Ngộ nghĩnh trẻ thơ

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngày nghỉ cuối tuần, ở nhà chơi và trông cháu, TAT thấy có thật nhiều điều ngộ nghĩnh, nó giải toả khá nhiều stress. Tại sao không đưa những tình huống rất thật, của chính con - cháu bạn lên diễn đàn để chia sẻ cùng với mọi người nhỉ?
Nhà TAT có 6 đứa cháu, đứa lớn 8 tuổi, đứa bé có 1 tuổi. Hôm thứ 7 vừa rồi, sáu đứa xúm vào tẹo nữa là khênh được TAT vứt ra ngoài đường. Kể ra cũng hơi sợ về bọn chúng.
Đây là vài điều ngộ nghĩnh của chúng nó.
Thằng 4 tuổi gọi TAT bằng cậu, làm thơ về bố nó như sau:
Bố
Đầu thì to,
Chân thì nhỏ
Không đi chơi
Suốt ngày ở nhà trông con chó!

Còn nó làm câu đố về TAT như sau
Ai đeo kính, suốt ngày nằm, hay dành đồ chơi với cháu?
Thằng em nó mới 2 tuổi, gọi TAT bằng chú thì biết nịnh Bà Nội nó như sau:
Bà ơi, Bà xinh thế? Bà ăn kẹo không?
Bà Nội bảo có, thế là nó chỉ lên hộp kẹo của Bà trên nóc tủ. Hê hê, dĩ nhiên là nó được Bà Nội cho ăn kẹo rồi.
Còn nhiều lắm, từ từ TAT kể tiếp.
Mọi người cũng tham gia nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Hic chuyện về cháu thì có rất nhiều. Em cũng góp một số chuyện của cháu em để bon chen với cháu của bác TAT nhá
- Cháu em 4tuổi, chỉ thích nghe nhạc mạnh, phim đánh nhau mặc dù là cháu gái:biggrin:( cái này chắc nó nhiễm từ bác nó ). Mỗi lần nhà có điện thoại nó phải nghe trước dù chả biết nói gì ngoài câu " Ano" và nhất là nói chưa sõi. Khi nó muốn xin em cái gì là nó khen" bác Hảo xinh thế","áo bác Hảo đẹp thế":028:, muốn chơi điện tử nó nói rất hay" bác Hảo ơi em chơi nhé".
- Ngày nào cũng gọi điện xuống bà ngoại chỉ để hỏi" ngoại ơi, cơm ăn chưa":028:
- Nó chơi điện tử trên máy điện thoại của em còn giỏi hơn cả em:biggrin:, để đt trên phòng mà không để ý nó vào lấy ra chơi rồi gọi lung tung cả:038:, ngày trước còn khoá chứ bây giờ nó tự mở lấy nên bó tay luôn
- Nó ngồi xem Bibi cả ngày được :wall: nhưng em mà về là tức khắc chuyển sang kênh mà em thích ngay:007:.
Thôi em kể thế thôi, kể nhiều mọi ngừơi lại bảo khoe cháu, he he
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Hôm nọ vn tình cờ nghe được 2 đứa em 4 tuổi nói chuyện với nhau:
Bụng ông Ngoại bự quá rồi, hổng biểt chừng nào ông mới sinh em bé đây!!:003:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Con trai Pear nè: Khi đó chừng 6 tuổi, đi biển cùng cơ quan mẹ. Nó thắc mắc: Chú Hà buồn cười nhỉ, mỗi năm đưa một cô đi biển...
Cả đoàn đứng tim luôn chứ ko phải mình mẹ cháu. Kết quả là sau chuyến đi cô ấy giận chú 1 tháng và 2 năm sau đám cưới mới được tổ chức.:004:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Con trai Pear nè: Khi đó chừng 6 tuổi, đi biển cùng cơ quan mẹ. Nó thắc mắc: Chú Hà buồn cười nhỉ, mỗi năm đưa một cô đi biển...
Cả đoàn đứng tim luôn chứ ko phải mình mẹ cháu. Kết quả là sau chuyến đi cô ấy giận chú 1 tháng và 2 năm sau đám cưới mới được tổ chức.:004:

@Chị Pear: Em "mua" bài này lên báo em đăng nha chị?D:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Con bé nhà em thì là chuyên gia nói ngược:
- Phim mẹ chồng khó tính thì nó nói là : Mẹ khó chồng tính.
- Mời ba mẹ ăn cơm thì nó mời: Mời cơm ba mẹ ăn....
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hôm qua bà bác xuống chơi. ăn cơm xong thì bà tháo răng giả ra rửa, con bé nhà em nhìn thấy, Một lúc sau nó bảo: Mẹ ơi, con sợ bà ăn răng lắm.... Híc :031:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
@Chị Pear: Em "mua" bài này lên báo em đăng nha chị?D:

Nhận tiền bản quyền xong sẽ hậu tạ chú TAT đã mở topic này :beer:

Con gái mình thì nghe thấy tiếng loảng xoảng là: Bà nội lại làm vỡ gì rồi :020: cũng tại Mẹ cháu ... việc nhà thì nhác :030: nên chưa làm vỡ gì bao giờ..
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cháu TAT, 4 tuổi đã đòi lấy vợ.
Nó bảo với bố nó là: Con muốn lấy vợ, nhưng không lấy bạn Diệu Thảo đâu, lấy bạn ấy thì suốt ngày phải đút cơm cho bạn ấy ăn à!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thằng em 2 tuổi mách với Bà Nội là thằng anh 4 tuổi nói bậy. Nó hay xem Ernie Bảo trên đĩa và TV nên rất hay dùng từ Bảo thay cho từ Nói.
Anh nó lại có tên là Bảo, nó mách với Bà Nội như sau: Bảo ....Bảo nói bậy, Bảo ... Bảo Cứt Chó, Bảo ... Bảo còn lâu.
Bà Nội nghe không ra lại tưởng thằng cháu nói lắp, mới mắng: Cấm được nói lắp, nói từng chữ một thôi.
Thằng cháu 2 tuổi im thin thít, lúc sau mới rụt rè nói với Bà Nội:
Bảo .... Bậy! Bảo ..... Cứt Chó! Bảo ..... Còn Lâu!
Bà Nội nghe mà cũng chẳng hiểu gì, TAT nằm nghe mà mãi mới suy ra câu nói của nó. Tiếng Bảo thứ nhất là tên anh nó, còn tiếng Bảo thứ 2 chính là từ nó dùng thay cho từ Nói.
Hê hê... Kết tội nói lắp oan cho cháu!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
- Con ăn bánh mỳ một mình cơ..

hihi quay sang đã thấy con gái bỏ hết xúc xích, jambon và ăn bánh mỳ không :)
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Cảm ơn ý tưởng của anh TAT, khám phám những điều ngộ nghĩ của bé là 1 điều thật thú vị .
 
Sửa lần cuối:
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Cháu Xuân Thanh 2 tuổi, mỗi lần cho cháu cái gì trước khi cho đều bảo cháu ạh trước rồi mới cho.Có lần Xuân Thanh đi chợ mua bánh về cúng.Nó Thấy Xuân Thanh cầm bịch bánh nó vòng tạy ạh tía lia luôn nhưng k thấy xuân thanh cho bé nên bé lay tay của xuân thanh rồi bảo " dì ơi bé ạh rùi mà" :wall:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Ku em của vn lúc còn nhỏ hay ăn kẹo, một hôm thấy nó đang cầm bịch kẹo hiệu "Con ngựa bay", bèn trêu nó: "Cho Hai 1 cục kẹo nào:biggrinda"
"Không được đâu, ăn vào Hai sẽ biến thành con ngựa như hình này đấy":talk:
"Sợ quá, không ăn nữa, vậy Quân ăn vào coi chừng cũng biến thành con ngựa đấy đấy":028:
"....hông sợ đâu:004:..Quân ăn kẹo để được biến thành ngựa bay mà!!":052:
 
Sửa lần cuối:
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Lúc 4 tuổi, dì cho Minh Anh đi học vẽ, cô dạy đặt bàn tay vào giấy và dùng bút vẽ theo các ngón tay sẽ được bàn tay...thế là vài hôm sau, bức tường trắng nhà bé xuất hiện hàng loạt bàn tay nhỏ xíu và ...đủ màu!!:rotfl:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Kế bên nhà anh trai xuân thanh có dãy phòng trọ cho SV và công nhân thuê.1 hôm bên phòng trọ có 1 cặp đang hôn nhau,cháu bé gái Xuân Thanh mới 5 tuổi và cô bạn hàng xóm của bé mở hé cửa sổ nhìn lén và cười híhí, Xuân Thanh hỏi"bé nhìn gì mà cười khí thế vậy "Cháu và lan Anh đang xem phim, phim này hay hơn phim ti vi :wall: Xuân Thanh và bạn xuân Thanh cả 2 đều potay.ngớ ngẩn:020:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cháu TAT, giờ đang học lớp 1, sắp sang lớp 2. Lúc nó khoảng 4 tuổi, khi ăn rất hay bị nôn. Mỗi lần nó ăn, mà có dấu hiệu bị Nôn, nó lại nhắm tịt mắt lại rồi lẩm bẩm: "Nam Nhi phải Tự Cường" và cố gắng để không bị nôn ra ngoài.
Đôi khi ảnh hưởng của phim ảnh Trung Quốc cũng tốt phết.
Note: Giờ cháu nó đang có kế hoạch sang Mỹ du học về Phù Thuỷ. Nghe nó tuyên bố mà TAT tí nữa sặc vì cười.
 
T

thuhuongok

Guest
15/5/08
0
0
0
daucungduoc
Cháu TAT, giờ đang học lớp 1, sắp sang lớp 2. Lúc nó khoảng 4 tuổi, khi ăn rất hay bị nôn. Mỗi lần nó ăn, mà có dấu hiệu bị Nôn, nó lại nhắm tịt mắt lại rồi lẩm bẩm: "Nam Nhi phải Tự Cường" và cố gắng để không bị nôn ra ngoài.
Đôi khi ảnh hưởng của phim ảnh Trung Quốc cũng tốt phết.
Note: Giờ cháu nó đang có kế hoạch sang Mỹ du học về Phù Thuỷ. Nghe nó tuyên bố mà TAT tí nữa sặc vì cười.

Tình hình này ối anh chàng phải đến học tập cháu anh TAT. :banana::banana::banana:
 
G

gadong

Guest
9/4/08
27
0
0
Hải Dương
em cũng có một cháu con chi gái về ở cùng năm nay 4 tuổi nó có bảo em là Dì Hà mua cho Minh đồng hồ để Minh biến thanh siêu nhân bắn chết Dì Nhung( Dì Nhung vưa đánh mà)
sáng nay ăn sáng chẳng may bà ngoại mắng vì tội ăn vãi nó bảo Minh ko goi Bà bằng "con" nữa! trời cả nhà cười no bụng
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
"trời, em bé có đến 5 ngón tay lận à?" nhóc Quân hỏi mẹ nó
"em bé nào cũng 5 ngón hết, sao con lại hỏi như thế?:022:"
"con nghĩ lúc mới sinh em bé chỉ có 1 ngón thôi chứ, mỗi năm sẽ mọc thêm một ngón mới:cheesebur"
".....:053:"
(nhật ký Minh Quân)
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều