Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viva nói:
Ô hay cái em Tigon Ê-Thịt-Cầy này, chả ai đụng đá tới em mà em cứ lôi anh tuốt tuồn tuột vào đây thế ? Lại còn VĐ nào nữa ? :wall:

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng mà ...
Em chỉ giới thiệu đôi chút cho các bác làm quen thôi mừ, làm gì mà anh lại...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thế là say hết cả rồi
Rượu hay vừa hết, mồi vừa sạch trơn.

Khiếp mấy cái bác này nhậu dã man con ngan thật, hết cả chai bầu đá, lại thêm mấy "hũ" rượu Làng Vân nữa, choáng ! (chưa kể mồi các bác mang đến)
 
Sửa lần cuối:
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Tigon-ETC nói:
Thế là say hết cả rồi
Rượu hay vừa hết, mồi vừa sạch trơn.

Khiếp mấy cái bác này nhậu dã man con ngan thật, hết cả chai bầu đá, lại thêm mấy "hũ" rượu Làng Vân nữa, choáng ! (chưa kể mồi các bác mang đến)


Sợ thật anh em nhà họ say từ chiều qua tới giờ vẫn chưa tỉnh.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
thaohp nói:
Sợ thật anh em nhà họ say từ chiều qua tới giờ vẫn chưa tỉnh.

Không biết anh em nhà kế này nhậu ở nhà ai vậy! Bao nhiêu người có chai Bàu Đá và mấy hũ Làng Vân. Giờ này có say thì cũng đã tỉnh rồi! Nếu còn say chắc là Giang không còi thui! :biggrin:
Mấy người tỉnh rồi "mần thơ" tiếp đi chứ!
Ủa ! Ziczac dạo này không tham gia nữa à! Lâu quá không thấy em nó vào.
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
VuHoaiDuc nói:
Hết Bàu...đá chuyển Làng Vân
Nhà còn vài hũ, ta "mần" chớ lo!
Rượu thơm nếp mới ra lò,
Bà Dì bên vợ mới cho Tết rồi.
...
Viva uống rượu...ve sầu
Trần Chân Giang Tuấn có nào kém chi!
Xem ra có cụ Ô-Chi
Nâng ly với cụ uống thi cái nào.

Lan Như với rượu ...xin chào!
Với em không thể ly nào dù vơi.
Ti-Gôn lấy cớ "lả lơi" (say)
"Em ơi rót rượu, nâng mời mấy anh!"

Đang thì phơi phới xuân xanh
Liễu đào đôi bóng lẻ nhành hoa xinh!
Nên thơ cảnh hữu sinh tình
Trần Chân, Giang Tuấn - hỏi hình bóng ai?!!
Anh ơi em đã say rồi.
Làng Vân em uống với mồi mực khô
Ba Ly một lúc uống vô
Mỹ Hà xinh đẹp cứ hô với hào

Bim Bim giờ đã đi vào
Ào ào Bim uống thôi vào cái xem
Mới đây mắt đã lem nhem.
Nhìn Lửa anh tưởng cây kem biết cười

Mọi nơi không ngớt tiếng người
Vi-va dụ dỗ mọi người uống bia
Uống bia thì cứ phải chia
Mỗi người một két Phân chia hết rồi




Để mai làm tiếp, nhức đầu quá, thơ văn lủng cà lủng củng
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
VuHoaiDuc nói:
To: Cụ Xuân Thắm
Anh em đang nhậu on-line bác ạ!

Biết mừ!
Online nhưng mà vẫn say:alcon:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hôm nay thấy đây vắng quá trời
Hỏi rằng các chú : đã hết hơi ?
Mấy hôm dài cổ đà đuối sức
Tay run, sức yếu chẳng đuổi ruồi ! :alcon:


:music-smi :dance2: :music-smi
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Nàng vân, bầu đá ngất ngây
Sạch trơn bốn hũ, lên mây bốn ngày.
Ti gôn sao chẳng khéo tay,
Pha vài cốc nước, chữa đầu các anh.​

Nhức đầu quá...
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Nàng vân, bầu đá ngất ngây
Sạch trơn bốn hũ, lên mây bốn ngày.
Ti gôn sao chẳng khéo tay,
Pha vài cốc nước, chữa đầu các anh.

To: Ti Gôn:

Em à, pha nước bằng Chanh!
Vườn Cam đang độ chín thành Cam to...
Chanh nhà anh có 1 kho
Em Ti pha khéo...khỏi lo đuổi ruồi!
 
N

nhungpt59

Cao cấp
25/7/03
324
1
0
IChiNoVa nói:
Nàng vân, bầu đá ngất ngây
Sạch trơn bốn hũ, lên mây bốn ngày.
Ti gôn sao chẳng khéo tay,
Pha vài cốc nước, chữa đầu các anh.​

Nhức đầu quá...

Mưa phùn trời lạnh đến thế này
Thảo nào mà các bác chả say
Lại có Ti-gon đây phục vụ
Trách chi ngây ngất đến mấy ngày.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Say hết cả rồi

IChiNoVa nói:
Nàng vân, bầu đá ngất ngây
Sạch trơn bốn hũ, lên mây bốn ngày.
Ti gôn sao chẳng khéo tay,
Pha vài cốc nước, chữa đầu các anh.

Nhức đầu quá...
Đã già nhưng lại ham chơi
Rượu không biết uống lại xơi rất nhiều
Giờ đau đầu lại kêu đòi nước
Này I-Chi mời cụ một ly.

Nước chanh đây các bác ơi
Uống đi giải cái cơn say rượu hồng


(Toàn nước chanh pha muối không à, tại nhà bác ấy hết đường, uống cái này mới dã rượu được)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Say gì mà lâu thế, gọi mãi chả thấy ai thưa thế này, các bác lặn tăm đâu hết cả nhỉ?

Sắp đến mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Xem, xem web kế, mem nào
Mà chưa có vợ thì nào mối mai

Huyền Trang, nào bạn có tài
Thì bạn mai mối cho vài ba cô
Để các bác ấy không còn đơn lẻ
Rút tên khỏi hội kế độc thân
*****
Bạn mai mối mà thành công nhỉ
Web kế mình lại được dịp vui
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nào phải ai ai cũng biết say?
Quên trời quên đất quên tháng ngày
Mùng 8 tháng 3 ngày gì nhỉ?
Có phải là ngày ta hết say?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
tranchan79 nói:
Nào phải ai ai cũng biết say?
Quên trời quên đất quên tháng ngày
Mùng 8 tháng 3 ngày gì nhỉ?
Có phải là ngày ta hết say?

Làm trai phải biết thân trai
Có say phải nhớ 8 tháng 3 ngày gì!
Vờ quên cũng chắng ích gì
Chị em phụ nữ sẽ "đì" cho tỉnh say
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lại một phát - tháng 3 ngày 8!
Ta nằm dài trông hàng xóm lượn qua,
Nhìn lũ người kia ngạo mạn, kiêu căng
Tí hí mắt lươn, nhìn ta khích bác?!

Nay ta đã cô đơn, lẻ bước
Chẳng thể tìm được một bóng, người ơi!
Chịu ngang tầm cùng một lũ dở hơi
Với bọn chíp hôi nhà bên vô tư lự! (Thế mới đau em)

Ta đang sống trong tình yêu đã cũ
Thuở tung hoành ngang ngạnh những ngày xưa
Thế là lại ngày mùng 8 tháng 3
Ta càng thấy chạnh lòng mới khổ...

:wall:
 
Sửa lần cuối:
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tuấn Giang nói:
Lại một phát - tháng 3 ngày 8!
Ta nằm dài trông hàng xóm lượn qua,
Nhìn lũ người kia ngạo mạn, kiêu căng
Tí hí mắt lươn, nhìn ta khích bác?!

Nay ta đã cô đơn, lẻ bước
Chẳng thể tìm được một bóng ... em yêu
Chịu ngang tầm cùng một lũ dở hơi
Với bọn chíp hôi nhà bên vô tư lự! (Thế mới đau em)

Ta đang sống trong tình yêu cũ ấy
Thuở tung hoành ngang ngạnh những ngày xưa
Thế là lại ngày mùng 8 tháng 3
Ta càng thấy chạnh lòng mới khổ...

:wall:

Giống tâm trạng chúa sơn lâm trong "nhớ rừng" của Thế Lữ nhẩy.
Đọc hay đấy.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
IChiNoVa nói:
Giống tâm trạng chúa sơn lâm trong "nhớ rừng" của Thế Lữ nhẩy.
Đọc hay đấy.

:dance2: He

Cụ viết tiép được không?
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Em xin tiếp bác nhé.

Ta đang sống trong tình yêu cũ ấy
Thuở nồng nàn hừng hực những ngày xưa,

Nào đâu những đêm nàng bên ta bước
Lặng im thẹn thùng chỉ cười với ta thôi
Đâu những ngày, ôi mưa, siết chặt
Nàng thu mình cho ta trọn vòng tay.
Đâu những đôi mắt nước thu nhấp nháy
Ta lạnh lùng chỉ một nàng là yêu.

Nay ta sống trong tình yêu cũ ấy
Gặm cuộc đời với ký ức em yêu.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
IChiNoVa nói:
Em xin tiếp bác nhé.

Ta đang sống trong tình yêu cũ ấy
Thuở nồng nàn hừng hực những ngày xưa,

Nào đâu những đêm nàng bên ta bước
Lặng im thẹn thùng chỉ cười với ta thôi
Đâu những ngày, ôi mưa, siết chặt
Nàng thu mình cho ta trọn vòng tay.
Đâu những đôi mắt nước thu nhấp nháy
Ta lạnh lùng chỉ một nàng là yêu.

Nay ta sống trong tình yêu cũ ấy
Gặm cuộc đời với ký ức em yêu.

Hê hê! Giọng văn này không phải của anh đâu chú Ichi nhé!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều