Danh ngôn xử thế

  • Thread starter vu minh
  • Ngày gửi
L
XIANGQIANG nói:
Bingo!

Đàn ông luôn thích những người con gái thông minh
Nhưng lại lấy người con gái hiền dịu làm vợ... :p (thật không nhẩy???:D)

Đây phải chăng là một cách gián tiếp khẳng định Thông minh và hiền dịu không song hành cùng nhau trong một người Phụ nữ ???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
XIANGQIANG nói:
Bingo!

Đàn ông luôn thích những người con gái thông minh
Nhưng lại lấy người con gái hiền dịu làm vợ... :p (thật không nhẩy???:D)

Những cô gái thông minh lúc nào chẳng hiền dịu. Bởi họ đủ thông minh để biết cần phải hiền dịu và hiền dịu như thế nào.
Nhưng khổ nỗi:
Thông minh thì bảo rằng ngoa
Vụng dại thì bảo người ta rằng đần.


Thế mới khó.
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
Ăn ở sao cho trải sự đời
vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan, miệng mỉm cười!
 
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
To Ira: Có gì thù hằn, anh em mình giải quyết nội bộ, em đừng có lên web mà quậy phá lung tung như trẻ con thế chứ.... Mọi người nhìn vào, cười cho thối mũi đấy.... (Hoảng hồn!)

Bác nào làm ơn xóa giùm cho em bài này...
 
Sửa lần cuối:
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
XIANGQIANG nói:
To Ira: Có gì thù hằn, anh em mình giải quyết nội bộ, em đừng có lên web mà quậy phá lung tung như trẻ con thế chứ.... Mọi người nhìn vào, cười cho thối mũi đấy.... (Hoảng hồn!)

Bác nào làm ơn xóa giùm cho em bài này...

Hơhơhơ!
XIANGQIANG và Ira đang xử thế theo DANH NGÔN nào vậy???????
Thôi,
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng Anh giận gì
Thưa Anh, anh giận Em chi?
Muốn lấy vợ bé, Em thì lấy cho.


Chết, lại đến lượt mình nữa. Ứng xử theo cái cách chi chi lạ:
Tưởng rằng Chị ngã Em nâng
Ai dè chị ngã em bưng miệng cười.


Xin lỗi nha!
 
T

teus

Guest
Học hỏi

Xin chào mọi nguời.
Tôi là một thành viên mới của trang web này. Xin có một chút ý kiến về danh ngôn. Tôi nghĩ danh ngôn chính hiệu (không phải là ranh ngôn đâu nhé) là một kho tàng văn hoá quý. Cho nên cần sưu tầm tích luỹ để làm hành trang cuộc sống và thi vị hoá cái khốn khổ hằng ngày. Ai biết trang web nào có nhiều tục ngữ, danh ngôn, xin chỉ giúp cho nhe.
Là thành viên mới nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm như các bậc trưởng bối. Vậy xin chỉ giáo cho. Teus
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Liệu cơm mà gắp hết
 
B

Bathanh

Guest
11/1/05
316
4
0
Hà nội - VN
Ăn ở sao cho trải sự đời
Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười.


Đố ai sống được như vậy?
 
I

Ira

Guest
Ai mà sống được như vậy thì cũng thành thánh rồi, phải không chị Bà Thánh?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
teus nói:
Xin chào mọi nguời.
Tôi là một thành viên mới của trang web này. Xin có một chút ý kiến về danh ngôn. Tôi nghĩ danh ngôn chính hiệu (không phải là ranh ngôn đâu nhé) là một kho tàng văn hoá quý. Cho nên cần sưu tầm tích luỹ để làm hành trang cuộc sống và thi vị hoá cái khốn khổ hằng ngày. Ai biết trang web nào có nhiều tục ngữ, danh ngôn, xin chỉ giúp cho nhe.
Là thành viên mới nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm như các bậc trưởng bối. Vậy xin chỉ giáo cho. Teus
E hèm, hôm nay làm bậc ...trưởng bối cái coi: :)
Bạn vào google gõ chữ "danh ngôn" hay là chữ quotation là có hàng ngàn trang web về danh ngôn, đọc mệt nghỉ!
Trích vài câu :
Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài!

Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.
 
I

Ira

Guest
ketoancon nói:
Trích vài câu :
Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài!
Nơi nào không có người đàn bà nào đẹp, nơi đó càng có nhiều người đàn ông thở dài.
Từ đó suy ra: Thở dài là bản tính của đàn ông, không phụ thuộc vào đàn bà đẹp. :wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là cái ao
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Ira nói:
Nơi nào không có người đàn bà nào đẹp, nơi đó càng có nhiều người đàn ông thở dài.
Từ đó suy ra: Thở dài là bản tính của đàn ông, không phụ thuộc vào đàn bà đẹp.
Vậy thì Ira phải đọc tiếp câu thành ngữ có liên quan này: Gái thở dài,trai nằm sấp. Đừng hỏi ý nghĩa của nó nhé! Anh không biết đâu :wall:
 
I

Ira

Guest
Vậy là anh kế toán con đã chứng minh: Thở dài là bản chất của con người, không phải riêng đàn ông hay đàn bà.
Em có biết câu danh ngôn này, không biết nó có liên quan đến xử thế không. Em cứ post lên cho mọi người đọc chơi:
"Kẻ cướp đòi túi tiền hay sinh mạng của bạn, còn người phụ nữ đòi cả hai thứ đó."
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Làm gì phải mua một con bò khi ta đang được uống sữa miễn phí !
 
T

tien map

Guest
17/1/05
18
0
0
50
HCM City
Nguyên Văn Bởi Bathanh:
"Đúng rồi, chúng ta chỉ cần mua một cái bô, chứ không cần mua con bò!"
________________________________________________________________
Cần gì phải mua cái bô khi ngòai đường đã có nhiều gốc cây!
(Nếu ở Xibêri thì chỉ cần mua cái cưa là đủ....hi hi)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Răng mất bởi cứng, lưỡi còn tại mềm !
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Mua con bò dán trên hộp sữa vì nó là bò sữa. còn sữa uống miễn phí thì khi thèm lại không được uống còn khi phải uống thì lại hổng thèm.
 
K

Kiki

Guest
18/10/04
5
0
0
19
In the sky
" A sense of of wrongdoing is an enhancement of pleasure"
Oliver Wendell Holmes

Làm việc trái sẽ tăng cảm giác thích thú... hi`hi`....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA