Kế toán và thuật bói toán ???

  • Thread starter yaobei
  • Ngày gửi
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Hay nhỉ đến xem bói cũng ủy quyền cơ đấy, thôi cũng đành giở mấy bài thày vừa nói ra để bói cho chiprock126 một quẻ
Nhìn chung cậu là người năng động chịu khó tìm hiểu trên nhiều lĩnh vực, xong mang tính nóng vội, đại trà nên sự suy nghĩ không sâu sắc kín kẽ, kể cả văn viết cũng bị duyvinh phê bình cẩu thả, dấu chấm, phẩy, hỏi sai chính tả thể hiện sự thiếu cẩn thận. Tuy vậy cậu có ưu điểm quan tâm đến người khác, nói nhỏ cậu cũng được nhiều fan nữ hâm mộ đấy, nhớ đừng tỏ vẻ phớt lờ nên có sự thể hiện tình cảm nho nhỏ đáp lại. Thân
To : Duyvinh - Cậu này thật là, để Yaobei bói xong rồi hẳng nói, thế mới biết co 9 xác không chứ ? cứ phơi phơi ra thế có phải hỏng hết không ? Phạt thẻ vàng :012:
To : Yaobei - Quẻ này trúng gần đến mấy % luôn, chính xác nhất là vụ sai lỗi chính tả và không cẩn thận. Chà chà kiểu này phải soi xét lại mới được - nhưng nói ra thế này ai iu nữa huuuuuuuuuuuuuuu :022::022: lại hỏng nữa rùi. Các bạn gái để ý mà sao mình chẳng thấy ai vậy ta ? :ladiesman
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phong_lan

Guest
22/7/06
16
0
0
Paradise
Thực ra nếu so sánh giữa nói và viết ta sẽ thấy sự khác nhau, cái khác nhau mà tôi muốn nhắc đến ở đây là: sự VIẾT = NÓI + gọt dũa từ. Vậy cớ sao lại phải viểt bậy bạ, sáo rỗng làm gì. Bảo rằng, nói: lỡ lời -thì được, chứ nói: viết lỡ từ -thì e rằng không đúng lắm!

Duy vinh hiểu lầm ý mình rồi. Ý mình muốn nói ở đây là những cảm xúc chân thực của ng viết. 1 bài viết có thể được gọt dũa từ rất cẩn thận, chỉn chu, nhưng có thể vẫn thiếu những cảm xúc chân thực, và vì vậy vẫn bị coi là sáo rỗng. Cũng chẳng có chuẩn mực nào để đánh giá điều này, vì cảm xúc là vô tận, chỉ tuỳ thuộc vào cảm nhận của từng người mà thôi.

Cuối cùng là cám ơn Phong Lan đã chú ý đến các bài viết của mình. Về con người tôi thì tôi không tự nhận, tôi chỉ xin kể vài câu nhận xét của bạn bè khi tiếp xúc với tôi nói về tôi, ngắn gọn như thế này: ....... tinh, tướng, thông minh, hiểu biết, nhiều tài lắm tật và có thể "chết" ở vũng Trâu đằm (có nghĩa là nơi nào, việc nào khó khăn, thử thách nhiều thì dễ dàng vượt qua. Còn nơi nào, việc nào dễ dàng, đơn giản thì dễ mắc lỗi)..... Đó! thế cũng là quá đủ cho 1 cuộc đời, tôi có quyền tự hào và tự sửa những chỗ còn khiếm khuyết của bản thân mình.
Mong các bạn bình luận thêm chủ đề tôi đưa ra lần trước:

Đây là chuyên mục phút nghỉ ngơi để tán gẫu thôi mà. Cũng chỉ nhân có topic của bạn nên mình mới có nhận xét vui vui thế thôi, ko có ý chỉ trích ai cả. Dù sao, cảm ơn bạn đã chia sẻ và mình lại biết được thêm 1 câu ngạn ngữ khiến liên tưởng tới 1 sự so sánh rất thú vị "Chết ở vũng trâu đằm" (câu này thực ra cũng nghe lâu lâu rồi nhưng ko nhớ :005:)

Have fun!
 
D

diemminh

Sơ cấp
5/8/08
21
0
0
haiphong
Thực ra nói đến từ "bói" thời tôi không thích lắm. Như tôi đã nói chẳng qua chỉ là thứ suy luận logic mà thôi. Nếu chỉ căn cứ vào các văn đánh máy trên mạng của từng người thì e khó chính xác lắm. Chẳng thà được diện kiến từng người thì may ra thời tôi khua môi mà xem tướng được đôi ba câu cũng lấy được về cái tình hữu hảo với mọi người. Vậy tôi xin từ chối vụ xem bói trên mạng này.
Trở lại vấn đề suy luận logic, nếu mọi người cùng có ý sao không thử một vài chủ đề xem sao. Chẳng hạn ta đưa ra một vấn đề, sau đó mọi người nêu các ý kiến của mình, từ các ý kiến đó, văn đó mà suy luận ra tính cách thì hợp lý hơn. Nhân đây tôi đưa thử 1 vấn đề, mọi người cùng đưa ra quan điểm của mình (lưu ý là mọi thứ chỉ tương đối thôi nhé!):
- Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật, tại 1 thị trấn xa trung tâm thành phố. Một người bạn nối khố lâu ngày gặp nhau rủ tôi đi ăn đêm, uống rượu. đang buồn vì chỉ có 2 người thì bất chợt 1 thanh niên trẻ kém chúng tôi chừng 5-7 tuổi đi vào và bạn tôi nhận ra đó là thầy giáo của 1 trường trung học. Tất nhiên là chúng tôi mời cùng nhậu. Anh này nói là vừa nãy em cũng hẹn 1 thầy nữa ra uống rượu cùng. Tốt quá- tôi reo lên- thế thì ngồi chung luôn. Chừng 40 phút thầy đó ra và chúng tôi vui vẻ (rượu tứ- 4 người rồi nhé). Bỗng dưng thầy giáo đến trước hơi say say và buồn nôn, rồi nôn ngay tại chỗ ngồi, anh bạn tôi nhăn mặt: Mày chán thế, uống rượu với các anh thì được, nếu tiếp khách mà thế thì xáu hổ quá! Thầy giao mặc dù chưa say hẳn, chắc chỉ cảm gió, hơi choáng thoáng tái mặt, thầy giáo đến sau xấu hổ cho bạn. Và tôi phải lên tiếng: Các bạn lên tiếng cho tôi đi.......... tôi sẽ suy luận logic về tính cách con người bạn, nhưng nhớ là chỉ 1 chút thôi. Thank!

Chào các bác!
Tôi trở thành thành viên của trang Web nay chưa lâu nên chưa có thời gian ghé thăm tất cả các chuyên mục trên diễn đàn. Rất tình cờ, tôi đọc topic này và ngay lập tức bị hấp dẫn bởi nội dung của nó. Nhân đây, tôi muốn mạo muội được đưa ra chút thiển ý của mình (nhưng tôi vẫn phải xin phép trước để nếu có gì không phải các bác bỏ qua cho nhé!)
Về Yaobei, tôi xin bổ sung thêm: là người có óc quan sát, có khả năng phán đoán, ham hiểu biết, sống biết mình biết người và hơi kỹ tính…
Trong câu chuyện của Duyvinh, ngoài các ý kiến mà Yaobei đã đưa ra, tôi thấy có một số cách dùng từ hơi khó hiểu, chẳng hạn:về thời gian trong câu chuyện của bác là:”buổi tối gần khuya” lại còn “đêm” nữa, tại sao không dùng là “vào một đêm chủ nhật” nhỉ?
Trong câu chuyện, Duyvinh có nói:”thầy giáo mặc dù chưa say hẳn, chắc là chỉ cảm gió, hơi choáng” và thậm chí còn “tái mặt” điều đó cho thấy là thầy giáo đó chưa chắc bị nôn do say vì nếu đã say sẽ không “tái mặt” (tôi chỉ đoán thế vì đã bị say bao giờ đâu mà biết chứ)
Trước tình cảnh đó, Duyvinh nói đỡ:không sao đâu, đừng vội trách cậu ấy, chắc cậu ấy bị cảm thôi, mà muộn quá rồi, có lẽ cũng đến lúc chúng ta phải về thôi! (vì câu chuyện có nói là 2 người bạn rủ nhau đi ăn đêm đã ngồi được 40 phút và mọi người đã vui vẻ thêm được một lúc rồi, vả lại, bác lại mới từ nơi xa đến chắc cũng khá mệt)
Tiện đây tôi cũng đưa ra nhận xét về Duyvinh: Bác là người khá từng trải, có đầu óc thực tế và có tố chất của người làm công tác quản lý về tài chính. Là người rất thận trọng, sâu sắc và có khả năng lãnh đạo. Đây chỉ là sự võ đoán của cá nhân tôi vì tôi chỉ căn cứ vào các bài viết của bác trên diễn đàn, có gì không phải, mong bác bỏ quá!
 
Sửa lần cuối:
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Chào các bác!
Tôi trở thành thành viên của trang Web nay chưa lâu nên chưa có thời gian ghé thăm tất cả các chuyên mục trên diễn đàn. Rất tình cờ, tôi đọc topic này và ngay lập tức bị hấp dẫn bởi nội dung của nó. Nhân đây, tôi muốn mạo muội được đưa ra chút thiển ý của mình (nhưng tôi vẫn phải xin phép trước để nếu có gì không phải các bác bỏ qua cho nhé!)
Về Yaobei, tôi xin bổ sung thêm: là người có óc quan sát, có khả năng phán đoán, ham hiểu biết, sống biết mình biết người và hơi kỹ tính…
Trong câu chuyện của Duyvinh, ngoài các ý kiến mà Yaobei đã đưa ra, tôi thấy có một số cách dùng từ hơi khó hiểu, chẳng hạn:về thời gian trong câu chuyện của bác là:”buổi tối gần khuya” lại còn “đêm” nữa, tại sao không dùng là “vào một đêm chủ nhật” nhỉ?
Trong câu chuyện, Duyvinh có nói:”thầy giáo mặc dù chưa say hẳn, chắc là chỉ cảm gió, hơi choáng” và thậm chí còn “tái mặt” điều đó cho thấy là thầy giáo đó chưa chắc bị nôn do say vì nếu đã say sẽ không “tái mặt” (tôi chỉ đoán thế vì đã bị say bao giờ đâu mà biết chứ)
Trước tình cảnh đó, Duyvinh nói đỡ:không sao đâu, đừng vội trách cậu ấy, chắc cậu ấy bị cảm thôi, mà muộn quá rồi, có lẽ cũng đến lúc chúng ta phải về thôi (vì câu chuyện có nói là 2 người bạn rủ nhau đi ăn đêm đã ngồi được 40 phút và mọi người đã vui vẻ thêm được một lúc rồi, vả lại, bác lại mới từ nơi xa đến chắc cũng khá mệt)

艳明!好久不见你还好吗?看过你的 意 见我很开心了。我也正在海防市办理 入 口手续呢,今天晚上一个人住在殿边饭店很单独了。喜望以后有一些海防 朋 友。拜拜
(Diễm Minh đã lâu không gặp cậu khỏe không? rất vui khi đọc ý kiến của cậu.
Tôi cũng đang làm thủ tục nhập khẩu ở Hải phòng , tối nay một mình trú tại ks Điện biên, hy vọng sau này có thêm nhiều bạn Hải phòng. bai bai )
 
