ngửi khói" khi phía trước thầy trò Wenger là lịch đấu khắc nghiệt với chính Chelsea rồi tiếp theo là Liverpool ở hai vòng đấu sắp tới.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Ferguson lên kế hoạch 'đẩy' Owen đi
Cập nhật lúc 13:08, Chủ Nhật, 31/01/2010 (GMT+7)
,
Thất vọng với phong độ của Owen, Ferguson đang muốn đẩy tiền đạo 30 tuổi này ra khỏi Old Trafford hè tới, nhằm giảm bớt quỹ lương cho CLB.

Sau khi theo dõi sát sao phong độ của Owen trong những buổi tập luyện gần đây, Sir Alex Ferguson vừa đi quyết quyết định sẽ thải hồi anh khi mùa giải này kết thúc, dù hợp đồng M.U kí kết với Owen hồi hè năm ngoái có thời hạn đến tháng 6/2011.


Owen gây thất vọng mỗi khi ra sân thời gian gần đây - Ảnh: AP


Nếu không tìm cho mình bến đỗ mới và ở lại Old Trafford cho đến lúc hợp đồng đáo hạn, Owen sẽ trở thành sự lựa chọn thứ 7 trên hàng công M.U, sau Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Danny Welbeck, Federico Macheda, Mame Diouf và một chân sút mới M.U dự định chiêu mộ.

Hiện tình hình tài chính của đội bóng thành Manchester vẫn trong cảnh khó khăn. Chính vì thế, Sir Alex và BLĐ M.U muốn cắt khoản thù lao 50.000 bảng mà Owen hưởng mỗi tuần kể từ mùa giải tới, để tăng lương cho Rooney, nhằm tránh sự ve vãn từ Barca hay Real.

Hiện nay, cả hai "ông lớn" ở Tây Ban Nha đều muốn có sự phục vụ của Nemanja Vidic. Sau khi giành được chữ ký tài năng trẻ Chris Smalling, M.U đã sẵn sàng để trung vệ người Serbia ra đi, với giá 18 triệu bảng.

Quyết định của Sir Alex rõ ràng là cú sốc lớn đối với cá nhân Owen. Bởi chỉ cách đây hơn nửa năm, anh vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ "ông già gân".

Tính cho đến thời điểm này của mùa bóng, chân sút người Anh đã ghi được 7 bàn trong 26 lần ra sân trong màu áo "Quỷ đỏ" (10 trận đá chính). Tuy nhiên, Owen mới chỉ hai lần "nổ súng" tại giải Ngoại hạng. Lần cuối cùng là vào lưới Man City hồi tháng 9 năm ngoái.

Hai tháng trở lại đây, Owen gây thất vọng lớn với BHL M.U trong cả tập luyện và thi đấu. Chấn thương khiến anh không còn giữ được tốc độ và sự nhanh nhẹn. Thực tế, trong các buổi tập, nhiều lần anh không theo trọn giáo án mà Ferguson đưa ra.


Lối đá giống Rooney nên cơ hội ra sân của Owen ngày càng ít đi - Ảnh: AP


Ở trận lượt về derby Manchester hồi giữa tuần, Owen không được ra sân phút nào. Còn trong chuyến làm khách trên sân Birmingham, Ferguson đã tung tiền đạo gốc Senegal - Mame Diouf vào sân, thay vì Owen.

Ngay cả trong những lần hiếm hoi được Sir Alex trao cơ hội, Owen cũng không thể hiện được nhiều. Điển hình là ở cuộc đấu với Hull City, Owen bỏ lõ ít nhất 4 cơ hội ngon ăn trước khi bị thay ra trong hiệp hai.

Bản thân chiến lược gia người Scotland thừa nhận, số lần ra sân của Owen bị giới hạn vì phong độ quá đỗi ấn tượng của Wayne Rooney. Hai người có lối chơi khá giống nhau nên ông không muốn đưa họ vào sân thi đấu cùng lúc.

Dù công việc chính vẫn là đá bóng, nhưng thời gian qua, Owen cũng phần nào xao nhãng, khi tập trung vào trường đua đựa tại Cheshire mà anh đang sở hữu.

Do không được thi đấu thường xuyên tại Old Trafford, nên hi vọng góp mặt cùng ĐT Anh tham dự VCK World Cup 2010 cũng gần như khép lại đối với Michael Owen.

(theo Vietnamnet)
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Bài bình trận Chelsea – Hull City:

Quỷ đỏ mừng thầm

- Rạng sáng nay, Chelsea có chuyến làm khách hứa hẹn rất dễ dàng trên sân KC của Hull City, đội bóng đứng áp chót BXH, tuy nhiên, thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã để “những chủ hổ” níu chân và người vui nhất chắc hẳn là những cầu thủ M.U.
Nhớ lại ngày khai mạc của giải Ngoại hạng Anh 09/10, Chelsea đã hút chết trước Hull City hừng hực khí thế. Trong trận đầu tiên dẫn dắt The Blues tại Premiership, HLV Carlo Ancelotti đã choáng ngợp trước lối chơi sức mạnh của các CLB đảo quốc sương mù. Một sự khởi đầu không hề dễ dàng với chiến lược gia người Italia. Trên sân Stamford Bridge hôm đó, Hull City đã vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng nhờ sự tỏa sáng của Didier Drogba và đặc biệt là cú lốp bóng siêu hạng ở những phút đá bù giờ, Voi rừng đã đem về 3 điểm đầu tiên cho The Blues.
Nhưng trước khi trận lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, chẳng mấy ai tin rằng Hull City sẽ lặp lại được thành tích giống như hồi tháng 8/2009. Đơn giản bởi The Tigers xếp áp chót BXH với hàng thủ tệ nhất giải Ngoại hạng, trong khi Chelsea đang thăng hoa với chuỗi trận toàn thắng trong năm 2010. Đặc biệt hơn, The Blues đón nhận sự trở lại của cây săn bàn Drogba mới trở về từ CAN 2010 giúp củng cố niềm tin thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ có một trận đại thắng.
Ấy vậy mà diễn biến giống như trận lượt đi một lần nữa lặp lại trên sân KC. Hull City là đội mở tỷ số trước sau cú đánh đầu dũng mãnh của Mouyokolo. Và vẫn lại Drogba là người đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú sút phạt trực tiếp mẫu mực. Đây là tín hiệu mừng đến với Chelsea bởi lẽ Voi rừng mới chỉ trở lại thi đấu kể từ sau lễ Giáng sinh và anh đã ngay lập tức nổ súng. Đây là bàn thắng thứ 20 của Drogba trên tất cả các mặt trận (hiệu suất cao thứ 2 trong 6 năm khoác áo Chelsea) song điều đó không thể giúp Chelsea có được 3 điểm trên sân khách.
Đúng như lời phát biểu của HLV Phil Brown trước trận đấu, các cầu thủ Hull City đã chơi hết sức tập trung trong hiệp 2, cùng với một chút may mắn, đội bóng chủ sân KC đã cầm chân được The Blues, đồng thời giúp đội bóng vươn lên 1 bậc trên BXH (đứng thứ 18).

Quỷ đỏ mừng thầm

Kiếm được 1 điểm trước Chelsea là quá thành công với Hull City, song kết quả này đối với The Blues chẳng khác nào thất bại. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã thi đấu bằng số trận với M.U nhưng chỉ hơn các nhà ĐKVĐ đúng 2 điểm. Quan trọng hơn, cuối tuần này Chelsea sẽ có trận đấu rất khó khăn gặp Arsenal tại Stamford Bridge. Pháo thủ thành London đang khát khao gỡ lại thể diện sau thất bại nặng nề trước M.U hồi cuối tuần qua. Dẫu biết rằng đoàn quân của HLV Arsene Wenger còn non kém về kinh nghiệm, nhưng một khi họ quyết tâm, không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra tại Stamford Bridge.
Drogba đã ghi bàn nhưng không thể giúp Chelsea bỏ túi 3 điểm
Trong khi đó, M.U chỉ phải tiếp đội bóng bét bảng Portsmouth trên sân nhà. Với phong độ hiện nay, việc giành trọn 3 điểm trước Pompey không quá khó khăn với Quỷ đỏ và họ sẽ chờ tin thắng lợi từ phía Arsenal bởi lẽ nếu Chelsea không thắng, M.U nhiều khả năng sẽ trở lại ngôi đầu.
 
Sửa lần cuối:
D

ductrungtb

Sơ cấp
14/11/09
7
0
0
thái bình
MU năm nay sẽ vô địch nhé!
cứ chờ xem!
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Dư âm MU – Portsmouth: Xứng danh Vua đường trường

“Làm gỏi” đội bét bảng Portsmouth, sau đó ngồi xem cuộc đụng độ giữa Chelsea và Arsenal, chưa khi nào Quỷ đỏ thảnh thơi đến vậy kể từ thời điểm bắt đầu mùa giải. Một kịch bản quen thuộc đang được MU lặp lại ở Premier League: Đi sau nhưng về trước.
Cuộc tiếp đón The Pompey cũng là dịp kỷ niệm 52 năm ngày xảy ra thảm họa Munich. Tuy nhiên, trên sân Old Trafford đêm qua, đã không có bất cứ cú sốc nào dành cho NHM Quỷ đỏ. Ký ức khủng khiếp năm nào đã được xoa dịu bằng phong độ và tinh thần thi đấu đánh biểu dương của các nhà ĐKVĐ Premiership.

Diễn biến của cuộc đua vô địch Premier League mùa giải này rất giống với những gì NHM từng được chứng kiến hồi năm ngoái. Đó là khi Liverpool liên tục dẫn đầu, nhưng đến giai đoạn sau kỳ nghỉ Giáng sinh, MU đã vượt lên và kết thúc mùa bóng với chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Năm nay, Chelsea là đội liên tục chiếm giữ ngôi đầu nhưng đang có dấu hiệu chuếnh choáng.

5USLJINN00D80005.jpg


Rooney tiếp tục tỏa sáng rực rỡ
Mùa trước, MU bị NHM chỉ trích gay gắt vì liên tiếp đón nhận thất bại trước những đối thủ trực tiếp, đặc biệt là Liverpool (thua cả lượt đi lẫn lượt về). Nhưng Premiership là cuộc đua đường trường, và giống với giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, nhà vô địch chưa chắc đã phải người “leo đèo” giỏi nhất, mà lại là người biết phân phối sức lực hợp lý nhất. Quả thực, ngay cả mùa giải năm nay, MU cũng không “leo đèo” quá xuất sắc, khi họ vấp ngã trước Liverpool, Chelsea hay Aston Villa. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại không bỏ lỡ cơ hội giành những chiến thắng tối đa, trước các đội bóng yếu như Portsmouth.

Thời điểm “tăng tốc” sau mùa đông luôn là giai đoạn quyết định cho ngôi vô địch Premier League, trước khi các đội chạy nước rút về đích. Vì vậy, các học trò của Sir Alex Ferguson chắc chắn sẽ không được phép lơi chân khỏi bàn đạp. Thực tế cũng đã chứng minh, Bầy Quỷ đỏ đang thể hiện sức mạnh và tinh thần thi đấu mãnh liệt. Tính cả trận thắng The Pompey, Họ đã giành trọn 3 điểm 6/7 trận gần đây tại Premier League (hòa trận còn lại), qua đó “thổi lửa” vào gáy Chelsea.

Đáng chú ý, MU cho thấy họ mạnh đều ở cả 3 tuyến, đặc biệt là hàng công liên tục “nổ súng”, với 15 lần “nã đạn” vào lưới đối phương chỉ sau 4 trận gần đây. Từ “Tam giác Quỷ” Nani – Rooney – Park Ji-sung ở Emirates của Arsenal, MU đã chuyển sang “Tứ giác” Nani – Rooney – Berbatov – Valencia, nhưng vẫn giữ được những pha phối hợp nhanh như điện và chính xác như được lập trình sẵn.

Trong khi đó, tuyến giữa của Quỷ đỏ đang duy trì được cả sự chắc chắn trong khâu phòng ngự từ xa và sự nguy hiểm mỗi khi tham gia tấn công, mà bộ đôi Michael Carrick – Fletcher chính là hạt nhân mang lại tính ổn định, cân bằng hơn trong lối chơi của MU. Trong khi đó, hàng thủ MU, với nhiều xáo trộn vì chấn thương và án phạt treo giò, vẫn chơi tập trung và mới chỉ để lọt lưới đúng 3 bàn trong 7 trận vừa qua.

5UT1V04V00D80005.jpg


Berbatov có món quà sinh nhật ý nghĩa

Mùa này, MU đang thực thi lối đá tương đối khó chịu. Họ dồn ép đối thủ, “vờn” con mồi đến mệt nhoài và rồi ra tay “kết liễu” đối phương trong nháy mắt. Trận thắng Portsmouth cũng vậy, dù phải chờ tới phút 40 để có được bàn thắng “mở nút chai” của Rooney, song kể từ thời điểm ấy, thế trận đã chính thức an bài cho đội chủ sân Old Trafford.

Ngoại trừ hai bàn thắng đẳng cấp của Rooney và đặc biệt là Berbatov, cả ba pha lập công còn lại của Quỷ đỏ đều đến từ… chân cầu thủ đội khách. Tính tổng cộng, MU đã có tới 9 lần hưởng lợi từ những pha “đốt đền” của đối phương. Điều đó phần nào cho thấy các đối thủ Quỷ đỏ không thực sự có được tâm lý tốt khi chạm trán nhà ĐKVĐ. Và liệu Aston Villa có phải đối tượng tiếp theo?

Vào vòng sau, MU sẽ có chuyến hành quân tới Villa Park để gặp Aston Villa, đội bóng vừa cầm hòa Tottenham Hotspur 0-0 tại White Hart Lane. Đây sẽ là dịp để Quỷ đỏ “báo thù” trận thua tức tưởi ở lượt đi.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar, Neville, Brown, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Fletcher (Gibson 66’), Nani, Berbatov (Owen 66’), Rooney (Diouf 66’).

Portsmouth: James, Vanden Borre (Boateng 61’), Rocha, Wilson, Ben-Haim, Webber, Hughes, Mullins, O’Hara (Yebda 74’), Belhadj, Piquionne (Owusu 68’).

(S­­ưu tầm)
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Ở Fletcher có bóng dáng của Roy Keane nhưng không máu lửa bằng người đàn anh đồng hương, công nhận Flet đá ngày càng tiến bộ và phong độ ổn định.
Tháng 5/2000, tiền vệ trẻ Darren Fletcher được ghi tên vào danh sách đội hình của Manchester United hành quân tới Villa Park, nhưng luật của FA không cho phép những cầu thủ còn đang ngồi trên ghế nhà trường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, và kết quả là Fletcher bị tước mất cơ hội ra mắt vào đội hình 1 ở tuổi 16.

Darren Fletcher chính thức là thành viên của đội 1 Manchester United vào tháng 7/2000, nhưng những chấn thương liên tiếp đã kìm hãm bước tiến của tiền vệ trẻ này. Phải đến tận tháng 3/2003, Fletch mới có trận đầu tiên trong màu áo đội hình 1 của Man United trong trận gặp Basel. Mùa bóng 2003/04 là mùa bóng đầu tiên Fletcher đặt nhiều dấu ấn với 35 trận có tên trong đội hình thi đấu.

Sự tiến bộ vượt bậc trong lối chơi của Fletcher thể hiện đặc biệt rõ trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3, khi anh đảm nhiệm vai trò người trợ lý đắc lực cho hai tiền vệ đã có tuổi là Roy Keane và Paul Scholes. Fletcher đã có cơ hội học hỏi rất nhiều trong quãng thời gian thi đấu cạnh 2 đàn anh này ở trung tâm hàng tiền vệ.

Cũng vào thời điểm này, Fletcher trở thành điểm sáng của bóng đá Scotland: ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Lithuania, qua đó giành một vị trí ở loạt trận tranh vé vớt Euro 2004. Một năm sau đó, ở tuổi 20, Fletcher trở thành đội trưởng trẻ nhất trong vòng 118 năm của lịch sử bóng đá Scotland.

Mùa bóng 2004/05 đem lại bàn thắng đầu tiên của anh cho United, trong trận thắng 2-0 trên sân Riverside của Middlesbrough trong ngày đầu tiên của năm 2005, và tầm quan trọng của anh với đội bóng còn được Sir Alex nhấn mạnh thêm bằng việc quyết định đưa anh vào đội hình thi đấu trận chung kết FA Cup năm 2005 gặp Arsenal thay vì Ryan Giggs.

Tháng 11/2005, Fletcher trở thành người hùng trong cuộc chạm trán lịch sử với Chelsea, khi trở thành người duy nhất ghi bàn sau cú đánh đầu lái bóng rất đẹp mắt, kết thúc chuỗi 40 trận bất bại tại Premiership của đội bóng áo xanh. Bàn thắng đó là bàn thứ 4 anh đóng góp cho Man United từ trước tới giờ, một con số khá khiêm tốn đối với một tiền vệ trung tâm đã góp mặt tới hơn 100 trận cho Quỷ Đỏ.

Mùa bóng 2006/07, Fletcher đã gây được ấn tượng rất sâu sắc với những người hâm mộ trong các trận đấu tại đấu trường Champions League danh giá. Hai trận tại Old Trafford với các đội bóng Italia là Roma và Milan chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ đến từ Scotland: những pha xoạc bóng hiệu quả, tranh cướp quyết liệt đã giúp United chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến. Thậm chí, khi đội trưởng Neville bị chấn thương anh còn lùi về đá ở vị trí hậu vệ phải của đội nhà, và trong vai trò nào anh cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Lời đánh giá chuẩn xác về Fletcher có lẽ nên để dành cho người đồng đội Rio Ferdinand: "Anh ấy đã chơi tuyệt vời trong trận gặp Roma. Và khi Fletcher chuyển sang đá hậu vệ phải, dường như anh đã chơi ở vị trí đó suốt cả đời cầu thủ của mình vậy."
DarrenFletcher-8.jpg
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Tiếc cho MU vì đã bỏ qua cơ hội vượt qua Chelsea !!!
 

Xem nhiều