Khu vực cấm phụ nữ !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh cái bụng chình ình xắp ....xinh ( hay là sinh nhở ???)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nghoảnh đi nghoảnh lại sắp ba mươi
Mà sao chẳng có lấy một người
Chạy đôn chạy đáo em đây kiếm
Miễn sao là chuối được tốt tươi !!!!


( thứ 7 ngồi làm thơ cho bõ những ngày đau khổ )
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hóng hớt mở máy ra xem
Rét ngọt ngồi cạnh kéo rèm liếm môi
Anh bảo rằng máy hơi hôi
Cho nên chuột cắn đứt đôi cáp nguồn

( Vụ này là sử máy tính )
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
ngày trước em có nghe chú nào hay lẩm bẩm mấy câu :

Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời !
Cũng thấy hay hay nên các bác cho em bi bô vài câu cho hoành tráng cái nhể :

Kim đâm vào thịt thành ma
Thịt đâm vào thịt Si đa suốt đời

( Mọi thứ chỉ có thể thôi )
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đúng là dạo này mình lắm người thù ! cứ vào chỗ nào cũng thấy có người ném gạch !

Web này đẹp nhất Deepblue
Nhưng mà mỗi tội cái c..ổ hơi gầy !
 
deepblue

deepblue

Guest
22/7/04
182
1
0
45
Mù Cang Chải
Tớ biết Cam_to lắm người thù
Cũng vì do hắn bị thiếu c..ơm
Ai về Đông thị ngày mai đó
Nhớ tặng Cam_to một chút gì

"Thiếu gì thì tặng đó", nhưng vụ này hơi khó giúp Cam_to đây
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Câu kết chưa vần lắm nhưng thôi cũng được ! nhưng mà thôi em chả đánh nhau với các bác ! chẳng gì thì các cụ bảo : tránh trâu chẳng xấu phần nào !

Cam_to nói thật tờ chừa
Còn bác hóng hớt chẳng vừa đứng bên
Deepblue lại có cái tên
Vì không dễ gọi nên hên thế này
Chứ không để tớ ra tay
Thì ôi em hỡi mặt mày tối thui

***
( đợi tý em rảnh nhé )
 
H

hong hot

Cao cấp
Hóng hớt không chơi kiểu gọi hội đâu nhá.

Hóng hớt không biết làm thơ
Việc đó đã có Cam-to làm rồi
Việc của Hóng hớt là ngồi
Hưởng thơ của bạn cho đời thêm vui
Nếu Cam to lỡ hở đuôi
Là Hóng hớt túm lấy rồi... đập,.. đập,.. đập...
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Ðược 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi nên mới sanh lòng bậy bạ, nhưng bà ta vẫn còn sợ chồng nên mới gởi cho ông chồng lá thư với nội dung như sau:
"Ðám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không"
Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:
"Ðám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"
Ðọc thơ của ông chồng xong Vợ nóng lòng wé nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua Ông, có biết không ?"
Bà vợ:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
Chồng tiếp:
"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn ko kẻ khác cấm cho trồng "
Bà vợ chịu không nổi .. gửi tiếp :
"Ông à .. cỏ dại lên wá mông
Dân cày wê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch .. thế là xong"
Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là ... xong"
Bà tiếp:
"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"
Chồng nghe thế liền gởi lại:
"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà lén phén chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ôi dào vợ chồng c ãi nhau làm gì cho mệt,, ruộng riếc bà con cứ sốt hết cả ruột vì hạn hán

Thửa ruộng bé tý thế mà đông
Hết cấy rồi cô lại thích trông
Năm nay hạn hán nên thiếu nước
Cắm máy bơm vào có hơn không ????


Tóm lại khâu thuỷ lợi còn hơi kém !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngày xưa nghe bài này thấy phê phê​

Hôm qua em đi hái chè​
Có thằng của nợ nó đè em ra​
Tưởng rằng xoa xuýt qua loa​
Ai ngờ nó tống mả ....cha nó vào​
khà khà ...!​

Em van em khóc em gào​

Cái đồ của nợ nó vào càng sâu​

Em nằm thao thức đêm thâu​

Nghĩ đến hiểm họa lòng đau khôn lường​

Ngẫm mình phận mỏng mà thương​

Ngày mai em lại... lên nương hái chè​
 
A

AuDuongPhong

Guest
21/9/04
4
0
0
118
The hell
Há há dò trúng đài rồi. này ông 80, tớ và cậu có vẻ hợp rơ à nghen.
Xin đố mấy cậu này. Lưu ý mod không được xoá đâu nhe.
những bài này đã được phép xuất bản hẳn hoi. Xin thưa luôn tác giả sách thú vị đó là GS toán, nhà thơ Đặng Hấn đó nghe.
Cám ơn giáo sư.

Đố: Con người đang làm hành động gì?
Hai tay bưng lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào nó sướng làm sao
Dập lên dập xuống nó trào nước ra.

Câu tiếp nghen: Con người đang làm hành động gì?
Một người nằm, một người ngồi
Đút vào sướng lắm em ơi
Rút ra đánh choách miệng cười toét toè toe.

Tớ sẽ đưa đáp án vao một ngày đẹp trời.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Chào mừng âu dương phong ! chưởng lực mạnh phết đấy ! cứ tiếp tục đi nếu không vi phạm nội quy diễn đàn chắc không ai xoá bài của bạn đâu !!!!
Còn phần giải đố thì cam_to chịu không trả lời được câu 1 còn câu hai thì đúng là cho con bú rồi !
 
C

ctdung

Guest
8/11/04
8
0
1
40
Thành phố Hồ Chí Minh
Cả hai câu đều là cho con bú cả, đúng không auduongphong. Câu 1 thì nói đến đứa bé, còn câu 2 thì nói đến cả hai mẹ con. Hehehe, hôm nay trời đẹp lắm đó, mau đưa câu hỏi ra đi.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bà già đi đ...ứng ở mom sông
Hóng hớt nhìn sau tưởng má hồng
Mon men mò tới đòi ân ái
Mẹ kiếp cóc già hoá tưởng công !!!!!!!
 
maco

maco

Newbie™
10/10/03
313
1
0
Van Don
www.vandonhospital.com
Đọc xong đố thằng nào dám lấy vợ nữa!

Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:

1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)

2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ)

3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)

4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)

5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)

6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)

7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)

8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)

9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ )

10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dậy con học, ...)

11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)

12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết mà cứ phải sống)
ST
 
L

lhn174

Guest
7/12/04
0
0
0
41
haiphong
hi!
Chào các bác em la dân mới vào xin các bac chỉ dẫn cho vài chiêu
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA