Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Ai đá bại Manchester đều là anh hùng có số má. Chúc mừng LIV đã vờn các em Man. Nhân dịp này Chelsea leo lên ngôi đầu bảng :dance2:
Man năm nay hết thời rồi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Ai đá bại Manchester đều là anh hùng có số má. Chúc mừng LIV đã vờn các em Man. Nhân dịp này Chelsea leo lên ngôi đầu bảng :dance2:
Man năm nay hết thời rồi.

Cũng chưa chắc đâu anh ơi. Mu năm nào mà chả lận đận đầu mùa. cuộc chơi chưa kết thúc thì không nói lên điều gì. Hãy chờ xem:058:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Thực ra người Châu Á đa số hâm mộ MU, mình cũng vậy, nhưng mà có mấy trận đá gây thiệt hại quá nên tạm ghét thôi! Hôm qua MU thắng Bensley 2-0 ngay tại sân khách. thấy cũng yêu yêu...
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
MU đêm qua lại thắng nhẹ nhàng trên sân nhà trước Blackburn 2-0. Nhưng vẫn chỉ duy trì ở vị trí thứ 2 do Chelsea cũng đã guiành được chiến thắng.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
MU đêm qua lại thắng nhẹ nhàng trên sân nhà trước Blackburn 2-0. Nhưng vẫn chỉ duy trì ở vị trí thứ 2 do Chelsea cũng đã guiành được chiến thắng.
Bàn thắng của Bé Ba cực kỳ đẳng cấp, làm lu mờ bàn thắng trước đó của Toalet vào lưới Fulham.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
MU suýt chết hụt trong cái lạnh giá của Moscow, tuy nhiên đẳng cấp vẫn là đẳng cấp cộng thêm chút hương vị của thần may mắn...
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Với trận hoà 3-3 trên sân nhà đêm qua MU đã chính thức lọt vào vong playoff. Chúc mừng MU cùng các fan hâm mộ MU.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Với trận hoà 3-3 trên sân nhà đêm qua MU đã chính thức lọt vào vong playoff. Chúc mừng MU cùng các fan hâm mộ MU.

MAY MẮN thật ko có từ gì ngoài từ đó dành cho MU
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
May mắn là vì năm nào Sir Alex cũng sang Việt nam thăm hồ con ... Rùa...hà hà...
MU-Chelsea: Tối chủ nhật 8/11
Trận cầu tâm điểm của chủ nhật này khi MU phải gặp đối thủ xương xẩu Chelsea trong 1 điều kiện trung vệ Rio và Vidic có thể sẽ vắng mặt là câu trả lời cho bài toán MU và may mắn có còn không?
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Nếu lần này thắng tiếp thì mọi người đừng nói là may mắn nữa nhé. Vì chả ai may mắn suốt cả.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
What-1.jpg


Sir: Cho em qua đi... muốn lắm rồi
Trọng tài: Không được ! 500 một lần nhẹ 1000 một lần nặng. Trưng tiền thì cho vào

Đùa tí: Thế này mới gọi là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội bóng chứ...cảm giác của cầu thủ là luôn có cảm giác được che chở.
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Bùn thúi ruột. Hem bít đánh đấm gì mà lại để thua thằng nhãi nhép đó. Pó tay thật. chắc bỏ Mu quá:wall:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Giữ sức, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ va chạm trên đấu trường C1 có thể là ý đồ của ông Sơn. Dù sao cũng đã vào vòng trong rồi.
Không bao giờ hài lòng với một trận thua nhưng chính Sir Alex cũng đã nhận ra rất nhiều điểm tích cực trong thất bại tối thứ Tư vừa qua.

Một bàn thắng đã giúp cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có được 3 điểm nhưng Sir Alex đã thực sự ấn tượng bởi những cầu thủ trẻ có mặt trên sân.

"Tôi đã thất vọng, dĩ nhiên" Ông phát biểu trên MUTV. "Nhưng đó là cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ và tôi đã rất hài lòng về họ. Ngày mai Welbeck mới tròn 19 tuổi và Macheda, Obertan mới chỉ 18, 20..."

"Họ đã cho thấy tài năng của mình và sẽ tiến bộ rất nhiều khi được chơi trong những trận đấu kiểu như thế này. Họ biết rằng ở United, họ sẽ có cơ hội. Lịch sử của CLB gắn liền với việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ, những người có khả năng gây được những ấn tượng lớn."

Điều duy nhất khiến Sir Alex không hài lòng chính là ở công tác trọng tài, khi mà đáng lẽ United đã được hưởng 1 quả penalty vào những phút cuối.

"Đó rõ ràng là một tình huống phạm lỗi. Hậu vệ đó còn không nhìn đến trái bóng, anh ta chỉ quan tâm đến Evra và đã làm mọi việc để cản bước tiến của hậu vệ người Pháp."
 
Sửa lần cuối:
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
(Dân trí) - Tin tức mới nhất từ nước Anh cho hay Manchester United vừa từ chối yêu cầu tăng lương của trung vệ trụ cột Nemanja Vidic. Ngay lập tức tin này thổi bùng những đồn đoán gần đây về việc Quỷ đỏ muốn thay thế cả bộ đôi trung vệ...


Từ nhiều ngày qua, báo giới xứ sương mù đã không ngừng đồn đoán về việc MU có ý định thay cả bộ đôi trung vệ. Nhận định này xuất phát từ thực tế là hàng thủ của Quỷ đỏ, đặc biệt ở vị trí của Ferdinand và Vidic liên tục gặp chấn thương dẫn đến sa sút phong độ. Và nó càng có vẻ trở nên có cơ sở hơn khi ngài Alex tỏ ra rất quan tâm đến hậu vệ đang nổi của Udinese Simon Kjaer.

Tin khủng này:

Mới đây nhất tờ Sun làm vấn đề thêm nóng hổi khi khẳng định BLĐ Red Devils vừa từ chối yêu cầu tăng lương của Vidic. Theo nguồn tin trên, hợp đồng của trung vệ người Serbia sẽ hết hạn trong vòng 2 năm nữa và người đại diện của Vidic muốn thân chủ mình được tăng lương.

Tuy nhiên, theo chính sách lương bổng mới tại Old Trafford, các cầu thủ sẽ không được tăng lương cho đến năm cuối của hợp đồng. Riêng chỉ có Rooney là trường hợp đặc biệt được lên lương sớm. Mức lương hiện tại của Vidic chỉ vào khoảng 70.000 bảng/tuần, thấp hơn rất nhiều so với đồng đội R.Ferdinand.



Trước đây tại MU, thông thường các cầu thủ sẽ được tăng lương khi hợp đồng còn thời hạn 2 năm. Đây được xem như một biện pháp để khích lệ đồng thời giữ chân các trụ cột. Tuy nhiên trước tình hình khủng hoảng kinh tế cộng với khoản nợ lên tới 690 triệu bảng (phải trả lãi khoảng 43 triệu bảng/năm) của đội nhà, các ông chủ nhà Glazers quyết định sẽ lùi thời hạn lại 1 năm.

Về phần Vidic, phản ứng trước những tin đồn gần đây về tương lai của mình cựu cầu thủ của Spartak Moscow khẳng định: “Tôi thấy vinh dự khi được là một phần của đội bóng trong suốt những năm qua và nếu tôi được là một phần trong đội hình tương lai của đội bóng thì thật tuyệt.

Tôi chưa bao giờ nói muốn chuyển đến thi đấu ở một quốc gia khác. Người ta có thể nói hoặc đồn thổi lung tung nhưng điều đó chỉ khiến tôi thấy phiền lòng”.
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
thế mới đc chứ hihi.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Khó khăn càng chồng chất nếu The Blues thành công ở thương vụ này.

Aguero chấp thuận về đầu quân cho Chelsea?
(Dân trí) - Những nguồn tin đáng tin cậy từ nước Anh khẳng định ngôi sao người Argentina Sergio Aguero đã chấp thuận về với Chelsea ngay trong tháng Giêng tới. Tất cả sẽ chỉ còn phụ thuộc vào việc thương thảo phí chuyển nhượng giữa 2 CLB.


Đây không phải là lần đầu tiên The Blues thể hiện sự quan tâm của mình đối với ngôi sao của Atletico Madrid. Tuy nhiên có vẻ như lần này họ quyết tâm hơn cả. Một phần vì Aguero đang thi đấu ngày một trưởng thành, phần khác vì Chelsea đang muốn nhanh tay mộ quân trước khi Tòa án thể thao quốc tế có phán quyết cuối cùng về án cấm chuyển nhượng của FIFA.



Theo tiết lộ trên kênh thể thao uy tín ESPN, tất cả các bên có liên quan đến thương vụ trên đều nhất trí sẽ xúc tiến công việc và cố gắng hoàn tất ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Một nguồn tin cho hay:



“Vẫn còn một số chi tiết cần thương thảo nhưng chúng ta hãy cứ chờ xem. Khả năng chuyển nhượng là có thể xảy ra mặc dù hiện vẫn còn một số vướng mắc. Cơ hội để Aguero tới Stamford Bridge đang là 50-50”.



Ngoài ra, ESPN còn khẳng định thêm rằng cá nhân Aguero đã thể hiện nguyện vọng được tới với đội bóng thành London. Tài năng người Argentina hoàn toàn bị thuyết phục bởi mức lương được chào mời lên tới gần 250.000 bảng/tuần.



Vấn đề mấu chốt hiện tại chính là mức phí chuyển nhượng mà đội bóng TBN yêu cầu. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua Los Colchoneros kiên quyết đòi các CLB quan tâm phải chồng đủ 60 triệu bảng. Tuy nhiên mới đây họ đã hạ xuống còn 55 triệu bảng.



Về phần mình, Chelsea hiện chỉ chấp thuận chi 40 triệu bảng tiền mặt, còn lại 10 triệu bảng tiền thưởng tùy thuộc vào phong độ của Aguero.



Trong lần gặp nhau gần đây giữa 2 đội ở Champions League, Aguero chính là người ghi cả 2 bàn giúp đội nhà thủ hòa đối phương 2-2. Và chính màn trình diễn này đã thuyết phục được các “sếp” của Chelsea.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Nếu họ là của nhau ?!

rooney_drogba_1517133c.jpg

Mùa hè 2004 ...

Nước Pháp, Didier Drogba, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng với O.Marseille với 32 bàn thắng, ở tuổi 26, giai đoạn chín muồi của sự nghiệp một cầu thủ ... Anh thấy đã đến lúc phải rời khỏi cái ao Ligue One để tìm kiêm những danh hiệu lớn cho riêng mình, nhưng bằng cách nào?

Tại Bồ Đào Nha, Wayne Rooney, thần đồng 19 tuổi, tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn sau 4 trận cho đội tuyển Anh ngay trong lần đầu tiên chơi ở một sân khấu lớn, Euro 2004, được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu ... Một bước tiến không thể tốt hơn cho một cầu thủ trẻ, nhưng làm sao để nhanh chóng thoát khỏi cái mác "thần đồng" và trở thành một ngôi sao thực thụ?

Câu trả lời cho cả hai : Đầu quân cho một đội bóng lớn, giàu truyền thống hoặc có tiềm lực mạnh mẽ để chiến thắng ngay lập tức.

Nước Anh, giải Ngoại Hạng, những biến động lớn diễn ra ...

Man Utd, vừa bị đội quân bất bại Arsenal cướp ngôi. Sau một chu kỳ thành công, Sir Alex đã nhận ra đã đến lúc chuyển giao thế hệ, tiếp tục trẻ hóa và tìm kiếm bộ khung mới cho "Nhà Hát của những giấc mơ". Họ cần gì?

Chelsea, năm đầu tiên dưới bàn tay của Roman Abramovich, lần đầu tiên cán đích ở vị trí thứ 2. Nhưng thế là chưa đủ với tỷ phú người Nga, Ranieri bị sa thải, thay vào đó là HLV mới nổi Mourinho. Và để thực hiện mục tiêu vô địch Premier League lần đầu tiên sau 50 năm, Chelsea tiếp tục bổ sung đội hình, ưu tiên hàng đầu của họ là gì?

Man Utd muốn có những ngôi sao trẻ, giàu tiềm năng, và Rooney là cái tên được chọn, gần 30 triệu bảng được chi ra biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất giải NH Anh ở độ tuổi của mình. Chelsea cần những ngôi sao thành danh, đang ở đỉnh cao, để có thể "ăn xổi" các danh hiệu, hàng loạt cầu thủ đã đổ bộ xuống Stamford Bridge, trong đó có "Voi rừng" Drogba, tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong con mắt "Người đặc biệt" Mourinho...

5 năm sau ...

Chelsea đã kịp "ăn xổi" được 2 danh hiệu vô địch liên tiếp mùa 04/05 và 05/06; trong khi thế hệ vàng mới của Alex Ferguson lên ngôi 3 năm sau đó cùng một lần bước lên đỉnh của Châu Âu hè 2008. Những chiến tích đó của họ đều có dấu ấn đậm nét của hai cầu thủ trên.

Mùa giải mới ...

Chelsea đã không còn "đập phá thị trường chuyển nhượng", chỉ có sự đầu tư đáng kể nhất cho băng ghế huấn luyện là đưa Carlo Ancelotti về Stamford Bridge, trong khi "Quỷ Đỏ" mất đi hai móng vuốt sắc nhọn của mình là Ronaldo và Tevez. Nhưng họ vẫn sống khỏe, nhờ sự tỏa sáng của những chủ công của mình : Didier Drogba và Wayne Rooney.

Tuy vậy, câu hỏi mà mùa nào cũng được nêu lên ở Chelsea và Man Utd vẫn chưa có lời giải thỏa đáng : Ai là người đá cặp tiền đạo tốt nhất, ăn ý nhất với Drogba/Rooney ?

c00drogba.jpg


Drogba hội tụ mọi phẩm chất tốt nhất của một tiền đạo đến từ Lục địa đen với khả năng độc lập tác chiến, sức mạnh của voi rừng, sức dướn và sự dẻo dai của một con báo, sự linh hoạt, tinh tế của một chú linh dương, cùng điểm mạnh không thể thiếu, những cú sút bằng lực cổ chân cực mạnh. Nhưng, đây cũng là vấn đề đau đầu cho các đời HLV của Chelsea, khi họ không thể tìm được người đá cặp hoàn hảo với anh.Những tiền đạo lừng danh như Mutu, Crespo, Sheva đã đến để nhận lấy thất bại rồi ra đi, cầu thủ đồng hương Kalou thì bị đẩy lên băng ghế dự bị. Chỉ có Anelka được tạo thêm cơ hội tìm tiếng nói chung với anh sau khi không có được chỗ đứng vào đầu mùa giải năm trước. Giá như anh có được một cầu thủ san sẻ gánh nặng cùng mình trên hàng công, thì chắc Chelsea đã không phải nhận cái danh "Kẻ thất bại vĩ đại" ...

1252770874-Wayne-Rooney.jpg


Wayne Rooney, không phải là một mẫu sát thủ kiểu “hoa lá cành”, anh không hay thể hiện kỹ thuật cá nhân ngay cả trước những hàng thủ yếu kém. Tuy nhiên, bù lại, anh lại là một sản phẩm hảo hạng của những sự pha trộn rất cơ bản. Kỹ thuật cơ bản tuyệt vời, tốc độ, những pha dứt điểm cực tốt, bản năng săn bàn dựa trên sự bền bỉ trong di chuyển, và đặc biệt là khả năng chạy chỗ thông minh, những đường chuyền sắc như dao cạo cùng khả năng chơi bao sân và tinh thần chiến đấu không thể mạnh mẽ hơn. Từ khi anh bước những bước đầu tiên lên thảm cỏ của Old Trafford và tỏa sáng với cú hattrick vào lưới Fenebarche trong ngày ra mắt, Sir Alex đã nghĩ đến việc tìm người đá cặp cùng anh, chứ không phải với Nistelrooy, người mà lúc anh đến đã không còn là chính mình (và không được lòng HLV trưởng). Alan Smith, Louis Saha chỉ mang đến sự thất vọng, Larsson đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua, Carlos Tevez để lại được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên, nhưng mất hút sau đó và bật khỏi Old Trafford. Tiền đạo Berbatov là người mới nhất được chọn làm đối tác của anh trên hàng công, cũng không có được sự thành công như kỳ vọng ...

Gần 1/3 chặng đường của Premier League 09/10 đã qua, Drogba đang bùng nổ với 10 bàn thắng, trong khi Rooney cũng kịp có 7 bàn dù phải nghỉ vài trận vì chấn thương. Nhưng họ vẫn thấy "cô đơn" ?

Vòng 12. Stamford Bridge. Chelsea vs Man Utd. Cơ hội không thể tốt hơn cho hai tiền đạo xuất sắc bậc nhất Premier League thi thố tài năng, và có được những cảm nhận về nhau, và các HLV bất chợt nghĩ tới một điều ... Nếu 5 năm trước, họ trở thành đồng đội của nhau, với những phẩm chất của riêng mình ... có lẽ bây giờ giải ngoại hạng Anh đã có được cặp tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ... [ Biệt danh : Hắc Bạch Song Sát ]

Những con số biết nói :

Từ khi đến với Chelsea hè năm 2004, Drogba đã ra sân 230 trận và có được 106 bàn thắng, trong khi Rooney thi đấu 251 trận và ghi được 105 bàn cho Man Utd.
 

Xem nhiều