Những con số của bữa tiệc mừng SN
01: hihi con số 01 này xin dành cho em bé của Virgin, thành viên nhí nhất của diễn đàn tại bữa tiệc vừa tròn 01 tuổi. Không biết ai là thành viên lớn tuổi nhất của bữa tiệc nhỉ ? anh tonbatuong, anh pat hay là ketoangiagan.
02: đúng 02 h chiều , 3 thành viên có mặt đầu tiên tại bữa tiệc: tranvanhung, haitam và virgin. Khổ thân 03 lão già lọ mọ bắt thang lo treo băng rôn, lắp đặt máy chiếu và kiểm tra lại các slide trình chiếu.
03: chúng ta đã gặp mặt các bạn thành viên của 03 diễn đàn: webketoan, danketoan và caohọckinhtế. Đồng thời, wkt cũng chào đón đại diện 03 nhà tài trợ Misa, Info và Fast.
04: đúng 04h chiều, cơn mưa khủng khiếp như muốn bịt moị ngả đường về nơi tu hội Hồng ngọc quán, đường phố Sài gòn như muốn chia sẻ những cơn ngập lụt của thành phố Hà nội. “Anh ở nơi này không có muà đông nhưng cũng chẳng có nắng vàng”.
06:: xin dành con số 6 này để cùng nói lời Happy birthday cho diễn đàn của chúng ta. "Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời". WKT đã trải qua 1/10 cuộc đời thường. Nhớ những ngày đầu wkt còn lẫm chẫm tìm đường đi, đã có những nghi ngaị khi wkt lên 3 lên 4, thế mà giờ đây người bạn của chúng ta đã tròn 6 tuổi.
11: moị người ra về vào lúc 11h đêm nhìn quanh lại còn thấy mina, adam tran, ketoangiagan, haitam và mình. Moị người ra về mà vẫn không ngớt niềm vui trên mỗi khuôn mặt. Cuộc vui rồi sẽ tàn nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
14: tổng cộng đã có 14 bàn tiệc dành cho tất cả moị nguời. Những tưởng cơn mưa kinh khủng hơn 1h đồng hồ đã bịt tất cả nẻo đường, tuy nhiên moị người đã cùng đội mưa đến tham dự.
40: chúng ta đã có 40 phần quà là những chiếc ly xinh xắn, hàng độc được chuyển từ Thủ đô Hà nội vào. Hix, tiếc là các mem không rinh đuợc tất cả các quà. Phần còn lại nghe đâu tranvanhung vác hết về Biên Hoà. Nghe tin là ông này đang đòi đấu giá những chiếc ly còn lại cho CLB AET.
140: chúng ta đã được đón tiếp gần 140 mem từ khắp moị miền đất nước. Các bạn miền Bắc có camchương, hoadonbanle, nguyentuanh, tat….miền Trung có bạn quangkimson tận cùng ở cực Nam chúng ta lại gặp lại anh tonbatuong.
244: một kỷ lục từ trước đến nay, moị người đã uống hết 244 chai bia Sài gòn (kinh thật), bình quân 2 két 01 bàn và hơn 40 lon nước ngọt, nước suối. Chưa kể 01 bình rượu cần và 01 bình bầu đá gần 03 lít. Hix, các bác uống khiếp quá, dẫn đến số người đi hò thật là kỷ lục.
:birthday::birthday::birthday::birthday::birthday::birthday:
:wave-smil:wave-smil