Ngủ yên nhé...

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Có một thời đâu đâu cũng sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Những bài viết thật trau chuốt dù là ở PNN. Những thành viên mới của ngày xưa đó giờ đã trở thành lớp già, cũ. Cuộc sống, với những lo toan cuốn mỗi người vào dòng xoáy... cơm - áo - gạo - tiền. Đôi khi, quên đi mất... những cái ngày xưa ấy.

Có những cái ta cố gắng để nó tồn tại, nhưng thời gian và hoàn cảnh xô đẩy về tận cuối con dốc rồi...

Có những cái đã trở thành dĩ vãng, và hãy để nó ngủ yên trong quá khứ tươi đẹp.

Ngủ yên nhé, ngày yêu dấu. Ngủ yên nhé, những kỷ niệm đẹp xinh.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ơ hay cái cô này. Cô già thì kệ cô già. Tôi đây vẫn trai tráng khoẻ mạnh, dù có già thì cũng là già dẻo già dai. Tự dựng thì kêu ngủ yên.
Cô này chả hiểu gì. Chỉ có ngủ yên khi thiên thu an giấc thôi cô ạ.
Cuộc sống không mơ đẹp thì cũng phải là ác mộng. Tự dưng thì bảo ngủ yên. Rồi người cũ người mới.
Tre già thì măng mọc. Không còn đủ sức chiến đầu thì lui về hậu phương. Hà cớ gì lại than khóc nhẩy?
Nói nhỏ cho cô nhá! Chiều nay 5h30, có vụ đoàn tụ mới cũ già trẻ để giải quyết Vịt và Mận đấy. Cô thích ngủ yên hay là ... nào???
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ơ hay cái cô này. Cô già thì kệ cô già. Tôi đây vẫn trai tráng khoẻ mạnh, dù có già thì cũng là già dẻo già dai. Tự dựng thì kêu ngủ yên.
Cô này chả hiểu gì. Chỉ có ngủ yên khi thiên thu an giấc thôi cô ạ.
Cuộc sống không mơ đẹp thì cũng phải là ác mộng. Tự dưng thì bảo ngủ yên. Rồi người cũ người mới.
Tre già thì măng mọc. Không còn đủ sức chiến đầu thì lui về hậu phương. Hà cớ gì lại than khóc nhẩy?
Nói nhỏ cho cô nhá! Chiều nay 5h30, có vụ đoàn tụ mới cũ già trẻ để giải quyết Vịt và Mận đấy. Cô thích ngủ yên hay là ... nào???

Hơ hơ, chưa gì đã vơ vào mình kìa

Chiều ở đâu thế bác? Mà nhà iem 5h30 mới được nghỉ
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Không yên được.

@TC: Mận ở đâu thế anh?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Có những khi, mọi cái đã lãng quên. Bỗng dưng một ngày lại xuất hiện.

Ngủ yên nhé, những ký ức xưa.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Ngày xưa ư? Ký ức ư? Có j đâu chị! Không có những ký ức đó sao ta khôn lớn & trưởng thành được. Ký ức đẹp, ta nên giữ lại. Ký ức buồn, ta cũng không nên quên. Sao ư? Vì nó nhắc ta biết rẳng, ta đã từng trải qua rùi! Ta sẽ không lặp lại lần 2 nữa đâu. Hãy tin điều đấy!
"Dẫu biết rằng sống ở hiện tại, nhưng ký ức là tấm gương mà ta nên ngắm lại."
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Ngủ yên nhé hỡi những thói đời đen, bạc. Ngủ yên nhé hỡi những cõi lòng nát tan. Ngủ yên nhé hỡi những điều ta ko muốn thức. Ngủ yên nhé hỡi nỗi lòng của tôi ơi..........
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Có một thời đâu đâu cũng sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Những bài viết thật trau chuốt dù là ở PNN. Những thành viên mới của ngày xưa đó giờ đã trở thành lớp già, cũ. Cuộc sống, với những lo toan cuốn mỗi người vào dòng xoáy... cơm - áo - gạo - tiền. Đôi khi, quên đi mất... những cái ngày xưa ấy.

Có những cái ta cố gắng để nó tồn tại, nhưng thời gian và hoàn cảnh xô đẩy về tận cuối con dốc rồi...

Có những cái đã trở thành dĩ vãng, và hãy để nó ngủ yên trong quá khứ tươi đẹp.

Ngủ yên nhé, ngày yêu dấu. Ngủ yên nhé, những kỷ niệm đẹp xinh.

Có một thời vừa bước chân ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
. . . .
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào ko giấu nổi


Hi hi, nhớ thời 609 quá Gon ah.
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Có một thời vừa bước chân ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
. . . .
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào ko giấu nổi


Hi hi, nhớ thời 609 quá Gon ah.
Than ôi thời woanh liệt nay còn đâu :015:
Gúm nhỉ thơ dzới thẩn
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
E đang rất muốn có một cảm giác, một giấc ngủ bình yên chị ạ.
Nhưng có lẽ là ko đc.
Bừa bộn quá! Như thân mình vướng bụi trần gian.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Ngủ yên nhé....Akay ơi!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
E đang rất muốn có một cảm giác, một giấc ngủ bình yên chị ạ.
Nhưng có lẽ là ko đc.
Bừa bộn quá! Như thân mình vướng bụi trần gian.

Nghỉ ngơi và thư giãn đi bé. Học thói quen không suy nghĩ trong 1 khoảng thời gian.

Chị nhớ cái phòng rộng 609 không có đồ đạc gì...

... Phòng rộng, có bếp, nhà VS, 1 cái bàn, 1 cái tủ
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
:004: Nó trống như vậy vì anh đã dẹp đi cả rồi...

Giờ quay lại giống hệt ... lâu đài tính ái... khó mà ngủ yên :036:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
:004: Nó trống như vậy vì anh đã dẹp đi cả rồi...

Giờ quay lại giống hệt ... lâu đài tính ái... khó mà ngủ yên :036:

Ủa, anh chị giờ ở đó hả?

Lúc đầu phòng trống trải k có gì, nhưng từ khi con bé qua ở thì... toàn thấy đồ là đồ không à hihi
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Ngủ yên nhé, kỷ niệm xưa yêu dấu
Thức dậy chi cho quặn thắt trái tim
Thời gian trôi, ta mải miết đi tìm
Hình bóng của ai - ngày xưa đó

Ngủ yên nhé, thức dậy chi em hỡi
Ngủ thật yên, cho nguyên giấc mơ hồng.

-HN110608-
 
D

DongPhuong Ngo

Guest
2/6/08
11
0
0
Hà Nội
Chẳng ngủ được. :(
Hôm nay mình được mãn hạn hình phạt 2 ngày đấy!
2 ngày ko được là mình!
TT
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ngủ yên nhé, kỷ niệm xưa yêu dấu
Thức dậy chi cho quặn thắt trái tim
Thời gian trôi, ta mải miết đi tìm
Hình bóng của ai - ngày xưa đó

Ngủ yên nhé, thức dậy chi em hỡi
Ngủ thật yên, cho nguyên giấc mơ hồng.

-HN110608-

:wall: Thơ với chả thẩn! Lúc trước nói sớm 1 tý thì tốt biết mấy e hỉ? :025:

:004: Mà ngủ làm gì lắm thế em Gon? Không sợ béo ra à?

Bài thơ hay!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
:wall: Thơ với chả thẩn! Lúc trước nói sớm 1 tý thì tốt biết mấy e hỉ? :025:

:004: Mà ngủ làm gì lắm thế em Gon? Không sợ béo ra à?

Bài thơ hay!

Hơ, nói sớm cái gì cơ anh trai?

Béo sẵn rùi, nên hổng sợ nữa. Vẫn đáng yêu và xinh đẹp (tự kiêu tý he he)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ngủ yên nhé, kỷ niệm xưa yêu dấu
Thức dậy chi cho quặn thắt trái tim
Thời gian trôi, ta mải miết đi tìm
Hình bóng của ai - ngày xưa đó

Ngủ yên nhé, thức dậy chi em hỡi
Ngủ thật yên, cho nguyên giấc mơ hồng.

-HN110608-

Ngủ yên đi đừng lọ mọ giữa đêm
Kẻo sáng mai không mở mắt được
Cuộc sống bộn bề nhiều truân chuyên lắm
Ngày xưa mãi cũng là ngày xưa/

Ngủ đi em, nếu có muốn về
Nắm tay ai và mơ một hạnh phúc
Đừng ngồi đợi và chờ, suy nghĩ
Thêm một lần ta đối diện lại với nhau

Ngủ yên nhé Gôn. :1luvu:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA