SN WKT_MIỀN NAM VI 02/11/2008: Hình ảnh và những cảm nhận

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Các tiết mục song ca:

Trịnh Đỗ Nguyên và anh adam_tran:

DSC01434.jpg


ketoan4mat và anh adam_tran:

DSC01472.jpg


Anh adam_tran và rk106:

DSC01474.jpg


Trịnh Đỗ Nguyên và anh Virgin:

DSC01495.jpg
 
Sửa lần cuối:
Hát mệt rồi, chúng ta chơi trò chơi nhé!

Trò gì mà bao nhiêu người bâu xâu đứng trên một miếng giấy ấy nhể?

DSC01393.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhóm Túy tiên:

Anh PAT - anh erpvn - anh khuatqthin:

DSC01469.jpg


DSC01467.jpg


Anh PAT - anh erpvn - anh khuatqthin - anh Viva - chị xuantham:

DSC01464.jpg


DSC01465.jpg
 
Kết thúc buổi sinh nhật vẫn là những tiếng hát, lời ca:

DSC01493.jpg


DSC01497.jpg


DSC01500.jpg


DSC01499.jpg
 
Khuyến mại thêm:

Phút ngẫu hứng của bác Kế Toán Già Gân:

DSC01401.jpg


DSC01498.jpg


Ai là ai?

DSC01450.jpg
 
Sửa lần cuối:
Phút cuối dành cho quảng cáo:

Những hình ảnh trên được thực hiện bởi... :angel:

DSC01413.jpg
 
Đây là lần đầu tiên e tham gia sinh nhật web , thật vui và ấn tượng với những tràng cười của những trò chơi gắn kết các thành viên của web .
Cảm ơn wkt đã tổ chức một sn thật ý nghĩa .
 
Em chẳng biết nói gì hơn! Chỉ biết CẢM ƠN CẢM ƠN VÀ CẢM ƠN tất cả các thành viên wkt vì tất cả mọi điều!
 
Đây cũng là lần đầu mình tham gia SN web. Trước khi đi thì cũng có cảm giác sợ mình bị lạc lõng giữa chốn đông người. Vậy mà khi đầu đội mũ chân đạp phanh đi giữa trời mưa để đến được đúng giờ quả là không uổng công chút nào. Trong thời gian chờ gặp bạn quên thì mình được tiếp xúc với bác kế toán già gân cùng với anh vigin với cảm giác rất là thân thiện và thoải mái làm mình quên hẳn cái cảm giác ban đầu. Mình cảm thấy rất vui khi tham gia được chương trình này, các anh chị trong BTC đã tổ chức rất là tuyệt vời, mình cảm thấy tiếc cho những ai đã không có cơ hội tham dự ngày hôm qua. Những ai không đi được chịu khó xem hình ảnh nhé :004:
Nhậu thật đã :beernow:
quậy cũng mút mùa luôn :smile3:
 
Cảm giác sinh nhật năm nào cũng thế, vui, sôi động và thân thiện....Lâu lắm rùi hình như từ đầu năm đến giờ webketoan nhà ta mới có 1 dịp họp mặt thật là đông đủ, toàn những gương mặt thân quen, thật vui làm sao...
Ấn tượng nhất là...em tham gia webkt đã 6 năm rồi, thế mà hôm qua là lần đầu tiên được nghe Admin hát đấy, em bị cảm mấy hôm trước, uống thuốc gần như khỏi rùi, thế mà hôm qua đi SN về, em lại bị.."viêm họng" trở lại rùi...hu..hu...
 
leloanbt bị cảm hả? a thì trc đó bị cảm, đi SN về thấy người khoẻ luôn, chắc là đc uống 1 ly rượu Bầu Đá của a. PAT. hiihih. Chúc mọi thành viên wkt luôn mạnh khỏe và tragn wkt ngày càng phát triển nhé
 
Chào tất cả mọi người!

Hôm qua, Nguyên đã hát rất nhiều, và thật sự... Nguyên cảm thấy rất vui và vô cùng thoải mái!

- Cám ơn BTC đã cho mọi thành viên có được buổi họp mặt thân thiện và ấm áp này!

- Cám ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tham gia rất nhiệt tình và hết mình trong buổi giao lưu mừng Sinh Nhật Web.

- Và cuối cùng, xin chúc mừng cho sự thành công mỹ mãn của Web Kế Toán khu vực Miền Nam chúng ta!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top