Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Say rượu mấy ngày chưa tỉnh ư
Mà sao chả thấy bác nào làm thơ?
*****
Suốt ngày Nợ - Có em ơi
Đầu bù, tóc rối, mắt nai mơ màng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Đã mấy hôm rồi chẳng ghé lại đây chơi
Vườn thơ ấy, có còn đâu như trước!
Bốn, năm ngày - mình ta lang thang bước
Hỏi người nơi đâu?

Nhớ hôm xưa ta mới bắt đầu
Anh trước, em sau tiền hô hậu ủng...
Vậy mà đâu rồi những áng thơ hùng dũng?
Người ơi!

Ta như chơi vơi,
Giữa vườn thơ không ai vun xới.
Ai sẽ lại thổi vào một luồng gió mới?
Cho vườn thơ lại tươi tốt với đời?

Anh em ơi!
Hãy làm gì đi chứ.
Biết cuộc sống luôn làm ta tư lự
Biết rằng ta giữa vần xoay bao thứ...
Chẳng lẽ đành để thơ chết hay sao?

Anh em ơi ta cùng viết đi nào!!!
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
Em xin tiếp những gì ai bỏ dở
Em xin tiếp những gì anh bỏ lỡ
Lỡ không hay xin anh đừng trách quở
Lỡ trách rồi mong anh hãy tiếp thơ :D
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
VuHoaiDuc nói:
Anh thầm nói nhỏ em Ti_
Gôn nào trống vắng!...tì tì thêm "Tu" (from...to...)

P/S: To ~ two ~ 2
Gôn anh có còn trống không
Để em tiện thể thêm "TU" cho đầy (from...to...)?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
:mrstraetz
Các bác vào đây dán thơ yêu
Tình đưa theo chữ sáng lẫn chiều
Dơ tay che mặt cô làm thẹn
Đưa đẩy mắt chàng cũng xiêu xiêu
Người đưa người đón vui đôi chút
Lo âu, chán nản cũng vơi nhiều
Không khéo cuối năm dăm ba mối
Kết lại với nhau thế mới siêu.
:bigok:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Buồn quá nên xóa mất rồi!
 
Sửa lần cuối:
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Nghe lời các bác, em thử liều
Chui vào đọc thử cũng liêu xiêu
Phen này quyết trí thơ với thẩn
Biết đâu kiếm được vài người...iêu

:banana:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lâu lắm, chốn này chẳng thấy ai
Cứ ngồi đợi mãi, cổ thêm dài
Anh hùng giờ đây sao chẳng thấy
Chốn này chẳng nhẽ để nhạt phai???????

Nhắn gửi các bác tí, Sao mục này hay mà chẳng thấy bác nào vào nhỉ?

Thi đấu tí đi các bác! Lần này em tình nguyện làm trọng tài.

Còn chờ gì nữa, các bác nhào dzô đeeeeeeeeeeeeeeee!:mrstraetz
 
Sửa lần cuối:
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Tuấn Giang nói:
Lâu lắm, chốn này chẳng thấy ai
Cứ ngồi đợi mãi, cổ thêm dài
Anh hùng giờ đây sao chẳng thấy
Chốn này chẳng nhẽ để nhạt phai???????
Mấy anh đây đâu phải thừa hơi
Ngày lo toan đêm vác nợ đời
Cuộc sống xô bồ đầy lao khổ
Chán mấy thằng em ! Chỉ biết chơi!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
@ CD:

Bác nói như ni thật quá nhời
Ngày đêm hùng hục chẳng nghỉ ngơi
Chẳng có thời gian mà refresh,
Có ngày lao lực mà đứt hơi!

Thế thì các bác có .. đi đời!

Hehe :banana:
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Xong rồi! quyết toán với kiểm kê..
Anh em nhà Kế hãy tụ về
Một phát vào ngay Thơ đối đáp
Xem chú Giang còi(*) vưỡn mẩn mê

Gần đây quán này vắng hắt hiu
Còn đâu thơ phú...lẫn bóng kiều
Cũng bởi lắm việc, làm chửa hết
Thôi ...đòm phát nữa bớt đìu hiu

(*) Anh biết chú Giang: còi hơn anh nửa xen-ti-mét
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nhiều khi cũng muốn xuất vài chiêu
Đối đáp anh em cả sáng chiều
Lực bất tòng tâm vì Cảnh bút ...
Hết mực, lưỡi đành phải ra chiêu ....

......thế đâu phải là hết sướng ..........
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
Hỡi cô em gái ngồi xa thẳm
Hướng mắt nhìn xa hồn viễn xứ
Có phải em tôi mơ mộng chiều?
Hết giờ ngồi nghĩ về với tôi?

Ôi thôi, tôi tưởng đã lầm rồi
Thì ra em ngẫm cái sự đời
Báo cáo đã xong nhưng còn sổ
Ba Mốt đã qua, Mười lại tới.

Cuộc đời em tôi sao thiệt khổ?
Thương em tần tiện với thời gian
Anh đây thấy khổ vì trông chờ
Chờ em rảnh rỗi thôi đừng mơ.
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
VuHoaiDuc nói:
Đây còn nghiên mực - cả bút lông
Lên lên xuống xuống thỏa thuê lòng
Nhiều năm ít mực vưỡn xài tốt
Cần chi dùng lưỡi vẽ đường cong?

Nghiên bác đầy mực, bút đầy lông,
Nhấc lên đâm xuống thỏa thuê lòng.
Cái bác Cằm to, thì trụi lủi,
Hết lông, mực cạn, lưỡi làm công.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
IChi già nên kinh nghiệm nhiều
Kiểu gì cụ cũng có thể chiều
Dù bút trụi lông, khô cạn mực
Một tay cụ cũng ra được chiêu.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tuấn Giang nói:
Nghe lời các bác, em thử liều
Chui vào đọc thử cũng liêu xiêu
Phen này quyết trí thơ với thẩn
Biết đâu kiếm được vài người...iêu

:banana:
Từ bữa vô đây cũng đã nhiều (thời gian)
Bác ơi đã kiếm được bao nhiêu?
Mà iêu nhiều thế em sợ bác,
Không đến cafe mỗi buổi chiều (cafe HBT chiều thứ 7)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều