Danh ngôn xử thế

  • Thread starter vu minh
  • Ngày gửi
I

Ira

Guest
Thích người không thích, lại thích thú... đúng là làm việc trái.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoang1976

Guest
29/3/05
34
0
0
48
Hanoi
???

Uh, đang hay sao tự nhiên các bác lại dừng lại vậy. Nghỉ lễ thì cũng chỉ đến 04/05 là cùng.

Em chờ các bác post tiếp mà lâu quá, hay là các bác lại hội họp ăn nhậu ở đâu rồi, cho em tham gia cùng với:

Đi ăn đi phải đủ mâm
Mâm mà thiếu món thì mình gọi thêm
Đã "Măm" thì phải đủ ăn
"Măm" mà không hết thì mình xẻ mâm
Đi ăn thì phải đi ăn
Đã ăn thì phải.. mời em đi cùng.

Em không biết làm thơ nhưng thấy các bác post bài vui quá nên làm đại, các bác đừng cười em nhé:

Cười người chớ vội cười lâu
Cười em hôm trước 10 hôm sau em vẫn THÙ....

Đèo cao thì mặc đèo cao
Trèo lên đỉnh núi guốc còn cao hơn đèo.
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Lostly nói:
Mua con bò dán trên hộp sữa vì nó là bò sữa.
Ôi trời! vậy sữa ông thọ thì chắc phải vắt ông thọ ra sửa nhẩy.
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cười người chớ có cười lâu
Để dành hôm trước hôm sau còn cười

Cười gì mà quá xá lâu
Đã cười hôm trước hôm nay còn cười.
 
I

Ira

Guest
Danh ngôn xử thế cho chị em đây:

Chồng em áo rách, em chê
Chồng người áo gấm, em dê chồng người!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Ira nói:
Danh ngôn xử thế cho chị em đây:

Chồng em áo rách, em chê
Chồng người áo gấm, em dê chồng người!
Chồng em áo rách em thương
Chồng người quần rách ! trăm đường em soi !
banana.gif
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
ketoan4mat nói:
Cười người chớ có cười lâu
Để dành hôm trước hôm sau còn cười
Cười người chớ có cười lâu
Kẻo không nó đánh vỡ đầu nghe con
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Em cười? em có cười đâu?
Thật mà chỉ tại ... hàm răng vâu nó cười
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Răng mất bởi cứng
Lưỡi còn tại mềm
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
Đi đâu mà chẳng lấy chồng
Người ta lấy hết chổng mông mà gào
Gào rằng: Đất hỡi trời ơi!
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
 
A

Anh Ngoc

Guest
25/12/06
14
0
0
37
ha noi
Gì mà các bác có nhiều câu hay vậy, em đây cũng có đôi nhời tới thăm đây:
Tuổi trẻ đến có một lần trong đời.
Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai thì làm việc gì cũng ok.
Cái gì cũng nhàm chán cả trừ học hỏi.
Đừng tạo cơ hội thuận tiện mà hãy biết tạo ra nó.
Tặng một câu nói hay quý hơn tặng vàng ngọc châu báu.
Kiên nhẫn đầy chua cay nhưng kết quả của nó thật êm dịu.
và cò nhiều nhiều câu nữa các anh em ơi , bây giờ tui ko gữi đc hết đâu, mong các bác cho ý kiến để lần sau em còn gữi thêm nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA