Liverpool, xưng vương thật khó lắm thay! - Chỉ để thua đúng 2 trận, đạt số điểm cao nhất trong các đội Á quân, và ghi nhiều bàn thắng hơn bất kì đối thủ nào tại Premier League, lẽ ra, 2008/09 có thể là mùa giải đại thành công đối với "Lữ đoàn đỏ". Nhưng đáng tiếc, cái đích cao nhất - giành ngôi vô địch sau gần 2 thập kỉ mỏi mòn chờ đợi, thầy trò Benitez vẫn chưa thể chạm tới.
Vì sao lại xảy ra nghịch lý như vậy? Chẳng cần tìm nguyên nhân đâu xa, hãy nhìn sang Man United.
Có thời điểm, "Quỷ đỏ" chơi không thuyết phục, mất đi tính nhịp điệu thường thấy. Thay vào đó là chất thực dụng khô khan. Nhưng họ vẫn bước lên bục vinh quang, vì biết cách lấy trọn điểm số từ các đội bóng nhỏ và trung bình - điều mà không đối thủ cạnh tranh nào làm được.
HLV Guus Hiddink từng đưa ra quan điểm "muốn xưng vương, đội bóng của bạn phải biết cách chơi để trở thành nhà vô địch". M.U đã thể hiện rõ cá tính ấy trong trận gặp Arsenal cuối tuần qua. Và trước nữa, là loạt chiến thắng tối thiểu 1-0.
Đối đầu "The Gunners", họ không cần tấn công ào ạt. Điểm mấu chốt, phòng ngự phải chắc chắn. Vidic trở thành nhân tố quan trọng nhất trên sân, và anh đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất (BBC).
Một tỉ số hòa đúng như mong đợi, "vừa đủ" để Red Devils khép lại mùa bóng trên ngôi vị số 1. Bất chấp việc Liverpool ghi nhiều bàn thắng hơn, và Chelsea để thủng lưới ít hơn họ.
Các Liverpudlian tự hào nhờ 2 chiến thắng ấn tượng trước kình địch M.U. Và đội bóng thành Manchester cũng chỉ kiếm được 5/18 điểm tối đa trong các cuộc chạm trán với nhóm "Big Four". Nhưng nên nhớ, cuộc đua đến ngôi vô địch không phải những trận cầu nội bộ giữa các đội bóng ở tốp đầu.
Thống kê sau 37 vòng của M.U & Liverpool
M.U Thống kê Liverpool
67 Bàn thắng 74
486 Tổng số cú sút 558
14% Tỉ lệ dứt điểm thành công 13%
16.813 Chuyền ngắn 16.361
2.131 Chuyền dài 2.649
83% Tỉ lệ chuyền chính xác 81%
1018 Tạt bóng 982
23% Tỉ lệ tạt chính xác 24%
24 Bàn thua 26
720 Tackle bóng 905
69% Tỉ lệ tackle thành công 75%
2020 Chặn đường chuyền, cú sút 1955
Mùa giải là một chặng marathon đường dài, và muốn lên ngôi, cần phải thắng cả những Middlesbrough, Stoke City hay Hull. "Quỷ đỏ" đã làm tốt hơn Liverpool khoản này (kiếm nhiều hơn "The Kop" 9 điểm từ các đội nằm ở nửa sau BXH). Và như câu nói của Hiddink, M.U đã "biết cách chơi để trở thành nhà vô địch".
CĐV Liverpool có thể than vãn, M.U quá may mắn khi Macheda - một cái tên vô danh bất ngờ xuất hiện và sút tung lưới Aston Villa rồi Sunderland. Nhưng trước khi trách móc số phận, cần phải nhìn lại thực tế, Liverpool hùng mạnh sao lại để hòa đến 11 trận?
Arsenal bất khả chiến bại năm 2004 và Chelsea dưới thời Mourinho là hai ví dụ tiêu biểu đại diện cho những nhà vô địch thực thụ. Họ thắng như chẻ tre, nhưng rồi cũng có lúc thất bại.
Tuy nhiên, cả hai không bao giờ chấp nhập hòa nhiều. Tương tự, M.U đã để thua 4 trận kể từ đầu giải, và hai mùa gần đây họ đều thất bại 5 lần. Nhưng "Quỷ đỏ" biết cách hạn chế số trận hòa (không quá 6 trận/mùa).
Nói vậy để thấy rằng, Liverpool đã phung phí không ít điểm số trong những cuộc đấu mà họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn (chia điểm Stoke, West Ham, Fulham, Man City & Hull trên sân nhà). Hơn thế nữa, họ còn không biết tận dụng tính thời điểm ở cuộc đua đường trường.
Giai đoạn trước Giáng sinh, M.U phải viễn du Nhật Bản tham dự cúp các CLB Thế giới. Đấy là cơ hội lớn để Liverpool bứt lên, bỏ xa đối thủ. Tiếc rằng, thầy trò Benitez lại chẳng thể tận dụng thành công, và rồi tiếp tục trượt dài hồi đầu năm (hòa 3 trận liền).
Tháng 1 cũng chính là quãng thời gian mang tính bước ngoặt. M.U tăng tốc mạnh mẽ, trong khi Liverpool lộ dấu hiệu hụt hơi khi phải đối mặt với mật độ thi đấu quá dày.
Lúc "The Kop" hồi sinh trở lại, thì "Quỷ đỏ" đã nắm trong tay ưu thế rõ rệt về mặt điểm số, và họ tự quyết được vận mệnh của riêng mình - thẳng tiến một mạch đến ngôi vương.
Một trong những yếu tố giúp Liverpool thi đấu bùng nổ mùa này chính là việc Benitez xoay chuyển sơ đồ chiến thuật sang 4-2-3-1, như thời ông dẫn dắt Valencia. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận thấy, Gerrard sẽ phát huy tối đá khả năng nếu được xếp đá hộ công cho Torres.
Ông đã đúng! Bằng chứng là cặp bài trùng trên đã "nổ súng" 29 lần ở sân chơi Ngoại hạng (chiếm hơn 1/3 tổng số bàn thắng của Liverpool). Mặc dù vậy, sự bùng nổ trên khiến lối chơi "The Kop" lệ thuộc vào Gerrard & Torres quá nhiều. Nếu cả hai chấn thương, Rafa sẽ xoay sở ra sao?
Mùa tới, muốn thành công, Liverpool cần phải bổ sung lực lượng hùng hậu, chứ không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào Gerrard hay Torres - Ảnh: Getty
Như thời còn huấn luyện "Los Che", mỗi khi Mista, Angulo hay Rufete trục trặc về sức khỏe, Benitez lập tức có nhiều phương án thay thế khả thi, như Pablo Aimair hoặc Vicente. Còn hiện tại, đội hình Liverpool thiếu chiều sâu, nên khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính và dự bị khá chênh lệch.
Nếu bộ đôi tấn công hàng đầu Gerrard - Torres gặp vấn đề thể lực, tìm mỏi mắt, Rafa cũng chỉ thấy duy nhất Benayoun đủ khả năng thế vai. Nếu so sánh với Chelsea (có Ballack, Anelka, Kalou...), M.U (Anderson, Tevez, Giggs...) luôn sẵn sàng, thì tại Anfield, ghế dự bị dành cho những cái tên kém nổi bật (N’Gog, Lucas, Babel).
Sự mất cân bằng trên trên lỗi đầu tiên thuộc về Benitez. Ông phàn nàn rằng không được cấp đủ ngân quỹ để đua với các "đại gia" trên mặt trận chuyển nhượng. Nhưng nhớ lại hè năm ngoái, Rafa đã "ném" 45 triệu bảng vào những hợp đồng nào? (Robbie Keane, Andrea Dossena, Diego Cavalieri, Philipp Degen & Albert Riera - không một ai trong số này tỏa sáng).
Benitez quá lãng phí, hay đúng hơn, chưa chọn được những nhân tố phù hợp với lối chơi của "The Kop". Kì chuyển nhượng hè sắp mở cửa, và chuyện mua ai, bán ai chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả của Liverpool mùa tới.
Gareth Barry, Downing, Carlos Tevez đã được đưa vào tầm ngắm. Và tham vọng lật đổ ngôi vương "Quỷ đỏ" cần phải được thể hiện ngay từ những phi vụ lớn, nhằm tăng cường lực lượng hùng hậu chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kì.
Theo (
http://www.vietnamnet.vn/thethao/binhluanthethao/2009/05/848852/)