Vấn đề đầu tiên là thất tình em iu đấy![]()
em với chả út .... Náo quá đi mất ... hừm hừm hừm ....
Vấn đề đầu tiên là thất tình em iu đấy![]()
em với chả út .... Náo quá đi mất ... hừm hừm hừm ....
---------Thấy nhà mình vui quá, tự dưng chen vô nói chuyện thấy không ổn cho lắm. Bi giờ em mới đăng kí xin được làm thành viên của gia đình mình để cho nó "lớn lại càng lớn hơn". Đi đâu cũng không sợ bi bắt nạt.
Em tự giới thiệu :
Họ tên : Mai Phượng
Ngày sinh : 24/08/1986
Quê quán : Tiên Du , Bắc Ninh
Còn phần ghi chú bổ sung :" Nếu bác nào muốn về Bắc Ninh chơi, muốn nghe quan họ, muốn đi hội Lim, thì cứ alo cho em, em xin làm chân dẫn đường."
---------Vấn đề đầu tiên là thất tình em iu đấy![]()
---------
anh muốn đc uống rượu Làng Vân và... hát quan họ em ui...
chào mừng em đã là thành viên của Gia đình Biển! nhớ có rượu cho anh nhé! để năm sau nhận quà em nhé!
Dạo này ko thấy Thầy giáo Long lên lớp giảng bài nhỉ?![]()
HuuLong
![]()
Bán Thân!
![]()
![]()
Tham gia ngày: Sep 2005
Địa chỉ: DaLat
Bài gửi: 120
Bạn đã cảm ơn bài viết: 157
Bạn được cảm ơn 231 lần trong 186 bài viết
----------
úi giời...giờ mới biết ku Long đang rao...bán thân!....ko biết là giá cả thế nào để anh mua về làm...của nợ..ko nhỉ? có em nào chung vốn mua hắn ko/ anh ưu tiên cho phần sử dụng....
không biết anh em trong đó có thiếu chất cay cay không nhỉ để đợt này dangkhoaquan ra em lại gửi tiếp nữa cho . hihi em không có gì cả chứ mấy cái khoản cay cay anh em nào muốn thì cứ alo cho em , nhà em nhiều như quân nguyên. Vừa rồi em thửa được thêm ít táo mèo cực ngon anh em nào muốn thử thì nhắn cho dangkhoaquan để hắn cầm cho nhé hihi:angel::angel:
Ế thía . . . lun, rao mãi chẳng ai mua hà hà
rẻ lém àh. Giá cả thương lương áh.
nhưng mà cũng sơ sơ tí nhẩy.
Giá bán:
- 1 xe Roll-Royce cỡ này là okie![]()
- 1 biệt thự cỡ này là okie![]()
- 1 cô xinh xinh cỡ thế này![]()
giá thế đã, có j thông báo sau
kekeek
không biết anh em trong đó có thiếu chất cay cay không nhỉ để đợt này dangkhoaquan ra em lại gửi tiếp nữa cho . hihi em không có gì cả chứ mấy cái khoản cay cay anh em nào muốn thì cứ alo cho em , nhà em nhiều như quân nguyên. Vừa rồi em thửa được thêm ít táo mèo cực ngon anh em nào muốn thử thì nhắn cho dangkhoaquan để hắn cầm cho nhé hihi:angel::angel:
Pác cứ gửi cho Rồng tróc vảy đi anh ấy nhận hết.Vì anh đang có nhu cầu thay......:bigok:
riêng khoa nhé lần này ra HN không say không về , mà có lần nào tỉnh đâu nhỉ lần này cho em yêu ở nhà . Anh em ta đánh quả lẻ hihi:dzo::dzo:
Mấy anh mình đi lẻ thì thường đi đâu nhỉ ?mà còn không cho mấy em theo nữa chứ..!!!!:1nono:
Cái nhà này qua cơn bão lô đề, cờ bạc, các độ giờ lại đến bia bọt, rượu chè với chẳng ... bán thân ... Hừm hừm hừm ... đổ đốn quá rồi đấy ( hí hí hí, có mình trong đó ko nhể ??? )
----------không biết anh em trong đó có thiếu chất cay cay không nhỉ để đợt này dangkhoaquan ra em lại gửi tiếp nữa cho . hihi em không có gì cả chứ mấy cái khoản cay cay anh em nào muốn thì cứ alo cho em , nhà em nhiều như quân nguyên. Vừa rồi em thửa được thêm ít táo mèo cực ngon anh em nào muốn thử thì nhắn cho dangkhoaquan để hắn cầm cho nhé hihi:angel::angel:
----------
Đào đâu ra 1 tay nói phét nữa thế ko biết! ngày xưa nhớ là mình đập chết mấy thèng nói phét mà vẫn sót lại 1 tên.
có giỏi gửi lên LS 1 thùng đe ku !
Tại học em iu cả đấy :biggrinda