Box dành cho mem Thái Bình

Loa loa loa loa

Tập hợp, cafe nào

Các mem Thái Bình bố trì cafe 1 bữa nhen. Tối thứ 4 tuần này thì thế nào nhỉ?

Ai đi được nhấn nút thanks em 1 phát

Địa điểm: Cafe Trầm (Phố Trung Liệt). Em không nhớ số, nằm ngay đầu ngã tư Trung Liệt - Thái Hà. Đi từ ngã tư chùa Bộc thì nằm phía bên tay phải

Thời gian: 7hPM thứ 4 ngày 1/7/09
 
Tối thứ 4, Mình sẽ tham gia.
 
Theo mình dâu rể được hết. Nhất là khi dâu rể đóng góp cho TB thật nhiều là ok liền ah.
Sao lại sớm thía. Muộn hơn chút đi Tigon.
 
Bạn đọc cho kỹ, đất TB thì tôi đi gần hết rồi, đường phần lớn là nhựa hoá, bê tông hoá nhưng thường nhỏ, liên tục xuống cấp do quá tải, nền đường yếu do đắp trên đất yếu (đây là nguyên nhân chính dẫn đến xuống cấp) :angel:.

Tôi đang nói tuyến mới cơ mà, trong đây này:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=23597
Cho hỏi bạn đang khoan khảo sát địa chất và làm cái gì ở khu vực nào vậy???
Bây giờ Thái bình ít dự án đầu tư quá....!!!!
 
Ở xa quê, nhớ quê quá. Nhưng may có hội đồng hương TB cũng đỡ buồn.
Mình quê Đông Hưng, cho hỏi có bác nào cùng Đông Hưng ko nhỉ?
 
Hình như cái hội kế toán TB này ko hoạt động mấy hay sao ấy nhỉ tớ chả thấy giao lưu gì mấy.
 
Lúc nào Dinh thích thì cứ gọi Tigon nhé.
Không thì tự nghĩ ra chương trình rùi kêu mọi người là được ah.
Hay goi cho tui đi.
 
mấy bác Thái bình tinh thần yếu quá, hôm trước bảo đi cafe tý chẳng thấy ai. Chán quá.
 
mấy bác Thái bình tinh thần yếu quá, hôm trước bảo đi cafe tý chẳng thấy ai. Chán quá.

Hi, thành dop rui bác ạ. Nhìu lần hô hào ko thành nên moi người cũng nản. Voi lẹ, hum đó giữa tuần nên mọi người bận chăng, riêng em hum đó thì có việc bận thiet......... Chắc chờ cuối năm dzìa TB thui bác ạ
 
Lúc nào Dinh thích thì cứ gọi Tigon nhé.
Không thì tự nghĩ ra chương trình rùi kêu mọi người là được ah.
Hay goi cho tui đi.
Gọi cho bạn mà hok có sdt tui gọi làm sao, cho tui số đi
 
Ở xa quê, nhớ quê quá. Nhưng may có hội đồng hương TB cũng đỡ buồn.
Mình quê Đông Hưng, cho hỏi có bác nào cùng Đông Hưng ko nhỉ?

Có mình Đông Hưng đây, đúng quê Bánh cáy đểu đấy........hi....hi
 
đúng là đường xá TB đẹp nhất thật đi thì không thể quên được, nhất là đoạn đường Hưng Hà em đi mà về phải mất tới 2 ngày nghỉ dưỡng.hì

...........................
Đoạn đấy về đến thị trấn Đông Hưng đẹp nhất quê ta đấy bạn ah, nhung chắc là những gì ấn tượng về nó sắp hết rồi.....................vi thấy bảo đang chuẩn bị làm
 
Có mình Đông Hưng đây, đúng quê Bánh cáy đểu đấy........hi....hi

Vậy ah. thế là gần chỗ mình rùi.mình ở Hợp Tiến.
 
Mấy anh em ở Thái Bình làm việc trên Hà Nội bữa nào tổ chức gặp nhau nhỉ, Gôn lên kế hoạch đi nhé :dance2:
 
Mấy anh em ở Thái Bình làm việc trên Hà Nội bữa nào tổ chức gặp nhau nhỉ, Gôn lên kế hoạch đi nhé :dance2:
Em Gôn dạo này lặn mất tăm đâu đấy...
 
Mấy anh em ở Thái Bình làm việc trên Hà Nội bữa nào tổ chức gặp nhau nhỉ, Gôn lên kế hoạch đi nhé :dance2:

Dạ, em lên KH rùi, nhưng có bác nào đi đâu.

Tuần tới em không phải học buổi tối nữa rùi, đi nhậu nhỉ?

Chiều tối thứ 2 tuần tới được không nhỉ?

@DVD: 2 tuần rùi, em đi làm bộ đội ạ. Mệt phờ phạc, nhưng hôm nay xong roài he he, đã vượt qua vòng thử thách. Hum nay thật là vui là lá la
 
Các bác cứ nói thế chứ em chuyên môi đặt giới bánh cáy loại xin đó, trên HN này ai cũng khen ngon tuyệt đấy chứ có ai chê bai gì đâu nhỷ.
 
Back
Top