Anh khổ qua( mướp đắng) nói anh ấy khổ quá là anh sẽ bị khổ thiệt đó nha honghot.hong hot nói:Chúc anh Khổ quá một sinh nhật sung sướng.
To Khoqua: Anh Thắng ơi ai cũng kể tội anh hết kìa.Em không bênh vực nổi, những mà em tốt nhất trong tất cả rồi nha, vì không hăm dọa anh...em quá tốt luôn đó.Thấy chưa...hihihtranvanhung nói:Chúc nỗi khổ của bác không quay lại nữa.
Bác này có tội thật đấy, bác làm gì mà lặn mất tiêu làm anh em kiếm hoài không ra. Ngày mai anh Hoà lại vào đấy, bác có tham dự nữa không ?
tranvanhung nói:Chúc nỗi khổ của bác không quay lại nữa.
Bác này có tội thật đấy, bác làm gì mà lặn mất tiêu làm anh em kiếm hoài không ra. Ngày mai anh Hoà lại vào đấy, bác có tham dự nữa không ?
fooly_kid nói:Dù mùa đông hay mùa hè em đều thích những thứ liên quan đến "khổ qua" (quả, xà bông....).
nhungpt59 nói:tuy trông bên ngoài không min màng cho lắm, khi ăn thì co vị hơi đắng. Nhưng lai lành tính, giải nhiệt, và chữa bệnh tiểu đường đấy.