D

diemminh

Sơ cấp
5/8/08
21
0
0
haiphong
艳明!好久不见你还好吗?看过你的 意 见我很开心了。我也正在海防市办理 入 口手续呢,今天晚上一个人住在殿边饭店很单独了。喜望以后有一些海防 朋 友。拜拜
(Diễm Minh đã lâu không gặp cậu khỏe không? rất vui khi đọc ý kiến của cậu.
Tôi cũng đang làm thủ tục nhập khẩu ở Hải phòng , tối nay một mình trú tại ks Điện biên, hy vọng sau này có thêm nhiều bạn Hải phòng. bai bai )
晚上好!
真的吗!我还好,谢谢!认识你我很高兴!我如果早就知道一定来跟你见面,那边离我家不远,嘻嘻! 以后一定要提前告诉我,好吗?我还想知道我猜怎么样,不对吗?祝你工作顺利!
(Chào bác!
Thật vậy sao, Xin cảm ơn bác, rất vui được biết bác!nếu tôi biết tin sớm, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau, chỗ đó cách nhà tôi không xa, lần sau bác báo cho tôi biết sớm, được chứ? Hihi, chúc bác công việc thuận lợi!)
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Trong câu chuyện của Duyvinh, ngoài các ý kiến mà Yaobei đã đưa ra, tôi thấy có một số cách dùng từ hơi khó hiểu, chẳng hạn:về thời gian trong câu chuyện của bác là:”buổi tối gần khuya” lại còn “đêm” nữa, tại sao không dùng là “vào một đêm chủ nhật” nhỉ?
Trong câu chuyện, Duyvinh có nói:”thầy giáo mặc dù chưa say hẳn, chắc là chỉ cảm gió, hơi choáng” và thậm chí còn “tái mặt” điều đó cho thấy là thầy giáo đó chưa chắc bị nôn do say vì nếu đã say sẽ không “tái mặt” (tôi chỉ đoán thế vì đã bị say bao giờ đâu mà biết chứ)
Cám ơn Diemminh đã quan tâm, góp ý! tôi lấy đó là niềm vui trước. Tôi đã nói là làm người không ai hoàn thiện cả, phải có sai chứ, mà đôi khi dùng từ với mình thì hay, nhưng với người khác thì họ không thích- không rõ tôi nằm trong trường hợp này không?. Tuy nhiên tôi cũng giải thích thế này nhé!
Người ta thường nói 1 ĐÊM: tôi hiểu là từ tối hôm trước tới sáng hôm sau, có nghĩa là gồm BUỔI TỐI ngày trước+ BUỔI SỚM ngày sau = 1 ĐÊM; còn từ KHUYA có nghĩa là khoảng giữa 1 đêm đó, tôi hiểu là từ 11 giờ đêm trước đến 1 giờ sáng hôm sau; còn từ BUỔI TỐI người ta hay nói "chập tối", tôi hiểu là từ 18 giờ đến 21 giờ. Vậy câu nói của tôi ám chỉ lúc 22 giờ đến 22 giờ 30. Thời điểm đó tôi gọi là "Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật", nếu tôi nói "quá khuya đêm chủ nhật" thì ám chỉ 01giờ đến 2giờ...vv đơn giản vậy thôi (thực ra hơi dài dòng thật).
Dù sao cũng cám ơn bạn
Còn vấn đề câu chuyện của tôi, vẫn chưa có kết quả như ý, những tình tiết đưa ra đều có lý do cả. Mong các bạn có ý kiến hộ tôi thêm!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Hay nhỉ đến xem bói cũng ủy quyền cơ đấy, thôi cũng đành giở mấy bài thày vừa nói ra để bói cho chiprock126 một quẻ
Nhìn chung cậu là người năng động chịu khó tìm hiểu trên nhiều lĩnh vực, xong mang tính nóng vội, đại trà nên sự suy nghĩ không sâu sắc kín kẽ, kể cả văn viết cũng bị duyvinh phê bình cẩu thả, dấu chấm, phẩy, hỏi sai chính tả thể hiện sự thiếu cẩn thận. Tuy vậy cậu có ưu điểm quan tâm đến người khác, nói nhỏ cậu cũng được nhiều fan nữ hâm mộ đấy, nhớ đừng tỏ vẻ phớt lờ nên có sự thể hiện tình cảm nho nhỏ đáp lại. Thân

yaobei đá bóng hay thật, lạng lách có nghề- một chân sút giải ngoại hạng rút về làm kế toán! Công ty bạn được nhờ bạn nhiều đây!
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
yaobei đá bóng hay thật, lạng lách có nghề- một chân sút giải ngoại hạng rút về làm kế toán! Công ty bạn được nhờ bạn nhiều đây!
Ấy chết duyvinh lại mắc lỗi cho yaobei tôi đi tàu bay giấy rồi, xin cải chính lại tôi là tay vợt Cầu lông, thích các đường cầu lắt léo, uyển chuyển. Còn bóng đá thì đóng vai khán giả, cổ động viên năng nổ. Kế toán chưa một ngày lên lớp học, chỉ là võ vẽ mấy đường do học lỏm trên trang web này, cty được nhờ vì mình đóng vai GĐ phải lo lắng cho vốn của mình bỏ ra đầu tư thôi. Thân
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Tôi thấy topic này đang đi xa rồi các bạn ạ.

Thân.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nên đổi tên thành topíc" Tán dương" ...
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Nên đổi tên thành topíc" Tán dương" ...
Tôi đã nói topíc này dành cho những phút nghỉ ngơi vui là chính, việc thày bói nói sai hay đúng là việc thường tình, gặp phải lúc kẹt tiền phải cho thân chủ lên mây xanh mới dễ lấy tiền công, phải không Coc Yeu? có thể bài viết nào đó là phút nhầm lẫn như thế của "thày" Duyvinh cũng nên thông cảm, nhưng không thể phủ nhận "thày" nhìn qua bài viết của người khác mà đoán tính cách cẩn thận hay cẩu thả, sau nữa đề tài "thày"đưa ra xin lời giải sau cuộc rượu tứ đòi hỏi tư duy logic cũng là câu hỏi khó, xem ra không hợp với phút nghỉ ngơi vì phải suy nghĩ mệt cái đầu vốn đầy ắp con số sắp hết bộ nhớ rồi, đa số bà con KT không thuộc tuýp này thì phải. Vậy cần đổi tên hay đóng topic này xin bà con "bói" tiếp. Thân
 
