Thứ 7 trên Web

Mai lại là thứ 7 rồi. mọi người có kế hoạch gì chưa ?
Dạo này có phim nhung co gái chân dài có vẻ hay các bác đưa người yêu đi mà xem. Còn em sẽ dự định đi đóng phim luôn một thể .
 
Ô hay, mạng hôm nay mần răng ý nhỉ ? Cứ can not find server suốt thôi, thấy bực .
Mấy hôm nay cty mình tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở Cát Bà , thật tiếc mình lại vướng công chuyện ko đi được thành ra ở nhà trực chiến ( Quá chán ). Hôm nay mọi người ở Cát Bà về , vừa nãy phone cho bọn họ mới biết bọn họ đang bị sóng biển " dập vùi " ( Đi tàu ngầm siêu tốc mà ) và mặt mũi ai nấy xanh lét như tàu lá chuối ( Quá khổ ! ) . Thế mới biết trong cái sướng luôn có cái khổ các bác nhẩy . Nhưng thà rằng khổ 1 tý như vậy còn hơn là :pepsi: 1 mình thế này , đã thế mạng lại chuối nữa . Thôi , nghỉ sớm vậy . Dạo quanh phố phường dạo qua thị trường 1 tý nào . Let ' s go!
 
Nhưng thà rằng khổ 1 tý như vậy còn hơn là ...
Có câu như bạn nói:
"Thà chịu khổ còn hơn là chịu lỗ..."
lần sau cố gắng đừng để mất cơ hội "chịu khổ" nhé.....
 
Có ai đi đóng phim với tôi không. Đang thiếu Rose ! đang định ra Hồ tây thuê con thiên nga ra giữa hồ đóng Titanic !
Kể ra cũng lãng mạn phết !
 
Thấy trời nóng thế này lại nhớ tới câu chuyện về mấy anh chàng miên tây nước mình. Uống rượu chán rồi rủ nhau chạy thi.....
oài rồi cùng nhau vào nhà giam.

Bac camto có khoái mấy cái khoản đó không???

:bia :bia :bia
 
Lại thứ bảy mất rồi ! một tuần trôi qua nhanh quá
:bia
 
Lại thứ bảy mất rồi ! một tuần trôi qua nhanh quá
:bia
 
Thứ bảy gì mà nóng khiếp, làm mình ko tập xe được, hichic
 
Thứ bảy gì mà nóng khiếp, làm mình ko tập xe được, hichic
 
Thứ bảy gì mà nóng khiếp, làm mình ko tập xe được, hichic

Giờ mới tập xe sao, bạn tập xe ô tô, xe hỏa hay xe máy bay vậy. Những xe đó đều có máy điêu hòa không sợ nóng đâu.

Một lời khích lệ, chúc bạn thành công :-)
 
Thứ bảy gì mà nóng khiếp, làm mình ko tập xe được, hichic

Giờ mới tập xe sao, bạn tập xe ô tô, xe hỏa hay xe máy bay vậy. Những xe đó đều có máy điêu hòa không sợ nóng đâu.

Một lời khích lệ, chúc bạn thành công :-)
 
Hình như tập xe điếu !
:chuoi
 
Hình như tập xe điếu !
:chuoi
 
Hôm nay nóng thế này thì khoang 7h tối các bác ra sân Mỹ Đình xem nó phun nước cũgn đẹp mà lại mát lắm.
Khi đi nhớ mang theo người yêu nhé không ra đấy bọn nó lại tưởng là .... thì từ chối cũng mệt lắm!
 
Hôm nay nóng thế này thì khoang 7h tối các bác ra sân Mỹ Đình xem nó phun nước cũgn đẹp mà lại mát lắm.
Khi đi nhớ mang theo người yêu nhé không ra đấy bọn nó lại tưởng là .... thì từ chối cũng mệt lắm!
 
Thứ 7 này MS là người chán nhất. BF đi công tác, mải chơi chả nhớ gì đến mình. Còn về cái nghề kế toán thì thật thậm tệ. Không hiểu MS ngu đến cỡ nào mà để đến mức bà director phải mời auditor về xem xét lại sổ sách, cách hạch toán... của MS. Đúng là nhục chưa từng thấy.
 
Thứ 7 này MS là người chán nhất. BF đi công tác, mải chơi chả nhớ gì đến mình. Còn về cái nghề kế toán thì thật thậm tệ. Không hiểu MS ngu đến cỡ nào mà để đến mức bà director phải mời auditor về xem xét lại sổ sách, cách hạch toán... của MS. Đúng là nhục chưa từng thấy.
 
, bạn tập xe ô tô, xe hỏa hay xe máy bay vậy. Những xe đó đều có máy điêu hòa không sợ nóng đâu.

Được thế đã tột Tôi chưa biết đi xe máy, hichic xí hổ quá, 22 tuổi đầu rùi (tính cả tuổi mụ)
 
Back
Top