Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Có câu chuyện chẳng liên quan gì đến bóng đá nhưng vẫn post lên để MUfans xả xìtret tí.
Thật thà là cha quỷ quái
Có một tên trộm chẳng trộm được gì nhiều. Trong cơn tuyệt vọng, hắn tìm đến một ngôi đền nơi có vị giáo sĩ đang diễn thuyết.

Tên trộm đánh hơi thấy một thương gia giàu có nên định lại gần ăn cắp. Nhưng sau một hồi quan sát người thương gia với khuôn mặt biến sắc liên tục, tên trộm quyết định đứng nghe lỏm câu chuyện trong giây lát.

Vị giáo sĩ đang nói về chủ đề “Thật thà”, và trong tâm trí tên trộm, cuộc nói chuyện này không tệ chút nào, bởi hắn đã hoàn toàn đánh mất cảm giác đích thực về sự trung thực. Khi buổi nói chuyện kết thúc, tất cả mọi người đều đã rời khỏi, chỉ riêng một mình tên trộm còn nán lại chưa chịu rời đi.

Tên trộm đặt ra rất nhiều câu hỏi, mâu thuẫn trong tâm trí hắn. Hắn tự hỏi làm thế nào mà một kẻ trộm lại có thể cảm thấy tự do và thoải mái khi không nói dối. Vị giáo sĩ đã tận tâm đưa cho tên trộm những lời khuyên sâu sắc và rất ý nghĩa bằng việc giảng giải sự thật cũng có thể giúp tạo cho hắn sự nghiệp. Và đức tính thật thà cũng giúp hắn an toàn và chắc chắn cho dù hắn có ở đâu hay hắn có ăn cắp cái gì.

Tên khẳng định chắc chắn sẽ làm theo lời khuyên của vị giáo sĩ, cam kết sẽ chỉ luôn nói sự thật ở mọi nơi kể từ giây phút đó.

Tên trộm ra khỏi ngôi đền cũng vừa lúc gặp đức vua đang cải trang thành dân thường đi thị sát dân chúng. Người đàn ông giả trang hỏi tên trộm là ai? Tên trộm nhớ lại lời hứa với vị giáo sĩ nên trả lời rằng mình là một tên trộm.

Người đàn ông lạ mặt vui vẻ và hào hứng đáp lại rằng mình cũng là một tên trộm. Nhanh chóng, hai tên trộm trở thành bạn của nhau bằng những cái bắt tay và ôm siết chặt. Tên trộm mới quen nảy ra ý định đi trộm những đồ quý báu. Và thế là tên trộm cũ dẫn “tên trộm mới” tới cung điện hoàng gia.

Tên trộm quay sang nói với người bạn mới quen rằng anh ta đã hứa là sẽ luôn nói sự thật. Người bạn mới đáp lại: “Không vấn đề gì! Chúng ta hãy cứ nói thẳng”.

Khi đám thị vệ chặn lại và hỏi hai tên trộm xem họ là ai và họ đang đi đâu thì cả hai cùng trả lời là họ đang vào trong cung điện để lấy cắp kim cương.

Viên thị vệ nghĩ thầm: “Họ là loại người gì thế nhỉ?” rồi để cho họ đi.

Tên trộm mới dẫn tên trộm cũ tới chỗ chiếc giá sách ở trong một căn phòng vẽ to đẹp và bảo tên trộm hãy phá khóa một cách an toàn. Tên trộm mới gợi ý họ chỉ nên lấy 4 viên kim cương - mỗi người hai viên bởi nếu đập viên kim cương thứ 5 kia ra làm đôi thì nó sẽ không còn giá trị nữa. Và thế là cả hai tên trộm ra khỏi căn phòng cùng với 4 viên kim cương, để viên kim cương còn lại ở chỗ an toàn và dễ nhìn thấy nhất.

Cả hai cùng bước đi với hai viên kim cương nắm chặt ở tay. Họ quay trở ra vẫn bằng con đường cũ. Đội thị vệ tiếp tục hỏi lại họ là ai và họ đang cầm trong tay thứ gì. Cả hai cùng trả lời họ là những tên trộm và họ vừa mới lấy cắp kim cương ở trong cung điện. Một lần nữa viên thị vệ lại tự nhủ tại sao cả hai người lại cư xử như vậy?

Ngày hôm sau, khi văn phòng cung điện hoàng gia được mở, người ta phát hiện ra kim cương của hoàng gia đã bị đánh cắp. Khi người thủ quỹ hoàng gia đến kiểm tra, ông ta phát hiện thấy 4 viên kim cương đã bị lấy mất. Trong đầu ông ta chợt lóe lên ý nghĩ hám lợi và đây là cơ hội tuyệt vời. Thế là ông ta cho viên kim cương thứ 5 vào trong túi áo, thông báo với nhà vua rằng cả 5 viên kim cương quý giá đã bị lấy cắp.

Nhà vua ra lệnh cho viên thủ quỹ tra hỏi đám thị vệ canh gác về sự việc này. Viên thị vệ đã kể lại sự việc gặp hai người đàn ông đêm qua. Đám thị vệ cũng bày tỏ quan điểm rằng hai người đó trông chẳng có vẻ gì là trộm cả, bởi làm gì có tên trộm nào lại liều lĩnh thừa nhận mình là trộm đâu?

Nhà vua lệnh cho đám thị vệ tìm bắt tên trộm, mang hắn tới gặp nhà vua. Quan sát cẩn thận từ đầu tới chân, nhà vua hỏi: “Có phải ngươi là kẻ trộm. Vậy ngươi đã ăn cắp thứ gì?”

Tên trộm trả lời : “Tôi không thể nói dối. Như Ngài đã biết tôi đã lấy cắp những kim cương trong cung điện của Ngài cùng với người bạn của tôi”.

“Ngươi đã lấy mấy viên kim cương?” nhà vua tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi lấy 4 viên, mỗi người hai viên. Vì chúng tôi không thể đập vỡ viên cuối cùng ra làm đôi được, như thế sẽ không có giá trị gì, nên chúng tôi đã để nó lại nguyên vẹn”.

Nhà vua lại quay sang hỏi viên thủ quỹ : “Thế có bao nhiêu viên kim cương bị lấy cắp?”

“Có tất cả 5, thưa ngài”, viên thủ quỹ trả lời.

Hiểu ra điều gì đang xảy ra, nhà vua ngay lập tức hạ lệnh bắt giam viên thủ quỹ và chỉ định tên trộm vào vị trí thay thế, thành người trông coi kho báu của hoàng gia cho lời hứa luôn luôn thật thà của anh ta.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Kết quả trận cầu Burnley - MU: 1-0
Vòng 2 giải ngoại hạng là một kết quả thật đáng buồn cho đội đương kim vô địch MU khi để thua một đội bóng tý hon Burnley. Sir Alex cần phải tiếp tục cố rùi..........
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Để xem canh bạc Owen của Mr Sơn phát huy tới đâu. Hàng công tịt ngòi thì chỉ có nước chết chắc.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hê hê, đường dài mới biết ngựa hay...chỉ sợ các thanh niên hoành tráng...rồi ngã ngựa như các năm trước...thì hay nhỉ...hà hà hà...
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Hê hê, đường dài mới biết ngựa hay...chỉ sợ các thanh niên hoành tráng...rồi ngã ngựa như các năm trước...thì hay nhỉ...hà hà hà...

Hỏi thật bác Mal nha, bác cũng đang lo về đội hình của MU trong mùa giải này đúng k?Bác trả lời thật lòng nhé./.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hỏi thật bác Mal nha, bác cũng đang lo về đội hình của MU trong mùa giải này đúng k?Bác trả lời thật lòng nhé./.
Tớ thì năm nào cũng lo vì đội hình bạc tỉ của các bác và cái túi không đáy của ông Vic...nhưng đâu cũng vào đấy thôi bác ợ...vấn đề chính là tớ có nhà cầm quân gắn bó với MU hơn 2 chục năm...thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng + thêm chút may mắn nữa...đó chính là truyền thống - điều quan trọng nhất của một đội bóng chứ không phải là tiền...hà hà...
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
To Mal:
Thế bác có biết hình cong parabol hay đường sin-cos không nhễ :dance2:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
To Mal:
Thế bác có biết hình cong parabol hay đường sin-cos không nhễ :dance2:
Dạ thưa, em trình còi sin-cos hay parabol, em quên lâu rồi ... không biết nó có giống quả sút penalty hình parabol của J.Terry trong trận chung kết C1 năm ngoái không bác nhỉ...:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
Z

zhoulong

Trung cấp
1/11/06
95
0
0
Hà nội
www.chungta.com
Pó tay bác Marl., hình như Chelsea chưa có cái bình cắm hoa C1 bao giờ hay sao ý nhỉ ?
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Tờ "Daily Mail" (Anh) giới thiệu một vài điểm thú vị về tân binh Burnley, đội bóng vừa giành được chiến thắng bất ngờ trước ĐKVĐ Manchester United.

>> Cầu thủ Burnley 'xả trại' mừng chiến thắng
>> Man United bất ngờ thất thủ trên sân Burnley
>> Clip Ngoại hạng Anh: Burnley gây sốc bằng chiến thắng 1-0 trước Man United

Cổ động viên

Chắc chắn Dave Burnley, người đã đổi họ của mình để giống với đội bóng yêu thích, là cổ động viên nhiệt thành nhất của Burnley. Thậm chí ông còn gọi con gái mình là Clarette (biệt danh của Burnley là Claret). Dave chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của Burnley, dù là trên sân nhà hay sân khách.

Fan "cuồng" Dave Burnley (phải)

Ngoài Dave ra, Burnley có những cổ động viên khá nổi tiếng khác như chính trị gia Alastair Campbell, nhà thơ Blake Morrison, diễn viên Kevin Whatley, người dẫn chương trình thời tiết nổi tiếng John Kettley và nhóm nhạc pop Chumbawamba. Ngoài ra, còn có cả nhà lãnh đạo Gadaffi của Libya. Theo cuốn tự truyện của giám đốc điều hành đội bóng, ông Brendan Flood, ông Gadaffi từng muốn đầu tư vào Burnley trong thập niên 90 của thế kỷ truớc vì trong thời gian ông Gadaffi lớn lên, Burnley là một đội bóng mạnh ở giải VĐQG Anh.


Bàn thắng lịch sử

Cú sút "lịch sử" của Robbie Blake

Người hùng của Burnley trong những ngày này chính là tiền vệ Robbie Blake, người từng thi đấu cho Bradford, Birmingham. Blake chính là cầu thủ ghi bàn thắng lịch sử giúp Burnley giành chiến thắng trước ĐKVĐ giải ngoại hạng, Manchester United hôm 20/8 vừa qua. Blake nói: “Thật tuyệt vời khi đánh bại một đội bóng lớn như Manchester United. Tôi hy vọng Burnley có thể chứng minh được giá trị của đội bóng tại giải ngoại hạng”.

"Đấng cứu thế"

"Đấng cứu thế" Jensen

Các cổ động viên đã gọi thủ môn Brian Jensen là “Đấng cứu thế” sau khi anh đẩy được cú sút phạt 11m của Michael Carrick. Jensen gia nhập Burnley từ cách đây 6 năm và anh có biệt danh “Quái thú” nhờ ngoại hình khổng lổ của mình. Thủ môn người Đan Mạch hiện đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Burnley. Tuy nhiên, Jensen thừa nhận rằng anh là một cổ động viên của... M.U.

Phòng thay đồ

Các phòng thay đồ cũ của Burnley đã được nới rộng ra trong thời gian trước khi Manchester United tới thi đấu, song vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của ban tổ chức giải ngoại hạng. Điều này có nghĩa là không chỉ các cầu thủ của M.U mà còn những đội bóng khác sẽ phải sử dụng những vòi nước vặn bằng tay và phòng tắm chung kiểu thập niên 70 của thế kỷ trước. Chủ tịch Burnley, ông Paul Fletcher nói: “Các cầu thủ đến đây là để thi đấu, chứ không phải nghỉ ngơi trong những khách sạn sang trọng. Chúng tôi đã tạo điều kiện đến mức tối đa cho họ, như lắp thêm bảng chiến thuật hay các móc treo quần áo”.

Sân bóng

Burnley đã thi đấu ở sân Turf Moor từ năm 1883, 5 năm trước khi đội bóng này gia nhập Liên đoàn bóng đá. Sân Turf Moor là một sân bóng khá cũ, song đây là một nơi tuyệt vời để xem bóng đá trong kỷ nguyên của những sân vận động hiện đại. Hiện BLĐ Bunrley đang chuẩn bị một dự án trị giá 20 triệu bảng để tái xây dựng sân Turf Moor.

Huyền thoại

Jimmy McIlroy hiện là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của Burnley với thành tích khoác áo đội bóng chủ sân Turf Moor nhiều nhất. McIlroy đã khoác áo Burnley 439 lần và ghi được cho đội bóng này 116 bàn thắng. Quãng thời gian McIlroy khoác áo Burnley chính là kỷ nguyên huy hoàng của đội bóng này. Khi đó, Burnley đã giành được danh hiệu vô địch giải hạng Nhất năm 1960, thi đấu tại Cúp châu Âu và lọt được vào trận chung kết Cúp FA năm 1962.

Huấn luyện viên

HLV Coyle chia vui cùng thủ thành Jensen

Bình luận về trận đấu vòng 2
Mùa giải trước là mùa giải mà các cầu thủ Burnley thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Owen Coyle. Tại Cúp Carling, đội bóng này đã liên tục “quật ngã” những đội bóng lớn như Fulham, Chelsea và Arsenal. Sau đó, Burnley đã giành chiến thắng 1-0 trước Sheffield United trong trận đấu play-off giành quyền lên chơi tại giải ngoại hạng.
Theo TTVH
Xem thêm: Burnley, Huấn luyện viên, Bàn thắng, Phòng thay đồ, Cổ động viên
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Theo thông tin từ Mediaset, Man United vừa gia nhập cuộc đua giành quyền sở hữu tiền vệ Wesley Sniejder.

Mediaset, hãng truyền thông Italia, do Thủ tướng Silvio Berlusconi thành lập, vừa loan tin M.U đã chính thức tham gia cuộc đua giành quyền sở hữu Wesley Sniejder.

Nguồn tin trên cho hay, một đội bóng nữa vừa mới ngỏ ý muốn có chữ ký của tiền vệ người Hà Lan này là Bayern Munich. Và Chủ tịch Florentino Perez đã nhận được lời hỏi mua Sniejder từ M.U và Bayern.


Sniejder khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của M.U

Mediaset cho hay, sau 2 vòng đấu không thực sự thuyết phục tại Premier League, Sir Alex muốn có một sự thay đổi nơi hàng tiền vệ, nơi bất ngờ thiếu sáng tạo của M.U. Và Wesley Sniejder là cái tên được chiến lược gia người Scotland lựa chọn.

Ngoài M.U và Bayern Munich, Wesley Sniejder còn nằm trong tầm ngắm của Inter Milan. Đã có không ít thông tin cho rằng cựu cầu thủ Ajax đã đạt được một số thỏa thuận cá nhân với nhà ĐKVĐ Serie A.

Tuy nhiên cơ hội chiến thắng của M.U trong thương vụ này vẫn còn nguyên bởi Sniejder khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đội chủ sân Old Trafford. Hơn nữa phía Inter vẫn chưa đáp ứng được một số yêu cầu cá nhân của tiền vệ này.

Wesley Sniejder đang đối mặt với tương lai rất bất ổn tại Real Madrid. Ngôi sao 25 tuổi này từng thổ lộ muốn đến 1 đội bóng, nơi anh có cơ hội thường xuyên thi đấu chính thức để cạnh tranh 1 suất tham dự WC 2010 trong đội hình ĐTQG.

Theo Bongdaso.com
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Có mấy mẩu chuyện vui mời MUfans và antiMUfans đọc cuối tuần thư giãn:

Sau khi có được một số thành công cùng với Chelsea, ông Grant an hưởng tuổi già và die một cách rất êm đẹp. Lên thiên đường A.Grant được Đức Chúa Trời rất ưu ái và ra đón tận sân ga Thiên Đường, sau đó cho một căn nhà cấp bốn nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Đây là 1 ưu ái lớn vì trên đó kiếm nhà rất khó A.Grant thấy rất hạnh phúc và ko ngừng thúc giục Chúa dẫn đến căn nhà của mình.
Chúa dẫn Grant đến 1 căn nhà rất bé nhưng đẹp và có Logo Chelsea và rất nhiều hình ảnh về Chelsea.
Sau khi uống cà phê A.Grant cùng Chúa đi dạo xung quanh.
Bỗng A.Grant thấy 1 căn nhà nóc dát vàng, trên đó có Logo của MU và những hình ảnh ghi những chiến công lừng lẫy của họ. Grant mới hỏi Chúa:
- Tuy MU có hơn Chel 1 chút về sau này nhưng Chúa cũng ko nên nhất trọng nhất khinh vậy chứ.
Chúa xoa đầu A.Grant trả lời:
- Con tường đó là nhà của Ferguson à ? Không phải đâu! Đó là nhà của ta đấy ! ...
***********
HLV Ancellotti mới nhậm chức của Chelsea muốn biết chắc rằng những ngôi sao bạc tỉ trong hàng ngũ Chelsea không ngốc nghếch như báo chí gièm pha. Ông tập họp toàn đội để kiểm tra tri thức.
- Drogba, hai nhân hai bằng mấy?
- Bốn, thưa ngài.
Có lẽ vì quá mừng, Ancellotti hơi lớn giọng: “anh có chắc không?”
Các ngôi sao đứng xem toát mồ hôi. rồi nghe tiếng Essien rụt rè: “thưa ngài, hãy cho nó thêm một cơ hội sửa sai”.

****

4 bác sĩ, chuyên phẫu thuật não trò chuyện với nhau trong giờ giải lao. Người thứ nhất: “tôi chỉ thích phẫu thuật cho nhân viên kế toán. Não của họ luôn được ghi sẵn số liệu”. người thứ hai: “tôi thích não của nhân viên thư viện hơn, các bộ phận luôn được sắp xếp theo alphabet”. người thứ ba: “não của kỹ sư điện tử cũng dễ mổ. các mạch máu và dây thần kinh luôn có màu sắc khác nhau”. Và người thứ tư: “tôi thích nhất là CĐV Chelsea...............Họ không có não”.

Bọn hậu vệ
Một tiền đạo bóng đá nổi tiếng đến gặp nha sĩ. Sau khi khám kỹ, ông bác sĩ vừa thương cảm vừa giận dữ:

- Thứ nha sĩ vô lương tâm! Hắn đã làm hỏng phần lớn hàm răng của cậu.
- ?!
- Nói cho tôi biết! Tay nào trước đây điều trị nhổ răng cho cậu?
- Phọn... phậu phệ...

*********
Người ta từng phỏng vấn HLV Alex Ferguson của M.U và hỏi: “giả sử có một khẩu súng với một viên đạn đã lên nòng, lại bắt gặp cả Beckham và Victoria , ông sẽ bắn ai?”.
Ferguson lập tức hỏi lại: “tôi muốn có 2 viên đạn, được không?”.
*********
Một bà hỏi người hàng xóm của mình:
- Tối qua nhà chị có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Chị với anh ấy cãi cọ với nhau à?
- Không, không có chuyện đó. Chồng tôi chỉ cãi nhau với tay trọng tài điều khiển trận đấu được tường thuật trực tiếp trên tivi thôi.
**********
Một ủng hộ viên của đội Arsenal chết, hồn anh ta bay lạc lên thiên đường. Thần canh cửa nhận ra màu áo quen thuộc của Ars liền quát:
- Hừm, tất cả ủng hộ viên của Ars đã thường xuyên chửi bới người khác. Các người đều phải xuống địa ngục.
- Nhưng con đã giúp cho trẻ em nghèo 3.000 bảng, người vô gia cư 3.000 bảng, quỹ AIDS 3.000.
- Thôi được, ta sẽ vào trong nói lại với Thượng Đế xem sao...
Lát sau, vị thần canh cửa quay ra, vẻ mặt hớn hở:
- Người đã đồng ý với đề xuất của ta...
- Ôi, xin cảm ơn - Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
- Đây là 9.000 bảng của ngươi. Và bây giờ, cút xuống địa ngục!
*********
Một trận đá bóng

Các con thú tổ chức đá bóng, một bên là đội ăn cỏ do tê giác làm đội trưởng, bên kia là đội các hung tinh do sư tử làm đội trưởng.
Hiệp một, đội các hung tinh nhờ nhanh nhẹn và khéo léo nên dẫn trước 6-0.
Sang hiệp hai, đội ăn cỏ dai sức hơn nên dần làm chủ thế trận và ghi liền sáu bàn thắng san bằng tỉ số.
Đồng hồ đã chỉ sang phút đá bù giờ cuối cùng. Bất ngờ voi xám cướp được bóng trong chân hổ vằn, chuyền cho tê giác. Tê giác hùng hục lao tới, đảo người lừa qua thủ môn sư tử, xông thẳng về phía cầu môn đang bỏ trống. Sư tử bất lực nhìn theo. Bất ngờ, tê giác bỗng lăn ra nằm thẳng cẳng,…
Sư tử ngạc nhiên chạy lại, chỉ thấy một con rết đang cố đẩy quả bóng.
- Mày ngáng nó đấy hả? - Sư tử hỏi.
- Ừ, tao làm hậu vệ mà - Rết trả lời.
- Thế cả trận đấu mày đứng đâu mà tao không thấy hả?
- Tao còn bận suy nghĩ xem phải ngáng bằng chân nào, rết trả lời.
**********
Luật bóng đá trong nhà

Đôi tình nhân trò chuyện tại công viên. Cô gái nói với chàng trai, là một cầu thủ bóng đá:
- Anh yêu, mai mốt chúng ta lấy nhau, anh là người của bóng đá, chúng ta cùng thực hiện Luật Bóng đá trong nhà!
Chàng trai ngạc nhiên:
- Anh chuyên đá sân lớn. Đội bóng 11 người thi đấu, sao có vụ Luật bóng đá trong nhà?
- Đây là Luật bóng đá… trong nhà chúng ta. Không phải luật bóng đá thi đấu 5 người. Đây là luật của 2 chúng ta. Anh là cầu thủ, em là trọng tài.

Không được cãi hoặc chửi rủa trọng tài khi được nhắc nhở. Không được đánh trọng tài.

Không được việt vị, nghĩa là không được tự do chạy đến các khu vực như quán bar, casino.

Không được bán độ, không móc ngoặc với đội bóng khác, hay bọn cờ bạc làm việc xấu... nghĩa là không được móc ngoặc với mấy bạn nhậu xấu, không được lem nhem bồ bịch...

Anh phải chơi bóng một chạm!

Chàng trai: Nghĩa là sao?

- Khi nhận được lương, tiền thưởng... anh không được rê dắt, lừa qua vài vòng mà phải chuyền ngay cho em.

Cuối cùng, trong phòng ngủ, chỉ có trọng tài mới có quyền cho thi đấu hoặc ngưng thi đấu. Em báo trước cho anh, để cho trận đấu hấp dẫn có thể đá thêm "hiệp phụ hoặc đá phạt đền". Không chấp nhận luật “ Cái chết bất ngờ”
**************
 
Sửa lần cuối:
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hịch tướng sĩ (st)

“Thường nghe rằng :
Bậc lỗi lạc gặp nguy nan mà xoay chuyển, kẻ thiên tài ngộ biến mới tùng quyền. Cho nên có người phi thường mới có chuyện phi thường, có chuyện phi thường mới có công lao phi thường.

Như trước đây Liverpool mạnh gặp lúc Man Utd yếu. Bổn Hiệp sĩ mấy năm ròng chiêu hiền đãi sĩ, tuyển mộ nhân tài, bước lên gò cao mà trống giông cờ mở, đã đánh sập đế chế Liverpool , từ đó chúng không sao phục hồi lại được.

Như Arsenal cũng là đội có tên có tuổi. Nhưng từ khi G.Graham tham lam nhận tiền đút lót chuyển nhượng mà bị sa thải, quyền lực rơi vào tay ngoại bang. Chúng rũ sạch truyền thống, đập bỏ "thánh đường", đốt cháy "đền thiêng" để xây nhà ổ chuột, tưởng rằng tập hợp vài tên lê dương, lôi kéo dăm ba quân ô hợp là có thể đương đầu với binh rồng "Quỷ Đỏ", có khác gì đem xác chim sẻ mà nuôi chí đại bàng, lấy thân bọ ngựa đòi cản bánh Long xa. Bổn Hiệp sĩ đã nhiều năm chinh phạt mới dẹp nổi loạn Wenger.

Lợi dụng Đế chế Man Utd hao binh tổn tướng dẹp giặc dữ Arsenal, bè lũ Chelsea đã thừa cơ nổi loạn, cấu kết với thế lực đen bên ngoài mưu đồ phản nghịch.

