"Biển hát chiều nay"

  • Thread starter SweetNovember
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

SweetNovember

Guest
Gió và mây

Chuyện kể ngày xưa gió và mây
Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...

Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn

Những cơn mưa như những chấm đen
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây

Em hiểu vì sao lại có những cơn mưa
Trong cuộc tình của mây và gió
Vì gió đi không một lời từ biệt
Để mây buồn mây hóa thành mưa

Cả gió và anh đều cũng như nhau
Cũng tàn nhẫn cũng vô tình như thế
Đến bao giờ mưa trong em sẽ cạn
Để em không còn như đám mây kia.

Ko liên lạc ko có nghĩa là ko còn tình cảm đâu em, ko gặp nhau ko có nghĩa là xa cách. Sống tốt và sống hạnh phúc là đem lại niềm vui cho những người mình yêu thương!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm nay ghé "biển hát", dạo này các chị đi vắng đâu, sao lâu rùi mà không thấy ai ghé về "dọn dẹp" nhà cửa chi vậy.

@Các chị: "báo cáo" tình hình coi
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm nay, Hà Nội trở gió mùa. Mưa ! mưa ngập đường, ngập phố.

Hôm trước hẹn CC về đưa ra bến xe, mà mưa ngập thế này không bít đã ra HN chưa nữa.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hôm nay, Hà Nội trở gió mùa. Mưa ! mưa ngập đường, ngập phố.

Hôm trước hẹn CC về đưa ra bến xe, mà mưa ngập thế này không bít đã ra HN chưa nữa.

hihi, Gôn thân yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi nhỉ.
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hy sinh. Thế nào là hy sinh? Hy sinh nửa vời thì còn tệ hơn là chưa hy sinh.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
dear all,

lâu lắm rồi chưa tìm lại được cảm giác đứng trước biển (Long Hải) offline WKT năm Hai nghìn không trăm hồi đó. Nhớ ghia !!

Lâu lắm rồi mới thấy anh trai ghé thăm mấy chị em. Các chị đi vắng hết roài, để út mời anh vô nhà uống chén nước hén :coffee:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Mình bây giờ cũng muốn đi biển. Để thả trôi hết những nỗi niềm. Và bắt đầu một cuộc sống mới.

@Gôn: Cái con cóc hay ếch gì màu xanh đang uống trà hả? Nhìn ghê quá.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm trước đi qua Quảng Ngãi, tranh thủ chạy ra biển xem có gì khác không? Ồ, biển đẹp mê hồn, nước trong xanh. Ui, nhớ "biển hát chiều nay" của ngày xưa quá. Bít khi nào cả 4 chị em lại cùng uống cafe nhỉ?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Biển hát bây giờ vắng lặng. Mỗi người đã mỗi ngả rùi. Có nên đóng cửa không các chị nhỉ?

Mạng nhện giăng đầy, không ai dọn
Nấm mốc, rêu phong 1 góc tường
 
N

nguyenvanhan

Guest
16/4/08
12
0
0
Phố núi Pleiku
biển vắng
lời thì thầm hòa cùng tiếng gió
biển nhớ
lời nguyện thề ngày xưa đã mất
sóng xô trên cuộc tình ta
gió mưa đến bao giờ qua
để chiều nay biển vắng em
biển nhớ .........em
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
biển vắng
lời thì thầm hòa cùng tiếng gió
biển nhớ
lời nguyện thề ngày xưa đã mất
sóng xô trên cuộc tình ta
gió mưa đến bao giờ qua
để chiều nay biển vắng em
biển nhớ .........em

Nhà you ở Plieku à? TG mới ghé cafe Đùng Đình dịp 30/4 hi hi
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ngày này, năm kia, cái chỗ này đông vui lắm. Gio` mỗi người một cuộc sống, thảng hoặc mới có thời gian vào ngó nghiêng.

Dù sao mình cũng sắp đi biển rồi.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ngày này, năm kia, cái chỗ này đông vui lắm. Gio` mỗi người một cuộc sống, thảng hoặc mới có thời gian vào ngó nghiêng.

Dù sao mình cũng sắp đi biển rồi.

Đúng nhưng không Đúng.
Ngày này thì đúng, năm kia thì sai, chỗ này không đúng, nhưng đông người thì đúng.....
Sắp đi Biển thì hoàn toàn chính xác em ạ!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Đúng nhưng không Đúng.
Ngày này thì đúng, năm kia thì sai, chỗ này không đúng, nhưng đông người thì đúng.....
Sắp đi Biển thì hoàn toàn chính xác em ạ!

humh,

Ngày này = ngày hiện tại (tức ngày 24/5 )
Năm kia = năm 2006
Cái chỗ này = "Biển hát chiều nay")

Xét về câu cú thì chả có gì sai hết anh ơi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA