Say rượu mấy ngày chưa tỉnh ư
Mà sao chả thấy bác nào làm thơ?
*****
Suốt ngày Nợ - Có em ơi
Đầu bù, tóc rối, mắt nai mơ màng
Mà sao chả thấy bác nào làm thơ?
*****
Suốt ngày Nợ - Có em ơi
Đầu bù, tóc rối, mắt nai mơ màng
Tigon-ETC nói:Say rượu mấy ngày chưa tỉnh ư
Mà sao chả thấy bác nào làm thơ?
*****
Suốt ngày Nợ - Có em ơi
Đầu bù, tóc rối, mắt nai mơ màng
Gôn anh có còn trống khôngVuHoaiDuc nói:Anh thầm nói nhỏ em Ti_
Gôn nào trống vắng!...tì tì thêm "Tu" (from...to...)
P/S: To ~ two ~ 2
Mấy anh đây đâu phải thừa hơiTuấn Giang nói:Lâu lắm, chốn này chẳng thấy ai
Cứ ngồi đợi mãi, cổ thêm dài
Anh hùng giờ đây sao chẳng thấy
Chốn này chẳng nhẽ để nhạt phai???????
VuHoaiDuc nói:Đây còn nghiên mực - cả bút lông
Lên lên xuống xuống thỏa thuê lòng
Nhiều năm ít mực vưỡn xài tốt
Cần chi dùng lưỡi vẽ đường cong?
Từ bữa vô đây cũng đã nhiều (thời gian)Tuấn Giang nói:Nghe lời các bác, em thử liều
Chui vào đọc thử cũng liêu xiêu
Phen này quyết trí thơ với thẩn
Biết đâu kiếm được vài người...iêu
:banana: