Thơ văn đối đáp

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tranchan79 nói:
Đối đáp giờ này sao mốc meo
Chẳng thấy ai vào tớ còn theo
Lả lướt dăm vần thơ đối đáp
Tháng ngày vô nghĩa sẽ trôi vèo...
Tháng ngày vô nghĩa sẽ trôi vèo
Cuộc đời chẳng mấy cũng hết veo…
Thơ thẩn dăm ba câu ngậm đắng
Xót thương thân phận một kiếp bèo…
 
stephen nói:
Tháng ngày vô nghĩa sẽ trôi vèo
Cuộc đời chẳng mấy cũng hết veo…
Thơ thẩn dăm ba câu ngậm đắng
Xót thương thân phận một kiếp bèo…

Sao lại bi quan thế bạn ơi
Cuộc đời đang đẹp như mong ước
Thơ văn nuôi sống ta từng bữa
Xót thương làm gì hãy cố lên
 
stephen nói:
Tháng ngày vô nghĩa sẽ trôi vèo
Cuộc đời chẳng mấy cũng hết veo…
Thơ thẩn dăm ba câu ngậm đắng
Xót thương thân phận một kiếp bèo…
Theo dòng lặng lẽ cánh bèo trôi
Ngậm đắng buông xuôi mặc sóng vùi
Một kiếp lênh đênh đời dong duổi
Thuyền quyên nhỏ lệ khóc chia phôi
 
tranchan79 nói:
Theo dòng lặng lẽ cánh bèo trôi
Ngậm đắng buông xuôi mặc sóng vùi
Một kiếp lênh đênh đời dong duổi
Thuyền quyên nhỏ lệ khóc chia phôi
Chia phôi âu cũng bởi Duyên Trời
Sóng vùi bèo dạt nước sông trôi
Tơ lòng vương vấn về bên ấy
Nuốt lệ vào tim đắng nụ cười….
 
Nguyễn Thị Thoa nói:
Chia phôi âu cũng bởi Duyên Trời
Sóng vùi bèo dạt nước sông trôi
Tơ lòng vương vấn về bên ấy
Nuốt lệ vào tim đắng nụ cười….

Yêu em âu cũng bởi tơ trời
Sóng đời vùi dập tấm thân tôi
Ngày mai em phải về bên ấy
Lệ ứa mắt nhoè anh với em
 
Nguyễn Thị Thoa nói:
Chia phôi âu cũng bởi Duyên Trời
Sóng vùi bèo dạt nước sông trôi
Tơ lòng vương vấn về bên ấy
Nuốt lệ vào tim đắng nụ cười….
Anh yêu bên ấy bởi vần thơ
Lướt nhẹ bài thơ, dậy sóng tình
Kỷ niệm đôi ta ngọt ngào quá
Yêu trong văn thơ có hay chăng?
 
Anh yêu bên ấy bởi vần thơ
Lướt nhẹ bài thơ, dậy sóng tình
Kỷ niệm đôi ta ngọt ngào quá
Yêu trong văn thơ có hay chăng?

Thơ văn viết bởi chữ tình
yêu thơ cũng chính yêu mình mà thôi
Đời dù có nổi có trôi
Yêu thơ ta vẫn thấy đời... thanh tao.
:dzo:
 
tho moc nói:
Thơ văn viết bởi chữ tình
yêu thơ cũng chính yêu mình mà thôi
Đời dù có nổi có trôi
Yêu thơ ta vẫn thấy đời... thanh tao.
:dzo:

Thơ văn nuôi sống chữ tình
Yêu - thò - móc cũng vì tình mà thôi
Dù cho sóng gió nổi trôi
Vì thơ anh đã lên ngôi một thời,..;)
 
Ngắm hoa thương cái kiếp hồng hoa
Ngày xuân phơi phới nét kiêu sa
Sắc thắm khoe hương cùng tuế nguyệt
Tàn xuân rũ bóng với chiều tà...
 
Sửa lần cuối:
Katherine nói:
Ngắm hoa cái kiếp hồng hoa
Ngày xuân phơi phới nét kiêu sa
Sắc thắm khoe hương cùng tuế nguyệt
Tàn xuân rũ bóng với chiều tà...
Hùa với bác 1 bài về hoa cho vui !

Cứ tưởng trên đời lắm lắm hoa
Hóa ra đếch phải đã chót già
Nên vặt tạm cây gì bân bẩn
Thích rồi gọi mịa nó là hoa !
 
Katherine nói:
Ngắm hoa cái kiếp hồng hoa
Ngày xuân phơi phới nét kiêu sa
Sắc thắm khoe hương cùng tuế nguyệt
Tàn xuân rũ bóng với chiều tà...

Thương ai, đã thương ai rồi
[SIZE=+0]Dù tháng năm dần trôi[/SIZE]
[SIZE=+0]Dù lá hoa tàn phai[/SIZE]
[SIZE=+0]Lòng nầy vẫn nhớ thương ai..."[/SIZE]
 
Tao đâu muốn làm bạn với mày buồn ơi
Sao dính chặt lấy thân tao mãi thế?
Xung quanh tao là mày_ nỗi sầu nhân thế
Hết nỗi buồn này lại tiếp nỗi buồn kia...
 
...
Muốn khóc quá nhưng mà nghe thương hại
Cố mỉm cười mà dạ cứ quặn đau
....
Đã lâu rồi chẳng đá được mông ai
Đành đưa mông cho người ta đá vậy
...
 
...
Muốn khóc quá nhưng mà nghe thương hại
Cố mỉm cười mà dạ cứ quặn đau
....
Đã lâu rồi chẳng đá được mông ai
Đành đưa mông cho người ta đá vậy
...

Ha ha ha mông TAT đây cứ đá!
Tuy đang cười nhưng TAT muốn khóc hơn cơ!
 
...
Muốn khóc quá nhưng mà nghe thương hại
Cố mỉm cười mà dạ cứ quặn đau
....
Đã lâu rồi chẳng đá được mông ai
Đành đưa mông cho người ta đá vậy
...
:friend:
Buồn trông con nhện giăng mùng
Buồn trông anh TAT .. mỉm cười mà đau
...
Buồn trông chân cứng đá mềm
Buồn trông anh TAT.. jơ mông chịu đòn
...
hì hì (xin lỗi bác nghen!)
 
...
Muốn khóc quá nhưng mà nghe thương hại
Cố mỉm cười mà dạ cứ quặn đau
....
Đã lâu rồi chẳng đá được mông ai
Đành đưa mông cho người ta đá vậy
...

Chả mấy khi gặp dịp bác buồn, nay em có mấy câu thơ gọi là để chia sẻ với bác, hy vọng từ nay sẽ có nhiều dịp chia sẻ với bác hơn.

(em không giỏi làm thơ nên không được vần lắm, mong các bác góp ý chỉnh sửa nhé)

Em đi nỗi nhớ khôn nguôi
Trách ai nỡ để ta... buồn cô đơn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Đi rồi em có thấy... lòng xốn xang?
 
Cảm ơn HienMQ nhé!

Em đi nỗi nhớ đầy vơi
Bỏ anh ở lại một đời đắng cay

Em đi cho đá hao gầy
Vấn vướng níu chặt chân mây cuối trời
 
Em đi nỗi nhớ khôn nguôi
Trách ai nỡ để ta... buồn cô đơn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Đi rồi em có thấy... lòng xốn xang?

:alcon: Ngày xưa đã có câu :

Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không động đến cái tâm hồn chị em

thế mà chú chả để ý gì cả :wall:
 
:alcon: Ngày xưa đã có câu :

Làm thơ nên tránh vần ồn
Kẻo không động đến cái tâm hồn chị em

thế mà chú chả để ý gì cả :wall:

Ấy chết em sơ ý quá:

Em đâu cố ý dùng "ồn"
Chẳng qua vì tài lỡ lời mà thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top