Xăng tăng, buồn!

  • Thread starter NXD
  • Ngày gửi
N

NXD

Guest
Xăng tăng làm cái nỗi đau chạy chiếc sufat cũ kỹ hao xăng bà cố của mình lại trỗi dậy!
Rầu!!!:a_ok_d:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Xăng tăng, mai phải đi mua lại cái vé xe bus để di chuyển thôi, tăng khiếp luôn.
Hay là mua cái đạp điện chạy quá. Không biết ngày mai giá hàng hoá sẽ tăng thế nào đây? nghĩ đến đây chỉ muốn ....
 
willow

willow

Trung cấp
4/3/08
176
0
16
Chân trời rộng mở
Xăng tăng, có lẽ bà con nên quay về với những năm 80, trung thành với chiếc xe đạp cào cào, vừa luyện tập sức khoẻ, chống thói lười nhác, lại vừa giữ gìn môi trường vệ sinh + tiết kiệm khá nhiều xiền. Hic, ổn ko? Mỗi tội nghĩ tới đi xe đạp là rầu rồi
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Ngoài những suy nghĩ trên, tại sao chúng ta ko nghĩ xem nên đầu tư (mua cổ cánh) vào cty xăng dầu nào (nếu sau vụ này các cty đó có lãi)?

Hôm rồi thấy giá sữa tăng, gặp 1 KH là đơn vị bán lẻ, họ nói: Giá sữa và hàng tiêu dùng tăng chả ảnh hưởng gì tới bọn em, bên em vẫn giữ nguyên tỷ lệ lãi suất (giá đầu vào tăng, tỷ lệ lãi giữ nguyên --> giá bán lẻ cao). Nhà KD (người đầu tư) thì vẫn thế (thậm chí có lời nhiều hơn), chỉ có mỗi người tiêu dùng là chịu thiệt thòi.

Nói đùa vậy thôi, khó thật!
 
T

thucnc

Guest
tình hình này chắc chết đói mất, nhà mình sắp thêm cái tầu há mồm. Vật giá leo thang thế này chét mát
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Ngày mai giá bán lẻ xe đạp sẻ tăng thôi các bác à. Tranh thủ hôm nay đi làm về sớm mua thêm chiếc nửa thôi(Hôm qua mới mua cho thằng em một chiếc). Ôi ....xe đạp ơi!
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Nghe tin xăng lên giá sốt cả ruột. Làm dịch vụ đâu dễ mà tăng giá theo. Người ta sẽ vì giá cả tăng hàng loạt mà sẽ hạn chế chi tiêu. Làm dịch vụ mà nhu cầu khách hàng thì giảm xuống trong khi nhân viên thì đòi hỏi lương cao lên, chết mất thôi.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
híc em có kế hoạch ùi. bán con Nuovo của em đi cũng mua được 2 cái xe đạp @ đi cho máu. Chưa tăng thì 70K/1 bình, tăng phát lên 100K ác ác ác đi làm ko đủ tiền mua xăng :wall::wall:
Mai báo chí lại có chuyện để nói đây :064:
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Mình thật sáng suốt khi chuyển nhà đến gần công ty ( cách 3km ), sáng đi bộ đi làm từ 6h30 tập thể dục luôn chiều lại thong thả đi bộ về :two:. Xăng tăng chả ảnh hưởng gì đến mình.
Nhưng vài ngày nữa chắc phải nhịn ăn.:053:
 
W

winter

Guest
13/3/06
46
0
0
Vungtau
VÌ LỢI ÍCH LỚN LAO HƠN nhà nước quyết định tăng giá xăng dầu để toàn dân chuyển sang đi xe đạp vừa giảm thiểu tai nạn giao thông vừa chăm lo được sức khoẻ cho nhân dân vừa tiết kiệm được ối xiền nữa. Chuyến này quyết tâm sắm 1 em xe đạp tiết kiệm xiền mua xăng đầu tư vào công ty nào kinh doanh xe đạp tương lai thế nào mình cũng lãi to. Hix.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Trong những người khổ có người sướng.... Xe mình xăng của công ty đổ nên chả sao cả :wall: Xăng ơi, lên giá nữa đi em :beer:
Sẽ còn lên chứ chẳng chơi vì cho dù đã lên nhưng giá xăng trong nước vẫn đang còn rẻ hơn bên hàng xóm :055:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Trong những người khổ có người sướng.... Xe mình xăng của công ty đổ nên chả sao cả :wall: Xăng ơi, lên giá nữa đi em :beer:

hem` pác thế nà không được. Pác lãnh phí thế là không được. Pác phải biết...........Kinh doanh chứ :061: mang xăng về mà bán.Đầu vào miễn phí ...đầu ra siêu lợi nhuận he he he

Khổ nhất là em này... chạy dọc cái đường Láng Hoà Lạc nì hu hu hu
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
Sợ gì giá xăng tăng, em đi làm bằng 2 hai chân chỉ sợ giá dép bitis tăng mới khổ he he.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Sẽ còn lên chứ chẳng chơi vì cho dù đã lên nhưng giá xăng trong nước vẫn đang còn rẻ hơn bên hàng xóm :055:

Chắc bê công ty về đặt cạnh nhà nhỉ? hay bê cái nhà mình ở dưới quê lên đặt cạnh cty.

Ôi chao, bít bao giờ mới hết lạm phát? Chuyến sang đi xe buýt hay xe đạp thôi bà con ơi
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Giá xe đạp lại sắp tăng rùi và cả xe buýt nữa cũng phải tăng chứ (xăng tăng mừ ) theo em tốt nhất là đi bộ . Vừa giảm được eo lại không lo tắc đường và khoẻ người ra nữa chứ:dance2:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Giá xe đạp lại sắp tăng rùi và cả xe buýt nữa cũng phải tăng chứ (xăng tăng mừ ) theo em tốt nhất là đi bộ . Vừa giảm được eo lại không lo tắc đường và khoẻ người ra nữa chứ:dance2:


Đi bộ một ngày khoảng 30km thì hơi hoành tráng đấy nhể:wall:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Lại tự sướng!

Nhà mình cách công ty hình như ... 3, 4km thì phải. Bình thường đi xe máy xòn xòn mất 4-5 phút :030:

Bây giờ thấy mọi người than quá nên cũng "tức cảnh sinh tình" chuyển sang đi xe đạp vài hôm :rotfl: chắc cũng mất chừng dăm bảy phút mà thôi, được đổ tẹo mồ hôi cho nó khỏe sau này có sức bền mà chăm con :wall:

Mà mọi người cứ yên tâm, xăng thế nào cũng lên giá nữa... chờ nó lên đỉnh than luôn 1 lần chứ than nhiều lần thì ...đuối lắm :rocker:
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Mọi người đi làm gần còn đỡ chứ em đây đi xa tít mù, lương thấp...cũng chẳng muốn kêu...bít vậy thôi.


Từ phía Hà Đông đi lên Nam thăng Long dạy 1 trường trung cấp kế toán. Về tới Minh Khai Nhổn dạy ĐH Công Nghiệp HN. rùi lại về cơ quan ở Vĩnh tuy....ẹc cổ.


Đã thế tối đến còn đi học thêm tiếng trung ở Thái Hà....mệt thôi chứ xăng có lên nữa em cũng chẳng muốn kêu vì ...nó còn lên cao hơn mức bây giờ mà....
 

Xem nhiều