Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
'Đây là lúc thích hợp để MU đánh bại Milan'

Một ngày trước chuyến làm khách đến sân San Siro ở Champion League tối thứ ba, HLV Alex Ferguson tỏ ra hết sức tự tin.

Lần gặp nhau gần đây nhất giữa MU và Milan ở Champions League là bán kết mùa giải 2006-2007.

Có lợi thế chiến thắng 3-2 trong trận lượt đi tại Old Trafford, nhưng MU đã không thể giành quyền vào chung kết. Chuyến làm khách đến sân San Siro ở lượt về năm đó thật thảm họa với họ, khi thất bại 0-3.

Tuy nhiên, ký ức buồn có vẻ như không khiến Alex Ferguson dao động. Ông có nhiều lý do để hướng đến một kết quả tốt đẹp, ngày mai (16/2), nhất là khi đối phương không còn Kaka - người cũng như Cristiano Ronaldo của MU đã gia nhập Real Madrid mùa hè năm ngoái.

"Đây là thời điểm thuận lợi để đến Milan", nhà cầm quân người Scotland phân tích. "Milan đã phải thi đấu cuối tuần qua tại Serie A (thắng Udinese 3-1). Trong đội hình của họ không còn Kaka, và một số cầu thủ quan trọng khác lại đang dính chấn thương. Trong khi đó, chúng tôi cuối tuần vừa rồi không phải thi đấu và nhờ đó có được cơ hội tích lũy năng lượng".

4.jpg


MU (áo trắng) có rửa trôi được nỗi ê chề của 3 năm trước?

"Milan đã thay đổi kể từ khi bán Kaka. Trước đây, Kaka chơi trên đỉnh trong sơ đồ hình kim cương của tuyến tiền vệ, phía trên anh ta là hai cầu thủ tấn công. Nhưng bây giờ Milan đã quay sang dùng sơ đồ 4-3-3 với ba tiền vệ ở giữa sân cùng hai cầu thủ tấn công dạt biên".

"Cầu thủ Milan tất nhiên không thiếu kỹ năng và kinh nghiệm. Nhìn vào Ronaldinho, Pato chúng ta có thể thấy điều đó. Nhưng chúng tôi thấy mình cũng có những cầu thủ có thể quyết định trận đấu".

"Sau trải nghiệm ở San Siro cách đây ba năm, nơi Milan đã có một trận đấu bùng nổ, tôi dám khẳng định rằng chuyện cũ sẽ không có cơ hội tái diễn".
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Beckham mới là nỗi lo sợ thường trực của Alex Ferguson với những cú sút phạt trực tiếp hơn bất cứ cầu thủ nào của Milan.
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
MU đánh bại Milan ngay tại San Siro

Giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi tối qua, với cú đúp của Wayne Rooney, đại gia nước Anh xem như đã tạo được bước tiến đáng kể ở vòng 16 đội Champions League.

Đội hình thi đấu

Milan: Dida, Nesta, Bonera, Thiago Silva, Pirlo, Ambrosini, Beckham (Seedorf 72), Antonini (Favalli 38), Ronaldinho, Alexandre Pato, Huntelaar (Inzaghi 77).
Bàn thắng: Ronaldinho 3

MU: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Rafael Da Silva(Brown 90+2), Evans, Park, Carrick, Nani (Valencia 64), Scholes, Fletcher, Rooney.
Bàn thắng: Scholes 36, Rooney 66 & 74.
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Tại sao Milan thua ngược Man United?

(BongDa.com.vn) - Có quá nhiều lý do để nói về trận thư hùng cực kỳ mãn nhãn người xem ở trận đấu vừa qua tại San Siro.


Một Milan kinh nghiệm và dày dặn bản lĩnh trận mạc đối đầu với một Quỷ đỏ lỳ lợm nhưng tràn trề sinh lực tuổi trẻ. Một Leonardo mới nắm quyền và đang nỗ lực xây dựng phong cách mới cho Rossoneri sau khi Ancelotti ra đi đối đầu với một Sir Alex cáo già…

Nhìn một cách tổng thể, các Milanista có thể tiếc nuối ở trận thua ngược vừa qua của đội nhà nhưng suy luận ở từng góc nhìn một, Quỷ đỏ xứng đáng có được chiến thắng lịch sử vừa qua.

Có 5 nguyên nhân:

Thứ nhất đó là việc Leonardo quá tin vào những gì mà đội bóng đã thể hiện khi dẫn trước MU 1-0, thời điểm đó, các tình huống lên bóng của Milan thật sự như trong mơ. Nhìn tình huống Thiago Silva dâng cao tấn công chọc khe đầy bất ngờ cho Antonini băng xuống dứt điểm, thiếu chút nữa là Van Der Sar phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng hay như việc Pato uy hiếp cánh trái của Evra khiến cho hậu vệ trái xuất sắc nhất Thế giới không thể dâng cao tấn công cho thấy sự hưng phấn cao độ của đội chủ sân San Siro.

Nhưng khi Man United chơi bình tĩnh, Evra và Rafael hiểu rõ cách di chuyển của Pato, Dinho rồi thì việc họ bắt chết những mối nguy hiểm này đã khiến cho cả Huntelaar, Beckham, Pirlo chỉ có thể phối hợp và lùi về lấy bóng trước sự chặt chẽ của hàng thủ Quỷ đỏ rồi sự điềm tĩnh ở tài điều phối của Paul Scholes.

Để rồi khi bị san bằng tỷ số, tiếp đến nâng tỷ số lên 2-1, 3-1 thì ông mới chịu điều chỉnh lối chơi, khi đó mọi sự đã an bài.

images1924575_Ronaldinho_celebrates_ope_0.jpg


Milan không thể duy trì nhịp độ tấn công cao độ trong suốt 90' vừa qua. Ảnh: Getty.

Thứ hai là dùng Beckham, xét 1 cách đơn thuần trên lý thuyết, quả thật Becks với sự hiểu biết United sẽ giúp ích cho Milan trong nhiều pha bóng, đặc biệt là các cú treo bóng hay các pha đá phạt nhưng nếu có 1 thang điểm chấm cho cầu thủ người Anh. Anh sẽ chỉ được 5 điểm bởi chẳng có quá nhiều pha bóng đáng chú ý.

Đá ở trung lộ, không thể vượt qua được Carrick, Fletcher hay các pha băng lên toàn là lệch sang phải. Đó là điều mà Sir Alex lường trước, Fletcher đã khiến cho người đàn anh của mình tắt ngóm. Khi Seedorf vào sân, mọi thứ thay đổi từ cách di chuyển và các pha bóng phối hợp giữa cầu thủ này với Dinho, Pirlo, Ambrossini, Pato cũng mạch lạc, uyển chuyển hơn.

Rõ ràng Leonardo hiểu được sự bế tắc nhưng ông chưa có sự linh hoạt trong việc thay đổi nhân sự.

Thứ 3 là ở hàng thủ, nếu hiệp đầu Thiago Silva – Nesta – Bonera – Antonini chơi chắc chắn, buộc Park, Nani, Rooney phải khó khăn lắm mới phối hợp được với nhau thì từ thời điểm Antonini rời sân và tiếp đến là việc Rooney “bỏ” vị trí trung phong, anh đá lùi, nhường nó cho Park và United chơi với sơ đồ 4-6-0 đã khiến cho hệ thống hàng thủ của Milan rơi vào trạng thái hỗn loạn.

images1924577_Paul_Scholes_scores_the_e_0.jpg


Sau khi bị gỡ hòa, Milan không thể gượng dậy một cách nhanh chóng. Ảnh: Getty.

Tệ hơn khi Favalli vào sân, anh phải đối đầu với sức trẻ của Valencia và tình huống Milan bị thủng lưới bàn thứ 2 đa phần là lỗi của cựu cầu thủ Lazio trước khi trách cứ Thiago Silva. Rồi tình huống bị thủng lưới bàn thứ 3 khi Fletcher bấm bóng cho Rooney thoải mái đánh đầu hạ gục Dida cũng cho thấy sự xuống sức và thiếu chắc chắn của hàng thủ đội bóng thành Milano.

Chắc chắn Leonardo ước gì Zambrotta và Oddo có mặt, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác nhưng có thể thấy sự thiếu ổn định của các ông già bên phía Milan, chỉ cần United chơi nhanh, tất cả sẽ rất dễ dàng.

Thứ 4 là sự bất lực nơi hàng công, Huntelaar lập cú đúp trước Udinese nhưng anh lịm tắt hoàn toàn trước những cầu thủ đẳng cấp như Rio Ferdinand, Evans bên phía Quỷ đỏ. Hay như tình huống Dinho không thể vượt qua được Ferdinand, Pato bị Evra ngăn cản ở những thời điểm cần kíp cho thấy một khi đối đầu với 1 hàng thủ tỉnh táo, điềm tĩnh, cỡ “Vịt con” hay “Thợ săn” thật quá nhỏ bé.


article-1251617-0852F72C000005DC-933_468x311.jpg


Để Rooney thỏa sức tung hoành, đó là sai lầm chết người.

Dinho có thể tỏa sáng ở pha ghi bàn mở tỷ số, làm khổ Rafael và cũng khiến Ferdinand vất vả nhưng cũng chính anh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Rõ ràng nếu Borriello không chấn thương, có lẽ mọi thứ đã khác hơn rất nhiều.

Cuối cùng là sự tỏa sáng của Rooney, cả hiệp 1 không “làm ăn” được gì khi chơi chốt ở vị trí cao nhất nơi hàng công của United nhưng khi đổi vị trí với Park và đá lùi hơn 1 chút, R10 đã cho thấy khả năng quấy rối của mình khiếp đảm như thế nào, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho thấy Rooney chọn vị trí tốt tới mức độ nào.

Phong độ đang lên cao của Rooney là điều mà Leonardo quá hiểu nhưng với những trung vệ đang thiếu tốc độ và còn tình trạng thể lực chưa sung mãn thì việc để Rooney tặng cho hai bàn thắng là điều không quá khó hiểu.

Tất nhiên “thống trị” của 5 lý do trên là sự già dơ của Sir Alex nhưng xét cho cùng “Máy sấy tóc” đã cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của ông trước người đồng nghiệp trẻ tuổi.

Cơ hội chưa vụt tắt với Milan, chỉ có điều họ thể lật ngược được thế cờ hay không, chưa ai dám chắc nhưng nếu không thể dứt điểm được việc bỏ lỡ nhiều cơ hội, các cựu binh cao tuổi phải thi đấu liên tục thì % đi tiếp của thầy trò Leonardo cũng nhỏ đi dần.

Ngộ Sanh
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
MU gục ngã ở Goodison Park

Rooney không chơi đúng phong độ cộng thêm những va vấp ở hàng thủ khiến Quỷ đỏ" phải phơi áo trên sân Everton trong trận đấu sớm nhất vòng 27 giải Ngoại hạng, tối thứ bảy.

Kết quả 3-1 nghiêng về Everton có thể được xem là một bất ngờ, nhưng không hề vô lý, nếu nhìn vào cục diện trận đấu trên sân Goodison Park.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
MU gục ngã ở Goodison Park

Rooney không chơi đúng phong độ cộng thêm những va vấp ở hàng thủ khiến Quỷ đỏ" phải phơi áo trên sân Everton trong trận đấu sớm nhất vòng 27 giải Ngoại hạng, tối thứ bảy.

Kết quả 3-1 nghiêng về Everton có thể được xem là một bất ngờ, nhưng không hề vô lý, nếu nhìn vào cục diện trận đấu trên sân Goodison Park.

Hề hề, MU gục ngã thì Chelsea là clb hưởng lợi nhất kekekeke..........
 
R

Renichi

Guest
26/10/08
3
0
0
38
tpHCM
Là 1 Fan MU, tôi rất tự hào vì Mu có rất nhiều Anti-Fan, chứng tỏ sức ảnh hưởng của MU là quá mạnh ^^~
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
M.U – West Ham: Trút giận​

Thứ Bảy vừa qua, M.U đã gục ngã trước Everton trong chuyến làm khách tới Goodison Park. Thất bại đó khiến Quỷ đỏ bị Chelsea bỏ xa tới 4 điểm và nếu không thể đánh bại West Ham ở trận đấu sớm thuộc vào 28 vào rạng sáng mai, cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch của M.U sẽ không còn là bao.

Đội hình dự kiến​
M.U: Van der Sar; Evra, Ferdinand, Vidic, Rafael; Park, Carrick, Fletcher, Valencia; Rooney, Berbatov.

West Ham: Green; Spector, Upson, Tomkins, Faubert; Diamanti, Collison, Parker, Noble, Behrami; Cole.

Dự đoán: 3-1
 
Sửa lần cuối:
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Rooney lập cú đúp, MU trút giận lên West Ham

Chiến thắng 3-0 để tái tạo sức ép dữ dội lên Chelsea là những gì MU giành được từ trận đấu sớm vòng 28 giải Ngoại hạng Anh, tối qua.

Bàn thắng: Rooney 38 & 55, Owen 80.
 
P

phamminhthuan

Sơ cấp
30/10/09
15
0
1
40
tp hcm
năm nay là một năm đầy thử thách cho MU, nhưng hy vong Sir Alex với kinh nghiệm dày dạn và sự quyết tâm của cả đội bóng sẽ giúp MU vô địch. Mình mê MU từ năm 6 tuổi
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Rooney ghi 27 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại, nhưng quả thực mùa giải này cơ hội chia đều cho Tứ đại gia, cơ của MU năm nay mờ hơn các năm trước.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Rooney ghi 27 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại, nhưng quả thực mùa giải này cơ hội chia đều cho Tứ đại gia, cơ của MU năm nay mờ hơn các năm trước.

Bác công tâm quá.
:dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Rooney ghi 27 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại, nhưng quả thực mùa giải này cơ hội chia đều cho Tứ đại gia, cơ của MU năm nay mờ hơn các năm trước.

Cơ hội chỉ dành cho Ba đại gia thui.

Ngoại hạng Anh 2009-2010

TT Đội Trận H/S Điểm
1 Chelsea 27 41 61
2 MU 28 42 60
3 Arsenal 27 33 55

4 Tottenham 27 22 46
5 Man City 26 15 46
6 Liverpool 27 16 45
7 Aston Villa 26 16 45
8 Everton 26 1 38
9 Fulham 27 3 37
10 Birmingham 26 -3 37
11 Stoke 26 -3 34
12 Blackburn 27 -14 34
13 West Ham 27 -8 27
14 Sunderland 26 -12 26
15 Wigan 26 -26 25
16 Wolves 26 -23 24
17 Hull 27 -29 24
18 Bolton 26 -20 23
19 Burnley 26 -28 23
20 Portsmouth 26 -23 16
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Chung kết League Cup
(22h Hà Nội) Chủ nhật, 28/2, trên sân Wembley
Aston Villa - MU


Sir Alex Ferguson tin rằng Man Utd sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch tại Wembley sau khi vượt qua Aston Villa trong trận CK Carling Cup diễn ra vào tối mai.
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
21-MU-Villa-11.jpg


"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" - Alex Ferguson.

19-MU-Villa-19.jpg
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
19-MU-Villa-19.jpg
[/CENTER][/QUOTE]
Hề hề...trả tao cốc bia đây, may thằng Rooney thật thà chứ gặp thằng Berbatop thì đứt...thằng đấy là chúa nghiện ngập...:036:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Kết thúc hiệp 1: 1-0 cho MU bằng một cú tạt chính xác từ cánh phải của lão tướng Gary Neville và một cú đánh đầu không thể chê vào đâu được nữa của Wayne Rooney. Tổng tỷ số hiện tại MU-Milan là 4-2, quá khó khăn cho AC Milan. Xin chia buồn cùng các cổ động viên của AC Milan hahaha
 

Xem nhiều