Sửa lần cuối:
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Kể ra cũng đi hơi xa chủ đề thật, nhưng mà câu chuyện của tôi cũng là lúc nghỉ ngơi đấy chứ (buổi tối chủ nhật mà). Ý tôi muốn nói ở đây là chuyện cuộc sống hàng ngày thôi, kể cả trong công việc cũng như trong lúc nghỉ ngơi, nếu chúng ta xử lý tốt tình huống thì mọi việc cũng có kết quả tốt hơn. Chỉ 1 tình huống (bất kể là tình huống gì) đều có những cách xử lý khác nhau, cách xử lý đó nói lên tính cách của bạn. Nhân đây tôi xin đưa ra câu trả lời tình huống đã, sau đó các bạn đóng topic này cũng chưa muộn. Xin trích dẫn lại câu chuyện:
Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật, tại 1 thị trấn xa trung tâm thành phố. Một người bạn nối khố lâu ngày gặp nhau rủ tôi đi ăn đêm, uống rượu. Đang buồn vì chỉ có 2 người thì bất chợt 1 thanh niên trẻ kém chúng tôi chừng 5-7 tuổi đi vào và bạn tôi nhận ra đó là thầy giáo của 1 trường trung học. Tất nhiên là chúng tôi mời cùng nhậu. Anh này nói là vừa nãy em cũng hẹn 1 thầy nữa ra uống rượu cùng. Tốt quá- tôi reo lên- thế thì ngồi chung luôn. Chừng 40 phút thầy đó ra và chúng tôi vui vẻ (rượu tứ- 4 người rồi nhé). Bỗng dưng thầy giáo đến trước hơi say say và buồn nôn, rồi nôn ngay tại chỗ ngồi, anh bạn tôi nhăn mặt: Mày chán thế, uống rượu với các anh thì được, nếu tiếp khách mà thế thì xáu hổ quá! Thầy giao mặc dù chưa say hẳn, chắc chỉ cảm gió, hơi choáng thoáng tái mặt, thầy giáo đến sau xấu hổ cho bạn. Và tôi phải lên tiếng:....
- Có người nóng tính thì đập bàn quát tháo, hô hào chủ quán dọn dẹp
- Có người thì ba phải hưởng ứng với bạn tôi nói hùa vào
- Có người thì thiếu nhẫn nhịn bỏ đứng dậy đi về
- Có người khinh rẻ người khác thì bịt mũi, cười khẩy
- Có người thì ......
Còn tôi, tôi nói thế này:
+ Em à! Bạn anh nói đúng đó, lần sau phải cẩn thận hơn, chạy ào vào trong WC mới nôn đã chứ (Câu này tôi đứng về phía bạn tôi, và cũng mượn ý bạn mình để trách thầy giáo cho an toàn)
+ Các em cũng thật tuyệt, ai cũng gọi các em bằng chữ THẦY, chứ mấy ai gọi bằng THẰNG đâu, gia đình anh cũng có nhiều người làm thầy giáo, mà nghề đó cao quý lắm, anh cũng tự hào về họ, họ phải liên tục tu dưỡng đạo đức để có uy khi đứng trước học trò... (khi tôi nói vậy, cậu ấy đỏ mặt mà nói, em cám ơn anh quá, em thấy xúc động mà tự hào hơn)
+ Đối với em, mặc dù anh chưa biết em thế nào, nhưng xem cách ứng xử của em thì anh đoán em là người đàng hoàng và có nhiều người tôn trọng, bởi khuya thế này mà có người bạn này ra đây tiếp em (ở quê thì 9 gìơ tối là ngủ hết rồi) thì chắc em phải là người tốt, đứng đắn lắm...!
Chỉ cần nói đến đấy, thì Thầy giáo đó đã thay đổi rồi, tự động xin rút, dù tôi có nài uống thêm nữa cũng không dám, và đương nhiên cả 2 lúi húi đi trả tiền cho các anh, mặc dù nói thế nào cũng không được. Rõ khổ! lương giao viên ở quê 3 cọc 3 đồng! Mọi việc thật ngoài ý mong đợi- Bạn tôi cười suốt đêm và suýt xoa mãi.
Đến đây, chắc các bạn rút ra được điều gì đó, có thể trách tôi, khen tôi tôi cũng chịu. Bởi vì mỗi người có 1 cách xử lý mà... xin cám ơn mọi người đã theo câu chuyện này.
 
Sửa lần cuối:
D

dtu

Guest
22/9/08
8
0
0
36
Đà Nẵng
Chào anh, cách giải quyết của anh thật tuyệt nhưng em có cảm giác anh đang nói với người "tỉnh" chứ không nói với người "say". Đôi khi người ta say họ không làm chủ được bản thân mình nửa. Câu đó đợi sáng mai nói với bạn thì chắc hợp lý hơn (em không biết nói sáng mai là lúc mấy giờ nửa...). Anh học nhiều hiểu rộng, em có nói gì không phải mong anh đại xá cho. Chúc anh mọi điều tốt lành.
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Duyvinh, Yaobei Bói cho em một quẻ ạ. Em xin cảm ơn và hậu tạ!
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Duyvinh, Yaobei bói cho chip quẻ xem năm nào có người iu heheh ee
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đã nói rồi, muốn bói được cho mọi người thì mọi người cần phải nhận xét câu chuyện của mình đã, nhưng ít quá, lấy thông tin ở đâu mà bói bây giờ. Bó tay thôi, nhưng nếu có điều kiện gặp mặt thì nhất định sẽ phán thử xem: lúc đấy tôi sẽ sử dụng thuật Xem tướng.
 
Sửa lần cuối:
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Đã nói rồi, muốn bói được cho mọi người thì mọi người cần phải nhận xét câu chuyện của mình đã, nhưng ít quá, lấy thông tin ở đâu mà bói bây giờ. Bó tay thôi, nhưng nếu có điều kiện gặp mặt thì nhất định sẽ phán thử xem: lúc đấy tôi sẽ sử dụng thuật Xem tướng.
Nhìn avatar phán câu : Thầy bói cứ đập đầu lia lịa thía không bói " chuẩn " mới là lạ :029: :029:
 

Xem nhiều