mình ở phòng 9 nè cụm 1 ĐH LĐ XH ^^ số BD 605Ở đây có ai thi phòng 9 - Trường Lao Động TB XH không? Làm quen đi có gì vào phòng thi còn giúp đỡ nhau.
Hix, mình ở xa nên khoản chỗ ở lo quá, mình thi ở ams, không bít ở đó có nhà cho thuê vài ngày ko, chứ nhà nghỉ mà hết chỗ thì mình ra đường ở mất. (
uh t thi cụm 1 - LDXH, phòng 11. hnay bé con ngoan nên mới sờ đc tới QLNN, tâm lý cũng hoang mang nhưng phải vượt qua thôi, hoàn cảnh thế phải vượt qua chứ. Cố lên!!!!!!!!!
hix tớ cũng đang cố mà sợ cố quá đây, con zai thì bà ngoại trông cho rồi mà ko tài nào học nổi minh phòng 4 cơ xa ghê nhỉ >"<
Bạn ơi cho mình xin 1 bản tiếng anh, minhnguyen.qtdncn@gmail.com, các bạn sau đó có thể pm mail của mình để mình share tiếp nhé, thanks bạn
Môn QLNN thật kinh khủng, mình học Đh 4 năm cũng chưa gặp môn nào khó nhằn thế này. Mình đi học ôn thi các cô, chú trong BH bảo môn này tỉ lệ trượt cao nhất, năm nay lại thêm môn TA nữa. hehe
Đang chết dở với nó, tối nào cũng 12h đêm nhưng ko ăn thua - cà phê thì càng uống càng buồn ngủ
đã gửi cho bạn rồi nhé
check mail đi bạn nhé
Bạn thức giỏi thật, mình đọc qlnn là lăn quay ra khò khò luôn. Có hôm còn ngủ quên ở cầu thang
Đang chết dở với nó, tối nào cũng 12h đêm nhưng ko ăn thua - cà phê thì càng uống càng buồn ngủ
@@ Tốt nhất là hãy học cách bơi khi vẫn còn thời gian, bỏ cuộc ko phải là phong cách của mìnhTot nhat lakhong hoc nua.thu nhieu tai lieu vao
bạn cho mình xin tl tiếng anh với mail mình là minhtam.btf2@gmail.com, cám ơn bạn nhiều!gởi cho mình zới ngocsuong011@gmail.com
cảm ơn bạn nhiều