Ông chủ Abra, vốn dân thất học, là kẻ cơ hội, may nhờ thời cuộc mà phất lên, chuột sa hũ nếp. Tưởng rằng như thế là phúc ba đời, chuyên tâm làm từ thiện. Nào ngờ họ dùng tiền mua cúp, lũng đoạn thị trường, biến nước Anh văn minh thành nơi rữa tiền cho bọn họ. Thương ai thì trọng dụng ba đời, ghét ai thì dập vùi ba họ, biến sân chơi bóng đá thành thú vui nhà nó, biến trận đấu thành vở tuồng và sân bóng thành sới bạc đỏ đen.

Sếp nó tên Nhông (Kenyon), là tên phản phúc, hàng thần tráo trở, vì tham tiền mà từ bỏ ánh dương tìm về hang tối. Nó dùng tiền làm ngả nghiêng chính nghĩa, dùng tiền mua đứt tình yêu của Sheva, lòng thủy chung của Ác Ly Cẩu, và lòng trung thành của Ba Lắc. Nó chuyên thói đi đêm, bày dạ tiệc để lôi kéo người khác. Nó dùng tiền để uy hiếp tài năng, đe dọa khiến bao kẻ phải xé bỏ hợp đồng đã ký mà về với nhà nó. Tội của nó khiến người người căm hận, râu hắn không mọc quá ba phân, tóc hắn không lên được ba sợi, đó là quả báo.

Tướng nó tên Nhô, là dân hàng thịt, miệng lưỡi chẻ đôi như rắn độc. Frisk tội tình gì mà nó vu oan giá họa khiến người ta giải nghệ. Nó chửi trọng tài, nó rủa quan chức , nó khua miệng xà để lung lạc lòng người. Nó gây rối trên sân, nó quậy nát hậu trường, bao người căm ghét. Số nó sắp tận mà nó chẳng hay còn ba hoa kênh kiệu.

Nay bổn Hiệp sĩ lại lên gò cao mà phất cờ khởi nghĩa, trăm triệu người tung hô hưởng ứng. Quân có nhân tài vài chục mạng, tướng có tuấn kiệt không ít tên, những người ung hộ bóng đá đẹp đều đứng về Man Utd Đại Đế, cùng tấn công hang ổ Chelsea , có khác chi nổi lửa lớn mà đốt mớ cỏ khô, dốc nước biển cả để tưới lò than nhỏ, giặc Chelsea thế nào mà không phá được.

Nay thời cơ đã tới, dù chinh chiến ba nơi, căng sức ba giải thì vẫn tiêu diệt bè lũ Chelsea dễ như trở bàn tay, chúng cứ mà cố nuôi ảo mộng ...

Cho nên ta viết bài này để các ngươi hiểu rõ bụng ta, đồng lòng cùng ta tiêu diệt bọn giặc Chelsea …

Sir Alex'“

Và quả nhiên nhờ sự đồng lòng của toàn dân thiên hạ mà bọn giặc Chelsea đã bị đánh bại, tướng Nhô phải tháo chạy sang La Mã, cho dù sau đó Abra có mời tướng Bích Phiêu đến cũng bị thần dân, trăm họ đánh bại, đế chế MU phục hồi ngôi vị và bền vững cho đến nay ( trích sử )

(sưu tầm )
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Mùa giải mới đc bác Mal kể chuyện vui thiệt là vui, Bác cổ vũ MU và nhớ coi Chelsea của e đá nghe. Mùa giải này tuyệt vời đó bác./.
:dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Chúc mừng chiến thắng 5**** của MU, Owen đã trở lại...chỉ cần lần chạm bóng lần thứ 4 thì đã có một bàn thắng sở trường....bản năng sát thủ của một sát nhân đã được thể hiện...chúc mừng MU, chúc mừng Owen.:wall:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Kết quả đến thời điểm này là thua 0- 1 ah :wall::wall:
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Trận cầu MU và Arn xứng đáng được 1 danh hiệu.
Trận cầu có 1 hình ảnh đẹp nhất, và hình ảnh đó là vị HLV Wenger đá tung chai nước không hiểu vì lý do gì.............hahahahahaha
:wall::wall::wall:

sut1.jpg
 

Xem nhiều