Cảm ơn chị ba nhiều, út sẽ cố gắng, CC cũng động viên út nhiều lém.Secret_grasses nói:Út ơi, cố lên!!! rồi mọi việc sẽ tốt thôi mà. Chúc Út luôn vui và sớm đạt được kết quả như mong muốn nha. Xương xương Út nhiều.:inlove:
Cảm ơn "chị em nhà mình"
Cảm ơn chị ba nhiều, út sẽ cố gắng, CC cũng động viên út nhiều lém.Secret_grasses nói:Út ơi, cố lên!!! rồi mọi việc sẽ tốt thôi mà. Chúc Út luôn vui và sớm đạt được kết quả như mong muốn nha. Xương xương Út nhiều.:inlove:
Mệt thì cứ nghỉ đi em ơi! Cần gì đợi đến cuối tuần. Chị mệt là lăn ra ngay, chả làm ăn gì cả, nghỉ cho khỏe em bé ạ!camchuong nói:Dạo này rất mệt mỏi. Có lẽ rằng đã đến lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi. Mong cuối tuần thật nhanh.!
Chị ơi... sếp của CC mà nghe chị bảo thế này thì sếp sẽ :boldred: :boldred: lên ngay!!!Katherine nói:Mệt thì cứ nghỉ đi em ơi! Cần gì đợi đến cuối tuần. Chị mệt là lăn ra ngay, chả làm ăn gì cả, nghỉ cho khỏe em bé ạ!
SN nói:Lập cà lập cập...lại để quên cái mắt ... ở nhà. Sáng nay nhìn đời cái gì cũng mờ mờ ảo ảo!!!
SweetNovember nói:Sắp đến một năm ngày mầy mất. Vẫn chưa ngui hẳn thì hôm nay nhận được tin thằng bạn đá banh đá bóng của mầy cũng đột ngột qua đời. Làm bần thần mãi lúc chiều đến giờ. Cuộc sống đôi khi thật ngắn ngủi!!!
Nov ơi, em vô tư quá phải ko Nov. E kể chuyện người ta, nói cho chị những băn khoăn của mình mà quên không hỏi chuyện của chị. Chị ơi, cố lên!!! Tối nay..........:talk: tiếp nha chị!SweetNovember nói:Sắp đến một năm ngày mầy mất. Vẫn chưa ngui hẳn thì hôm nay nhận được tin thằng bạn đá banh đá bóng của mầy cũng đột ngột qua đời. Làm bần thần mãi lúc chiều đến giờ. Cuộc sống đôi khi thật ngắn ngủi!!!
Secret_grasses nói:Nov ui, nhỏ nào dzậy?